Xin kính chào các vị cao nhân, tiền bối !...
Xin chào các chư huynh đệ thân mến !...

Chào cả nhà !
( Xin thứ lỗi cho Tiểu đệ chào chung một tiếng cho tiện nói chuyện ạ )

Lần đầu tiên Tiểu đệ gởi bài lên diễn đàn, trong lời nói có gì mạo phạm, xin cả nhà ta vui lòng chỉ dạy để
Tiểu đệ biết mà sửa sai ! Xin chân thành biết ơn !

Số là Tiểu đệ rất đam mê huyền thuật từ nhỏ nhưng tiếc thay....Vẫn chưa tìm được Minh Sư để học đạo.
Theo lời nhiều chư huynh đệ thì rõ rãng là...Mình không có duyên !Đành chịu...
Nhưng Tiểu đệ vẫn quyết không nản lòng, vẫn mong một ngày được diện kiến Ân sư...Bởi Tiểu đệ tin rằng tấm lòng thành của mình một ngày nào đó sẽ được ân sư biết đến và hoan hỉ mà thâu nhận.

Người đời mỗi lúc một đông
Thạch Sach thì ít...Lý thông thì nhiều...!
Đúng vậy ! Trên đời này tìm được người tốt thật là khó, huống hồ chi tìm được người vừa có pháp lực vừa có đạo đức tốt ?

Chính vì niềm đam mê huyền thuật mà hầu như ông (bà) thầy nào tiểu đệ cũng đến " viếng thăm " !
Nhưng tiếc quá...Tiếc quá....Người có Tài quá ít, mà muốn tìm người có Tài lẫn Đức thì .......
( Xin nói rõ thêm là chỉ trong phạm vi 2 tỉnh : Vĩnh Long - Tiền Giang thôi nha ! )

Xin cả nhà đừng nghĩ Tiểu đệ muốn bái Sư mà đòi hỏi tùm lum nha...Chỉ vì Tiểu đệ muốn theo học mà vẫn giữ được câu : "Tốt đạo đẹp đời " thôi...bởi " gần mực thì đen" mà....
Để Tiểu đệ kể một vài chuyện làm ví dụ nha:
- Thật tình Tiểu đệ không biết có phải là do Thầy không muốn nhận Đệ tử mà bài vẽ hay do thật tâm mà nói không nữa. Nhưng dù sao đi nữa, ở cấp Sư rồi mà nói như vậy thì Tiểu đệ sẽ không còn muốn bái Sư nữa mà chỉ muốn " bái bai" mà thôi !
* Một số chi tiết như sau :
- Phải là người chưa bao giờ lạy Phật, đi Chùa
- Bỏ 1 trong 4 "đối tượng": Vợ ( chồng ) - Con - Cha - Mẹ
- Nếu làm 1 điều ác xong thì phải làm 1 điều thiện tích lại công đức
- Học bùa này thì không được học bùa khác... Nếu không bị...phảng bùa...........

Theo hiểu biết nông cạn của Tiểu đệ thì hình như các ý trên đều... Trật lất !
Cũng theo lẽ đó mà Tiểu đệ càng thấy quá khó khăn để tìm được Minh Sư mà theo tu luyện !

Nói lòng vòng nãy giờ chắc cả nhà ta hiểu Tiểu đệ muốn nói gì rồi phải hông nè ?
Đúng rồi ! Tiểu đệ đang rất mong muốn được bái Sư học đạo !
Thôi thì...Xin cả nhà ta cho Tiểu đệ xin 1 tí xíu tình thương mà giới thiệu cho Tiểu đệ được diện kiến với Minh Sư thật sự mà cả nhà ta biết đến nha....
Tiểu đệ xin trăm ngàn lần cảm ơn cả nhà...rất..rất nhiều !
( Dẫu biết khó lắm...Nhưng vẫn cố này ép...thật xin lỗi ! )

Xin nói thêm rằng cả nhà ta cứ yên tâm về phần của Tiểu đệ !
Mọi người sẽ không bao giờ bị trách móc vì giới thiệu một người không ra gì cho Sư Phụ của Tiểu đệ đâu.
Khó khăn, gian khổ cách mấy để cũng sẽ cố gắng làm tốt ! Không bao giờ để uổng công Sư Phụ dạy dỗ và công lao chỉ điểm của cả nhà ta đâu !

Vô cùng cảm tạ ơn của cả nhà ta đã quan tâm đến !

À quên nữa ! Tiểu đệ quên đưa ra lý lịch của mình nữa .

Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn

Năm sinh: 1984 ( Quý Hợi )

Sinh sống : Xã An Thái Đông - Huyện Cái Bè - Tỉnh Tiền Giang

Thể chất : Cao 1.65m. Cân nặng 50 Kg. Thể lực tương đối thấp

Cầu học : Bùa Chú Lỗ Ban

Lý do muốn học: Đam mê huyền thuật, muốn biết rõ về bản chất thật của mọi vật trong Càn Khôn

Nguyện vọng: Phát triễn huyền thuật, đưa huyền thuật về đúng vị trí vốn có, thay đổi cách nhìn nhận sai lệch của mọi người về huyền thuật

Thắc mắc: Khác biệt giữa :Lỗ Ban Sát Thần Phù và Lỗ Ban Tiên Sư

Một lần nữa, Tiểu đệ xin cám ơn cả nhà đã quan tâm đến !
Chúc cả nhà vạn điều may mắn và hạnh phúc !

Mong rằng một ngày không xa, Tiểu đệ được hân hạnh gọi cả nhà ta bằng 2 từ mà Tiểu đệ ngày đêm luôn mong ước : Đồng Đạo !