Báo: http://laodong.com.vn/tin-kho-tin/ti...-xo-540029.bld

Ngày: 13/4/2016

1. Tham nhũng kinh niên

Ai nói tham nhũng vẫn ổn định xem lại đi nhé! Kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015 công bố sáng qua cho nhiều con số quan ngại sâu sắc đấy. Có khoảng 44% số người làm thủ tục liên quan đến giấy CNQSD đất trong năm 2015 phải đưa hối lộ mới xong, tăng gần gấp đôi so với năm 2014. Ông chủ cũng biết điều, khi nào bị vòi vĩnh gần 25 triệu mới sẵn sàng tố cáo đầy tớ. Dân được hỏi cũng bảo rằng vị thân và tham nhũng trong chính quyền địa phương phổ biến lắm.




Chẳng hiểu khảo sát trên căn cứ vào đâu chứ mới đầu năm nay nhiều Bộ, ngành, tỉnh thành quả quyết 10 năm không thấy tham nhũng hay cả năm may ra nhõn một vụ! Bao nhiêu biện pháp, quyết tâm, khẩu hiệu… thế mà tham nhũng vẫn có đất sống cơ đấy. Lão Tham Văn Nhũng này ăn gì mà khỏe thế, lại còn lôi kéo cả đầy tớ, len lỏi tận địa phương. Cùng Tin khó tin hô vang chống tham nhũng quý vị nhé! Còn triệt hay để cứ từ từ, tham nhũng có tính chất kinh niên rồi.

3. Ninh Thuận, Bình Thuận chuyển về Đồng bằng sông Cửu Long

Thầy Nhạ chưa kịp làm công trình nào thay cho những trận đánh lớn thì cấp dưới đã có ngay một công trình nho nhỏ. Sáng qua, đề thi văn của học sinh lớp 12 tỉnh Đồng Nai đã chuyển Ninh Thuận, Bình Thuận về ĐBSCL các bác ạ! Câu 1 phần làm văn ghi thế này “Tính đến nay, đã có 12 tỉnh công bố tình trạng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn, trong đó có mười tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Thuận, Ninh Thuận”.




Không phải do lỗi đánh máy hay phông chữ đâu, bởi người ta “chép nguyên con” từ một tờ báo lớn đấy. Copy chẳng ai cấm nhưng ra đề thi mà sao cóp lại vậy thì Tin khó tin cũng xin bái phục. Mai này mấy em sáng tạo theo thầy đem Sài Gòn ra Bắc hay nhấc Hải Phòng vào Trung chắc cũng phải chép miệng nhân nào quả nấy. Không còn trận đánh, chưa có công trình nhưng đã có những “copy nhân” như thế rồi thầy Nhạ ạ!

5. Vẫn còn nhúc nhích

Có vẻ như định nghĩa xe nhúc nhích được là không ùn tắc của Giám đốc Sở GTVT TPHCM cuối năm ngoái đang đúng dần quý vị ạ! Hôm qua dù thừa nhận tình hình ùn, ứ giao thông xảy ra khá thường xuyên tại nhiều đoạn tuyến, nhưng Uỷ ban ATGT Quốc gia cho hay trong 3 tháng đầu năm 2016, cả nước chỉ có 32 vụ ùn tắc giao thông, trong đó TPHCM 12 vụ, Hà Nội 9 vụ. Quá lý tưởng cho cả những thành phố hàng đầu châu lục.




Vậy mà dân tình cứ kêu ầm lên nào là đi mua bỉm vì Hà Nội dịp Tết tắc đường lâu quá tiến thoái lưỡng nan biết xả vào đâu. Rồi Sài Gòn có những chiều đi đến nửa đêm mới về đến nhà ngay trong nội ô. Đừng quá lo, nhúc nhích mãi cũng đến chỗ cần. Chẳng có mấy khi ùn tắc đâu mà sợ đứng đường đọc báo chơi game. Mà hình như kẹt xe Sài Gòn và tắc đường Hà Nội có gì đó khang khác quy chuẩn ùn tắc chung các vị nhỉ? Người ta nói ùn tắc trên 30 phút được tính trên tiêu chí xe không di chuyển thì chẳng kẹt xe hay tắc đường đâu mà lo, cứ phóng thôi.