chuyện là thế này ạ. e với n.y cũ( mới chia tay) yêu nhau dk hơn 1 năm thì trong 1 lần đi xe máy cùng nhau 2 đứa gặp tai nạn e bị nặng chữa k khỏi sau đó pải cắt chân còn nó k sao. sau khi tai nạn yêu nhau thêm 2 năm vừa mới chia tay. e HẬN vì lúc mới yêu cho đến khi bị tai nạn nó hứa này hứa nọ rùi thề thốt đủ kiểu làm e tin tưởng nó, nói gđ k đồg ý thì kệ a quyết là được,rùi k lấy e a ở 1 mình k lấy ai....lúc chưa bị tai nạn 2 đứa yêu xa thỉnh thỏag mới gặp, nó cũg hay rượu chè nhưg nó nói do công việc thì e cũg bỏ qua tự động viên mình giờ yêu xa có nhiều thiệt thòi nhưg cứ cố gắng mình yêu thật lòng với tin tưởg họ thì cũg dk nhận lại như vậy. nhưg k ngờ giờ nhận lại là sự phản bội. nó sag gặp e khóc lóc rằg vẫn rất thuơg e nhưg chia tay vì muốn tốt cho e do giờ nó nợ nhiều k trả được pải bỏ đi với này nọ. làm e khóc rất nhiều nghĩ thuơg nó nghĩ 2 đứa yêu nhau mà k dk ở bên nhau. nó chặn hết zalo fb cho e k xem dk đến mấy hum sau e vô tình vào nick khác thì thấy nó đăng ảnh đại diện ng yêu mới con ny kia cũg để ảnh của nó.lúc đấy e tức HẬN nó đến tận xương tủy. cùng là con người mà k biết lương tâm nó để đâu mà đối xử với e như vậy.Thật là KHỐN NẠN mọi người cho e lời khuyên với