Trích dẫn Nguyên văn bởi dilac Xem Bài Gởi
Chào mọi người .em có gia đình rồi ,tháng trước gặp lại người yêu cũ ,lúc đó mới lớn 2 ng thích nhau nhưng ko có việc phạm quy ,sau em đi xa nên ko gặp lại đã hơn 20 năm .khi gặp trên face chỉ ntin thôi nhưng em thấy như say rượu mặc dù ko uống rồi lúc ngủ chập chờn thấy có người đổ rượu và ấn 1 củ ngải vào miệng ,cảm giác sau đó là yêu điên cuồng luôn muốn bỏ nhà về với ng đó ko có tin nhắn là em điên lên,thẫn thờ buồn sầu héo ,còn cảm thấy có bàn tay thò vào lấy mất tim mình ,em đang rất buồn vì thương nhớ nhưng còn chút lý trí mách bảo có gì đó ko ổn .có ai giúp em với .lúc xa nhau chỉ vì sự ngẫu nhiên ,người đó đã xăm hình em và tên em lên tim ,có kể với em là giữ hình 2 đứa chụp chung vào một cái hộp có để cả móng tay để kỷ niệm .giúp em với nếu ko em bỏ nhà theo ng ta mất.
Em nghĩ bác coi nhiều tiểu thuyết trinh thám hoặc phim viễn tưởng nhiều quá chăng :D em thấy bác hơi bựa bác ơi ^.^ ngải yêu dễ bỏ thế cơ bác ?
- Em thấy rằng bác chẳng có giá trị gì để cái cô kia bỏ bùa yêu cả ( vì tình ? hay vì tiền ?)
- Muốn bỏ bùa yêu cũng phải biết ngày sinh tháng đẻ thật của bác nữa
Bác về tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, ngủ thật khỏe, thật sâu, lúc dậy sẽ không nhớ gì nhiều nữa đâu, là bùa yêu của bác được giải bác nhá :))