Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
Hóa ra nhìn thấy sinh linh bị giết vì mình cũng mang nghiệp nặng vậy thì ko biết những người bán cá, róc vẩy nghiệp nặng ntn. Không lẽ ra chợ khuyên họ đừng giết hại sinh linh kia hay sao, họ bỏ nghề này biết làm nghề gì để nuôi sống bản thân và con cái họ đây ?????
Chính vì vậy, chúng sanh vô minh tạo tác nghiệp nên mới lãnh những cái quả đau buốn thảm khốc. chúng vì vậy cần có đạo ra đời để hướng dẫn chúng sanh hướng thiện tranh lam điều ác năng làm điều thiện, tu sửa tâm tánh, nương theo ánh sang phật phap1ma2 giác ngô ko mê lầm đi theo con đường tăm tối vô minh. A di đà Phật!