Kính chào quý thầy và các huynh tỉ

Hôm nay lòng yinyang buồn mang mác sao ấy. Chuyện tình duyên lận đận nhiều, công danh cũng nhiều trắc trở, đến giờ thì công danh bớt nặng nề phần nào. Qua nhiều chuyện cố chấp của tuổi trẻ làm yinyang thấy lo và thấy phiền não trong lòng nhiều, về tình cảm cá nhân và về chữ hiếu.
Nhớ khoảng thời gian vào diễn đàn này lần đầu là lúc ấy yinyang bị thất tình đầu, mang cái nick tên woomingwong ấy. Hồi ấy còn nghe ông vothuong1978 làm chục bài thơ lãng tử. Trước đó yinyang từng học võ thiếu lâm của một vị thầy, vị thầy này cũng học thần quyền, nhưng lúc ấy vị ấy không truyền cho ai và yinyang không muốn học, vì biết phải kiêng nhiều lắm. Buồn nên cho phép tâm sự dài dòng một tí

Hiện giờ yinyang thấy thất vọng nhiều về con người, yinyang cảm thấy người con gái mình từng yêu càng ngày càng biến chất, ích kỷ thêm rất nhiều, coi thường người yêu và người khác nhiều quá, không còn quý trọng chữ nghĩa, chữ tình như khi gặp mặt, thay vào đó là những toan tính bất chấp cho bản thân mà không màng đến sự khổ cực của người khác trong đó có yinyang và mẹ ruột của yinyang. Yinyang hiện tại muốn bỏ xuống, nhìn thấy người tốt dần biến chất, lòng yinyang đau lên rất nhiều lần từ lâu. Yinyang nợ cuộc sống này nhiều, nợ mẹ yinyang nhiều vì bà ấy cũng chịu áp lực từ yinyang. Người ta nói rằng trẻ không giúp già mà để già đi giúp trẻ sao ? Tự bản thân lòng yinyang thấy nhục nhã và vang vỏng câu nói ấy từ rất lâu rồi.

Yinyang hiện tại rất thanh thản, thật lòng chuyện tình như thế này yinyang muốn nhẹ nhàng đặt xuống. Lúc chưa dính vào chữ yêu, yinyang tỉnh táo và khuyên mọi người nhiều điều tốt lắm, đến bây giờ yinyang mong ước mình tỉnh táo được hay đến vậy. Đôi lúc trong cuộc sống này, yinyang cũng mong muốn có một người thầy dạy cho mình đạo lý làm người sâu sắc hơn nữa. Sau kiếp nạn này, yinyang sẽ đi làm điều tốt, ít ra sẽ nghĩ được nhiều điều tốt hơn thời gian vừa qua.

Thật sự yinyang muốn học đạo, muốn thanh thản không áy náy về những lỗi lầm đã qua, mà cũng muốn vững bước để không vì lời nói người khác mà mình lay động cái tâm từ bi của bản thân. Huynh tỉ nào nhận yinyang làm đồ đệ không, Yinyang muốn học đạo lý, học đạo lý cõi âm nữa. có thể xin phép được học thần quyền hay bùa chú nữa. Yinyang có thể là một đệ tử không có tố chất tốt, học không nhanh nhưng Yinyang nhận thấy yinyang có niềm tin về vấn đề duy trì nhân cách của bản thân minh. Yinyang ở Biên Hòa - Đồng Nai, Yinyang viết ra mục đích xin học phía dưới, huynh tỉ nào có thiện chí yinyang cũng mong muốn xem xét nhận đệ tử cho trường hợp của yinyang.

- Hiểu rõ về đạo lý, nhân quả cõi dương và âm để không bị lay động quan điểm, của mình trước những trường hợp nửa đúng nửa sai
- Có thêm sức mạnh thể chất, sức mạnh tâm linh cho bản thân
- Trước những hoàn cảnh cuộc sống, giúp được người người có thêm tiếng cười, có thêm sự an tâm, giảm nhẹ áp lực cuộc sống cho người xung quanh
- Có cơ hội bù đắp lại những nỗi lo toan đã gây cho nhiều người
- Chuyên tâm vào điều gì đó để bớt cảm thấy cô đơn

Đó là những mục đích cho việc cầu thầy của yinyang. Huynh tỉ nào ở Biên Hòa - Đồng Nai hoặc Sài Gòn, thỉnh xin cho ý kiến, và xin giải thích những khó khăn khi học được không ạ. Chân thành cám ơn mọi người!