A Di Đà Phật
Ở trong miếng đất của con có rất nhiều phi nhân. có nhiều phi nhân đã lâu năm, con cũng có nhiều khi thấy họ. Có lần con thấy vị phi nhân đó còn cười với con nữa. Ở trong nhà chỉ có mình con là thấy được, nhiều khi con cảm thấy họ luôn đi theo con. từ khi con còn nhỏ đã cảm thấy được. Họ ko làm gì hại gia đình con cả. đôi khi còn cứu giúp người thân của con nữa. Những ai có ý định tới nhà để uy hiếp, làm hại tới gia đình con đều được những phi nhân cản lại và giúp đỡ. Con luôn biết ơn họ. nhà con ai cũng trường chay chỉ trừ ba con, phía bên nội và ông ngoại con, riêng ông ngoại con thi ăn chay 1 tháng 10 ngày. Nhà con luôn tin theo Phật pháp. Nhưng gần đây chị con bị vong nhập hay sao ấy? vì chị con hay đi chơi về trễ lắm, có lẽ vì vậy mà bị vong ở ngoài nhập vào nên chị con khác lắm. khác hoàn toàn luôn như là thành hai con người vậy, trở mặt với gia đình đi theo ngườ xấu, khuyên cách nào cũng ko nghe, thân thể ngày càng ốm yếu đi. Con lo lắm. Có thể giúp con, cho con lời khuyên ko? Con xin chân thành cám ơn.