Xin lỗi làm phiền .Thật sự quá bối rối về những gì xảy ra nên xin mạn phép hỏi ý kiến mọi người.
Mình quen ng yêu tính tới đây đã 4 năm , 3 năm đầu bình thường nhưng kể từ năm gần đây cứ 1 giấc mơ cứ lặp lại nội dung chung là ng yêu mình phản bội mình , cặp kè ng này ng kia . Nhưng mỗi lần tình tiết giấc mơ khác nhau nhưng nội dung chung là vậy. Mỗi lần như vậy mình hay tỉnh giấc nửa đêm hay bất cứ lúc nào lòng lun phẩn uất ,căm hận là cầm điện thoại trách móc người yêu mình.Nhưng mình biết ng yêu mình không hề làm những việc vậy.
Năm ngoái và năm nay mình bị khủng hoảng bị áp lực về cv lẫn gia đình,thiết nghĩ có người yêu là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Nhưng giấc mơ cứ lặp lại như vậy mỗi tháng trung bình cũng mơ tới 3,4 lần tính tới hiện tại.Có khi mơ vậy nửa đêm dậy rồi ngủ tiếp lại mơ tiếp như thế nữa . Mơ cả vào ngủ trưa nữa :( .Mình thật sự rất mệt mỏi và lo lắng cho tình trạng này cứ xảy ra miết.Mỗi lần như vậy mình đều trách móc ng yêu rất nặng lời.
Mình muốn hỏi về lý do gì ,giấc mơ báo trước tương lai sau này hay là 1 lý do nào khác tác động ?
Mong mọi người diễn giải giúp mình ak :(