Trong thiên nhiên, có nhiều loại cây có tánh linh,,,trong đó nhất là cây NGÃI do hấp thụ linh khí ,âm ,dương, trong trời đất, mà hình thành nên “ HỒN HỚN “ ngãi,

“ HỒN HỚN “ là do hấp thụ linh khí âm dương, mà hình thành nên “HỒN HỚN “ ngãi,,,

Còn một môn phái khác, sử dụng âm binh, mà người trần gian hay ngộ nhân, những người luyện ngãi, là những người luyện âm binh,,,bắt đầu từ đây, thầy ngãi dùng những âm binh đã qua huấn luyện để trục lợi cho bản thân mình, và làm những điều ác, với ý muốn của ông thầy đó,,,

Và từ đây cây NGÃI bị mang tiếng xấu cho đến tận ngày hôm nay,,,thật ra cây NGÃI, không có tội tình gì,,,mà một số thầy NGÃI, lợi dụng sự kém hiểu biết của người trần gian, để trục lợi,,,một số thầy NGÃI,vì chạy theo ham muốn trục lợi của cá nhân mình, nên làm theo những ý muốn của thân chủ mình, như thư ếm người này, người kia trong sự cạnh tranh, tranh giành khách hàng, hoặc tranh giành lợi nhuận,,,hoặc làm vợ bỏ chồng, hoặc chồng bỏ vợ,,,để đổi lại thân chủ sẽ hậu tạ cho thầy NGÃI một số tiền,hoặc một vật chất nào đó mà thầy ngãi muốn,,,kể cả bản thân của thân chủ đó luôn,,,

Nên từ đây làm cho mọi người lầm tưởng bản thân cây NGÃI, rất là ác độc,tà ma,quỷ quái,,,Nhưng thực tế, là ác , độc, tà , ma, quỷ quái là do con người,,,là do những thầy NGÃI , có TÂM ÁC,ĐỘC,,,làm, nên sau một thời gian dài, làm cây NGÃI bị MANG TIẾNG,,,và từ cổ chí kim, đến nay các bạn cũng thấy rồi đó, khi về cuối đời, các thầy NGÃI có TÂM ÁC,có bao giờ được giàu có đâu ???và cuối đời các thầy NGÃI ÁC ĐỘC này thường chết một cách đau đớn và khủng khiếp và sau đó là tàn lụi,,,

Vì hấp thụ linh khí âm ,dương của trời đất, nên bản thân cây NGÃI, thật sự là giúp ích cho mọi người rất nhiều,,,như là làm thuốc cứu người bệnh,,,v,v,,,

Và NGÃI thường là ai có duyên, và có TÂM THIỆN TỐT, thì NGÃI SẼ ĐẾN,nói nôm na là ai có “ CĂN DUYÊN CAO “sẽ gặp NGÃI có “ HỒN HỚN “ mạnh mẽ,,,có “ CĂN DUYÊN THẤP “ thì “ HỒN HỚN THẤP “ và lúc này đòi hỏi người có “ CĂN DUYÊN THẤP “ phải tu luyện rất nhiều,,,mới làm cho “ HỒN HỚN NGÃI “ mạnh mẽ lên,,,Trong câu chú NGÃI, mà có lần ANH THANH BÌNH,đưa lên diễn đàn ( các bạn xem lại “ con lại 36 mẹ TỔ NGÃI,,,), trong đó có câu “ HỒN HỚN NGÃI “, tôi giải thích cho các bạn vì sao ??? là “ HỒN HỚN NGÃI “ như đã nêu trên,,,

Các bạn nâng niu cây NGÃI, các bạn sẽ đón nhận những điều tốt đẹp nhất, mà trước mắt cây NGÃI trỗ bông để các bạn nhìn ngắm sau những giờ lao động trí óc, hoặc lao động chân tay, để tìm những giây phút thư giãn để quên hết mệt mõi,,,tôi thấy các bạn trên diễn đàn chụp hình đưa lên, những cây ngãi vứt lăn lóc, còn dính bụi đất,,,nói nôm na, các bạn xem thường cây NGÃI, thì làm sao các bạn đón nhận được những điều tốt đẹp mà cây NGÃI đem đến cho các bạn được ???, giống như ở trần gian, các bạn không quý trọng mọi người, thì làm sao mọi người quý trọng các bạn được ???, từ chỗ không quý trọng các bạn thì làm sao mọi người giúp các bạn được đây ??? huống chi là cây NGÃI , lại có tánh linh,,,các bạn xem lại đi nhé,,,

Trong huyền thuật, các bạn quý trọng nâng niu cây NGÃI với một cái TÂM THIỆN,,, thì nhất định, một ngày nào đó các bạn sẽ đón nhận được kỳ diệu, trong thiên nhiên sẽ đưa đến cho các bạn,,,còn các bạn vì mục đích mua bán ngãi,,,dùng NGÃI để lừa đảo, trục lợi cho bản thân mình ( tôi xin lỗi các cao nhân có TÂM THIỆN, CỨU ĐỜI, CỨU NGƯỜI, không nằm trong khoản mục mà tôi đang viết ở đây,,,), thì các bạn sẽ thấy và đón nhận những điều xấu xãy ra trong một tương lai không xa,,,

VÀI DÒNG GÓP Ý,VỚI CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN TRONG TOPIC VỀ NGÃI,,,để các bạn hiểu thêm,,,và định hướng cho con đường mình sẽ đi,,,cho con đường mình đang đi, cho con đường mình sẽ đến,,,tốt hay xấu là do các bạn tự chọn lựa lấy,,,để sau này các bạn không phải trách một ai cả,,,mà trước hết phải tự trách mình là, mình chọn con đường đi không đúng,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

( còn tiếp )

CHÀO THÂN ÁI


THTL