Em xin kể câu chuyện nhỏ nghe cũng được tháng rồi, chủ yếu là để vui topic trong lúc chờ đợi câu chuyện khác hay hơn. Chuyện là dạo này em tham gia đạo tràng bên chùa Hoà Phúc, một lần lên chùa làm lễ được một cô ở tổ bên Quốc oai kể lại chuyện của cô như sau: Cô gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nên thử đi xem bói, thầy bói bảo cô có căn quả được ăn lộc thánh khuyên cô mở phủ lập điện, cô nghe theo nên cũng nhờ thầy lập điện ở nhà, từ ngày lập điện thờ thì cô thấy như bị ma nó ám, cô ấy ngày nào cũng như ngày nào đều đặn sáng phải đi chợ, đi chợ là phải vào quán bún lòng ăn. Hôm nào không muốn đi chợ ngồi nghĩ ngược nghĩ xuôi cuối cùng cũng vẫn lại đi. Có lần đi qua chỗ người quen mới mở quán bún, cô không định vào nhưng ghi đông xe cứ như bị ai đẩy mà quặt vào. Vào đến nơi, cô người quen chuyện rồi mời ăn bún, cô này miệng nói không ăn mà tay thì cứ ra dấu 4, ngồi xuống bàn ăn cô làm một mạch hết bốn bát, cô chủ quán này kể là lúc ấy cô ý ăn điệu bộ trông đáng sợ lắm, ăn xong lúc về cô chủ quán có ý hỏi tiền, cô này chỉ luôn mặt nói dữ: ta ăn rồi ta cho lộc, trái ý ta đánh cho chết!! Cô chủ quán sợ quá. Sau chuyện này thì cô ấy biết mình bị ma dựa, khả năng do thầy lập điện gài, biết tham ăn thế cô xấu hổ lắm. Nghe thầy ở chùa có khả năng giúp được cô lên gặp 3 lần nhưng cả ba lần không gặp, nghĩ mình không có duyên nên không tìm nữa. Sau đấy qua người bạn nhờ thầy đến tận nhà cô giúp giải bát nhang, khi giải rồi thì không có cảm giác thèm ăn nữa nhưng đồ trong nhà thì hỏng liên tiếp máy bơm, quạt điện.. Bị hỏng cháy. Cô thỉnh kinh và chú Đại bi trên chùa về tụng sau vài ngày thì hiện tượng trên cũng hết. Cô nói ba năm nay chỉ còn đi chùa lễ Phật thôi. Soạn bằng điện thoại với lại nửa đêm rồi câu cú lủng củng các huynh, bác thông cảm!!