Chuyện là mình K56, có thằng bạn trọ cùng là K57 (2 thằng bằng tuổi nhưng nó trượt 1 năm), chơi với nhau từ cấp 2, gọi là quen lên cấp 3 thân nhau hơn 1 chút. Mình có n.y bên BK, nói toẹt ra là sắn nhìn cũng xinh,số cũng may là em ấy ko thích rai BK. Cách đây 2 tuần mình qua chỗ n.y chơi, vì em ấy bảo tối nay qua đó ăn cơm. Lúc ăn cơm thì mình có nhận được đ.t của thằng bạn gọi trêu tối nay ở luôn đấy, với lại lúc đi nó nhét nhầm vào ví mình 200k kiểm tra lại giúp nó thì mình cũng truyền đạt lại cho em ấy là "Tối nay thằng T nó bảo anh ở đây, nó đùa ấy mà". Xong rút ví ra kiểm tra, lúc mở ra rơi luôn 2 cái bao cao su Durex- do choi tinh duc (Thề mình mới nhìn thấy lần đầu) và 2 viên thuốc trong vỉ vẫn còn chữ Rocket 1h.
Thề vs mọi người là lúc đấy mình đỏ cả mặt, em ấy cũng cúi mặt xuống rồi hỏi "Anh làm gì vậy? Anh nghĩ em là ai?" rồi "Anh ăn nhanh rồi về sớm đi"...Mình ngượng quá, dọn hết đồ đạc đi luôn, khỏi ăn, về tìm thằng bạn chửi nhau nhưng nó ko nghe, mãi sau nó mới về. Từ hôm ấy đến hôm nay, tình cảm giữa 2 bọn mình cực kì căng thẳng, có giải thích thế nào em ấy cũng ko tin, mặc dù cũng nói mẹ anh bảo là con trai nên có bao cao su để bảo vệ bản thân, bảo vệ n.y mình,..v...v.. nhưng chúng mình sắp chia tay r. Mình giờ ko biết phải làm sao, mình chưa rơi vào hoàn cảnh này bao giờ. Các bạn nữ, con gái nghĩ gì khi thấy kiểu con trai có bao cao su vậy :((, các bạn giúp mình với