Chuyện là có mấy lần em đi coi bói bài,thì mấy ng bói đều hỏi là mẹ em có bỏ ai không,họ thấy có vong con nít theo em thì phải.Nhưng em chưa nghe mẹ em nói về chuyện đó bao giờ nên em bảo là không có.Rồi có 1 lần em đi coi thì bà thầy bói này cũng lại hỏi giống như vậy,rồi nói là đây là 1 người con trai,nói là em trai em,kêu em là nên gởi cúng rồi cho em trai đi học.Thế là em cũng gởi ít tiền để mua đồ cúng,nghe nói là quần áo đồ thế gì đó cúng cho em trai.Rồi mấy hôm sau nhận được tin nhắn là em trai e đã được gởi cúng và có cả pháp danh.Em muốn hỏi là có chuyện vong được gởi đi học đạo các kiểu không ạ,em cũng sợ bị gạt lắm :(