kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: Tìm Gấu Giác !

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Tìm Gấu Giác !

    Cũng lâu rồi ít viết bài, nay gợi ý đôi lời tình xưa nghĩa cũ, chuyện cũ rích bên lề.
    Cơ bản sức khỏe phải tốt.
    Công phu cũng như cơm mỗi ngày.
    Học từng chữ một, suy nghĩ cũng thế.
    Học tốt là nhờ công phu mới chắc thiệt
    Công phu thì một đề thôi
    Nói ít và ít nói...
    Ráng ngó vào Tâm Tánh mình.
    Tham, sân, si, nó không xấu nên đừng chấp trước, nó là bản năng thôi.
    Định nhiều ít nhiệt não là nhờ công phu buông bỏ.
    Cơm ăn, áo mặc hằng ngày là Đạo.
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  2. #2

    Mặc định

    ...hì.hì...Mổi ngày chi có ...1 chử thôi hỉ ? Vậy chừng nào mới Biết hết 3 tạng kinh, khi nào mới tiếp thu hết 49 năm hoằng Pháp của NHƯ LAI vậy hỉ !!? Tới lúc rỏ biết được hết ngần ấy . Thì Thiên hạ chúng sinh....Ắt đã thành Phật hết rùi !! hề.hề..
    Không Biết đi tắt đón đầu phải hem ? Nơi đây là nhà của Thiền Tông đóa...Chỉ có đi thẳng, đi tắt. Không có đi lòng vòng như rùa bò chậm tiến đâu nha !!..Thôi ! wa Tịnh Độ Niệm Phật cho chắc ăn đi hỉ?

    ..mà ngộ nha! ...có nhiều người cũng chỉ mong như thế & cũng đạt được như thế, cơm ăn, áo mặc... mờ sao .Họ có Biết Đạo là gì đâu ta ....!

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tangbang Xem Bài Gởi
    ...hì.hì...Mổi ngày chi có ...1 chử thôi hỉ ? Vậy chừng nào mới Biết hết 3 tạng kinh, khi nào mới tiếp thu hết 49 năm hoằng Pháp của NHƯ LAI vậy hỉ !!? Tới lúc rỏ biết được hết ngần ấy . Thì Thiên hạ chúng sinh....Ắt đã thành Phật hết rùi !! hề.hề..
    Không Biết đi tắt đón đầu phải hem ? Nơi đây là nhà của Thiền Tông đóa...Chỉ có đi thẳng, đi tắt. Không có đi lòng vòng như rùa bò chậm tiến đâu nha !!..Thôi ! wa Tịnh Độ Niệm Phật cho chắc ăn đi hỉ?

    ..mà ngộ nha! ...có nhiều người cũng chỉ mong như thế & cũng đạt được như thế, cơm ăn, áo mặc... mờ sao .Họ có Biết Đạo là gì đâu ta ....!
    Tùy đối tượng thôi , đối với nhị thừa thì càng sớm càng tốt , đối với bồ tát thì càng chậm càng có thu hoạch lớn !
    Thí dụ trong kinh Liên Hoa Phật ví Thế gian như ngôi nhà đang cháy lớn . Phật là người cha có đôi tay đại lực , năng khuân vác hết tất cả các con . Nhưng vì các con còn nhỏ ko biết sợ lửa dữ thiêu rụi , mà lửa đã bốc cháy lớn ko có thời gian để nắm từng đứa lôi ra . Cha mới dụ tụi nhỏ là có kẹo cà na ngoài kia , các con bám trên tay cha đưa đi , đứa nào chậm sẽ mất phần . Ra ngoài rồi , người cha ko chỉ cho kẹo mà còn vàng bạc châu báo , xe ngựa , ruộng vườn , nhà cửa ... đều đưa cho hết . Đó là tâm Bi Mẫu của chư Phật , năng đem lợi ích chân thật cho các chúng sanh .

