Trích dẫn Nguyên văn bởi yinyang Xem Bài Gởi
Lâu rồi không vào diễn đàn nên giờ mình mới đọc lại topic này, khi bạn quen anh bạn người yêu cũ, bạn đã từng hứa với anh ta rằng "yêu anh ta suốt đời". Vậy thì theo nghĩa đen của câu nói, đời này anh ta sẽ không để bạn có cơ hội yêu ai ngoài anh ta. Bạn đã mắc nợ anh ấy, có khi từ nhiều kiếp trước chứ không phải chỉ tại kiếp này. Thực tế với cách nói ban đầu úp mở của bạn để vài người hiểu lầm bạn là nam và theo cá nhân tôi về việc bạn bị ám, để bị nặng vậy thì bạn không chỉ đơn thuần là nói câu nói đó mà bạn đã phản bội anh ta ở điều gì đó thật sự không phải chỉ ở lời nói, nếu quả thật có sự lừa dối hơn lời nói như thế thì bạn nên can đảm đối mặt thắp nhang nhận lỗi và xin lỗi anh ta càng thật lòng thành khẩn thì càng tốt nghi thức này bạn làm một lần còn phần tôi nói phía dưới bạn phải làm hằng ngày.

Hằng ngày bạn phải chấp nhận trả cho hết nợ bằng cách: "chấp nhận giấc mơ và sự quấy phá không một chút bực dọc khó chịu" để cái nợ của bạn nhẹ dần. Và bên cạnh đó là "Thuyết phục sự tha thứ của vong linh người chết" bằng cách: Mỗi lần bạn cảm thấy lạnh gáy, bị chích vào chân, bị quấy phá. Bạn hãy cúng chút cơm hoặc thức ăn nhanh và (bí quá không có đồ ăn thì nói thầm là đủ) nói thầm câu nói thế này "Anh ơi, em biết anh luôn ở cạnh em vì câu nói từng hứa với nhau. Em bị chọc phá là đáng lắm, em ngàn lần xin lỗi anh, nếu anh còn sống em thật lòng trân trọng mong anh vui và sống tốt. Em còn trách nhiệm với cuộc sống hiện tại, nên em chỉ biết sưởi ấm cho anh bằng những thức ăn em đang có. Em thật tâm cầu chúc cho anh ở thế giới người âm của anh hiện giờ cũng được an lành và được đầu thai kiếp người sớm anh nhé"

Bạn làm vậy cỡ 3 tháng Yin Yang nghĩ là hết hẳn, còn cụ thể tại sao hết thì người bạn trai thầy bùa của bạn hiểu rõ đó :) Chúc an vui !

Mình giải thích thêm 1 chút như NN cũng đã nói: Người nữ thường dễ bị nhiễm vong hơn nam giới. Đúng là gần như là vậy, không xét vấn đề âm hay dương, mình xét vấn đề nhân bản thì nó do người nữ nghĩ nhiều hơn nam giới và muốn nhiều thứ hơn nam giới (hầu hết chứ ko phải tât cả). Cái nghĩ và muốn ấy đơn giản như suy nghĩ tựa như: "ước gì người yêu mình có tài, ước gì anh ấy tốt tính, ước gì anh chàng người yêu kiếm ra được nhiều tiền, ước gì ai cũng quý mình ..." Và vong hồn lang thang nào đó sẽ giúp bạn có 1 anh chàng người yêu (hoặc mong muốn khác của bạn) như thế trong thời gian "cực ngắn" (1 vài ngày, vài tháng hoặc vài năm). Nghĩ như vậy thôi bạn vừa ký xong hiệp ước là "ai giúp tôi được vậy tôi chấp nhận mang nợ" và bạn mang nợ "thế giới vô hình" luôn. Sau cái ham muốn ấy và sau cái thời gian ngắn ngắn hưởng xong mong muốn ấy thì sự trả thù của bất cứ vong linh nào lên người bạn nó mạnh lên gấp bội vì bạn đã mắc nợ "thế giới vô hình". Vấn đề này nữ giỡi thường ngồi mơ mộng rồi cầu nhiều hơn nên dễ bị trả giá nhiều hơn. Vấn đề này mình cảnh tỉnh bản thân và tất cả các bạn nhất là các bạn nữ không nên tính toán cầu xin trong lòng kiểu này.

Vì vậy nếu bạn đang cầu hoặc trước giờ có cầu thì tuyệt đối tránh cầu như thế trong suy nghĩ nữa. Mà trong suy nghĩ phải nghĩ rằng: "mình sống để trả nợ do mình gây ra" lúc đó đức khiêm hạ xuất hiện trên con người bạn và sát khí của ma quỷ cũng suy yếu trên người bạn. Thân ! Cái mình giải thích ở trên đây là lời của một vị pháp sư lão luyện đã từng giải thích cho mình hiểu". Cám ơn anh, pháp sư KT, anh ấy đã gác kiếm rồi nên mình cũng ko muốn làm phiền

Và một việc này nữa, việc bạn bị nhiễm vong là chắc chắn chỉ có điều nếu hạn chế vào nghĩa địa thì việc nhiễm vong nó sẽ đến muộn hơn. Nên bạn không cần tiếc và dằn vặt là tại sao hôm đó bạn lại ra nghĩa địa 1 minh. Vì nếu bạn không ra thì 1 thời gian sau cũng nhiễm vi nó là sát khí còn lại của vong bạn khó trốn lắm. Nên cứ vui vẻ lên và yên tâm làm những việc mình nói. Cuối cùng là Yinyang vẫn muốn nhắc nhở bạn là không phải chỉ một câu hứa của bạn có thể tạo ra sự ám nặng đến vậy, bạn cần phải xét xem bạn đã gây lỗi gì bằng lời nói nặng hoặc hành động phũ phàng nào đó mới có thể sinh ra hậu quả vậy, nếu có bạn cần thắp nhang xin lỗi chân thành mới dần hết.
Mình chưa từng hứa yêu a ta suốt đời, mình ko phản bội gì mà thật sự lúc đó có hiểu lầm,gia trưởng và ghen tuông thì mình potay .Người chia tay đâu phải mình nói ra mà là a ý . Cảm thấy ko hợp nên mình chấp nhận vậy thôi ak. Chuyện qua lâu rồi có gì ẩn khuất mình cũng không nhớ rõ nữa nhưng tuyệt nhiên không phản bội cũng nhẹ nhàng từ chối quay lại trước khi a ta mất.Mình khuyên a ý siêu thoát chứ chẳng có cầu gì khác.Mối tình sâu đậm nhất của a ý là người khác nhưng ng ta k ra mộ thăm. có lẽ mình đi ra mộ 1 mình nên tự chuốc phiền phước và thật sự nổi cáu khi bị phá .Cảm ơn lời khuyên bạn :).Cảm ơn tất cả đã dành chút thời gian của mình . Chúc sức khỏe :)