    Còn trong kinh Bát Nhã , phật lại dạy bồ tát hành đạo phải từ từ , ko nên ham cái Phật Quả Vô Thượng . Vì sao ? Vì cái Phật Quả này muốn nhanh chóng đạt được là rất khó , với lại bồ tát vốn là những bậc kỳ tài thông tư hơn người . Nếu đắc đạo sớm rời bỏ thế gian thì rất uổng , phải ở lại lâu dài cho chúng sanh vô minh được nhờ . Ngày xưa Ta cũng phát bổn nguyện muốn ở lâu dài nơi thế gian , nhưng vì lòng từ bi cứu độ chúng sanh quá nhiệt tình , công đức viên mãn lúc nào cũng ko hay , đắc đạo sơm hơn bổn nguyện !
    https://www.endlessos.org/post/getting-started-with-endless-os-6
    Hỗ trợ dự án endlessos :

  4. #4

    Mặc định

    ...Tính Dịp nào ra Nha Trang ...kiếm cơm..Được kog bồ tèo !!

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tangbang Xem Bài Gởi
    ...Tính Dịp nào ra Nha Trang ...kiếm cơm..Được kog bồ tèo !!
    Cỡ này sao ra ngoai kiếm cơm đc .......zzz
    https://www.endlessos.org/post/getting-started-with-endless-os-6
    Hỗ trợ dự án endlessos :

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuongtam Xem Bài Gởi
    Cỡ này sao ra ngoai kiếm cơm đc .......zzz
    ...là đi xin cơm...đấy a! ...Ăn cơm nhà Mys ... Mau vào Đạo lắm.lắm..! Mà đợi lâu wa'. Chắc là Mys bồ Tèo ắt cũng hết gao luôn roài. Thôi đành phải tìm nhà khác vậy !! BTTâm có dư kog vậy ?

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tangbang Xem Bài Gởi
    ...Tính Dịp nào ra Nha Trang ...kiếm cơm..Được kog bồ tèo !!
    Mys cũng đi lang thang xin ăn khắp nơi.hihi
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  8. #8

    Mặc định

    Bí mật đắc đạo chính là : sanh tử !
    Phật nói :" ko sanh ko diệt tức là bát nhã " . Cái này có nghĩa là " sanh tử là phương tiện hành đạo của bát nhã " , tức là .... tức là .... tức là .... đắc đạo cũng là chết , sanh cũng là đắc đạo . Nói thẳng ra phải chết mới đắc đạo được ..... Định Mệnh zzz
    Giống chúa Giê Su
    https://www.endlessos.org/post/getting-started-with-endless-os-6
    Hỗ trợ dự án endlessos :

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuongtam Xem Bài Gởi
    Bí mật đắc đạo chính là : sanh tử !
    Phật nói :" ko sanh ko diệt tức là bát nhã " . Cái này có nghĩa là " sanh tử là phương tiện hành đạo của bát nhã " , tức là .... tức là .... tức là .... đắc đạo cũng là chết , sanh cũng là đắc đạo . Nói thẳng ra phải chết mới đắc đạo được ..... Định Mệnh zzz
    Giống chúa Giê Su
    A Di Đà Phật . binhthuongtam ơi . Nếu bạn nói đắc đạo chính là sanh tử . Vậy là bạn vẫn còn kẹt vào sanh tử và sự chứng đắc .. Chẳng phải là bát nhã nữa
    ... Kinh bát nhã này rất khó giảng thuyết nên mình mong bạn chớ nói như vậy rất dễ để người khác hiểu sai .
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Âm Pháp Tiến Xem Bài Gởi
    A Di Đà Phật . binhthuongtam ơi . Nếu bạn nói đắc đạo chính là sanh tử . Vậy là bạn vẫn còn kẹt vào sanh tử và sự chứng đắc .. Chẳng phải là bát nhã nữa
    ... Kinh bát nhã này rất khó giảng thuyết nên mình mong bạn chớ nói như vậy rất dễ để người khác hiểu sai .
    Ko chấp nhận sanh tử , ko chấp nhận đắc đạo , vậy lấy đâu ra bát nhã ? Sanh tử , đắc đạo với bát nhã ko hai phần , ko tách biệt , ....
    https://www.endlessos.org/post/getting-started-with-endless-os-6
    Hỗ trợ dự án endlessos :

  11. #11

    Mặc định

    Đi ra ngoài tuân thủ duyên nhân, đi vào trong, vạn duyên buông chấp; Đến khi tâm diệt tâm sinh; Đại hùng bửu điện ở ngay bên mình.

  12. #12

    Mặc định

    *....Muốn vào Đạo ,thời phải rỏ đường đi, muốn rỏ đường, thì phải có ...đuốc sáng .Lầm lủi mà đi...U đầu, sứt trán, tìm Phật không thấy, chỉ toàn thấy ...ma!! (Tẩu hỏa-Nhập ma)
    * Muốn có đuốc sáng, thì phải “Rỏ”..(T)..? Yếu chỉ Thiền Tông là gì...Bồ tèo??

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tangbang Xem Bài Gởi
    *....Muốn vào Đạo ,thời phải rỏ đường đi, muốn rỏ đường, thì phải có ...đuốc sáng .Lầm lủi mà đi...U đầu, sứt trán, tìm Phật không thấy, chỉ toàn thấy ...ma!! (Tẩu hỏa-Nhập ma)
    * Muốn có đuốc sáng, thì phải “Rỏ”..(T)..? Yếu chỉ Thiền Tông là gì...Bồ tèo??
    híc ........yếu chỉ là...............hông biết..............
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    híc ........yếu chỉ là...............hông biết..............
    ...Hề.hề.. Ông mà BIẾT. Thì đã quậy tưng lên rùi. Chớ đâu có ngồi đây mà..hic.hic.thút-thít...như vầy !
    ... Thật muốn Biết phải hông ? Vậy hảy đi bắt giặt đi há ?

    * Nay...Muốn bắt được giặc, thì phải rỏ “hang ổ” của Chúng nơi đâu..Đúng hông ? Thế Ông có Biết hết mặt mũi Chúng Nó ra làm sao chưa ? Chưa đúng kog ?
    * Vậy trước khi vào hang bắt giặt, hảy cố gắng mà nhận diện Giặt & Ta.
    - Bởi không khéo lại "nhận lầm giặt làm cha Ta"....thì nguy to !!! 1 khi đã rỏ Biết . Thời chỉ là lặng lẻ “Quán sát” mọi “động tỉnh” ...Cái đi , cái về của Nó ra làm sao ...V.v..&..v.v.. Rồi báo cáo há !
    - Vậy cố gắng theo dõi, chụp hình “Nó” đi há ..See You há..Hì.hì..

  15. #15

    Mặc định

    Lớn rồi nên làm gì cũng khéo léo phương tiện!
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  16. #16

    Mặc định

    hi vọng vài năm nữa ...........dũ để đàm đạo..............bây gì mấy huynh như đại bàn trên cao ...........khong biết được.........ok
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  17. #17

    Mặc định

    ...Hí.hì.. Cái đó “Nó” vốn không lớn, không nhỏ, không trẻ cũng không già....v.v.. Vốn dĩ do bụng dạ con Người luôn thay đổi theo thời gian, tuổi tác. Mà Thấy có lớn-nhỏ, cao hay thấp...!
    * Các lời nói, hình thức “đạo mạo, trịnh trọng” . Cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của những Người mới lớn, đang trưởng thành từ bên trong, ra đến bên ngoài...mà thui !!
    * Hảy sống với 1 cái tâm trong sáng như “con trẻ”. Mà cái “Thấy Biết” thì như Ô.Già ngàn năm đi há !!!
    * Cái gì là “Được ý mà quên lời” ...?
    * Trong Phật Pháp .Tại sao lại không có 2 từ “Cám Ơn”...vậy hỉ !?

    ...............
    * Này Ô. Bạn trẻ tại sao Ok, mà kog có ….see you lần nữa... vậy hỉ ?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •