kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Không biết gọi chuyện này là chuyện gì!

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Không biết gọi chuyện này là chuyện gì!

    Hôm nay, Nhận được tin mà tay chân rụng rời, da gà nỗi khắp người, cùng với có thời gian nên "múa" vài dòng chia sẽ với: Huynh, đệ, tỷ, muội trên diễn đàn.....
    Có thể nói chuyện Tâm linh thì muôn màu, muôn vẻ. Kẻ thì tin quá hoá cuồng, người thì chẳng chịu tin...Ngẫm đi, ngẫm lại cũng bởi vì: Chuyện bé thì xé ra to, rồi cũng bởi vì "Người thì dối Đạo, Giả tu phần nhiều".
    Đi nhiều, nghe nhiều chỉ tổ thêm phiền não, chi bằng ta tự trau sửa tâm tánh là hơn.

    .................

    Có cô bé kia: Cách 2 năm có mang, đi siêu âm thì có mang thai...Tháng nào cũng đi Bệnh viện kiểm tra thì "Thai Bình Thường". Đến tháng thứ 7 tiếp tục đi kiểm tra; Trong quá trình chờ cô đi vệ sinh (Theo như lời cô và nhà cô kể) thì cô thấy có bà bác sĩ cũng đi cùng vào nhà vệ sinh. Tự nhiên bà ý nói tao móc cái thai cũa mày... Thì cô nhìn bà ý thấy đôi mắt đỏ quạch...Cô sản quá la hét chạy ra ngoài Xỉu luôn...Kể từ đó cái bụng thì vẫn to nhưng siêu âm thì không thấy thai...Đi thầy bà khắp rồi nghe ai nói tới ba Vm nên vô nhờ giúp. Ba VM cũng giúp Nhưng rồi chắc thấy ba VM "chỉ nói mà không cho gì" nên bán tin bán nghi---> đến ngày sinh nở chẳng thấy động tỉnh gì, chạy vô ba Vm hỏi. Ba Vm mới nói con chưa trục được...trong người nên tìm thầy trị cho dứt đi đã...Cô nôn nóng chạy vô Sài gòn mỗ...> em bé không còn.

    Năm nay, Cô cũng có mang. Cuối năm cô mang hoa vô nhà VM thắp hương và nói chuyện với mẹ VM. Mới chúc mừng. Ra tết đi siêu âm: Bác sĩ nói con trai 3,7 kg, dự sinh là 3 ngày nữa. Cô về nhà, khuya hôm sau có người nhập vào cô nói: Về để dắc con đi, Cả nhà năn nỉ lạy lục...Bà kia nói: Con ma con quỷ mà nuôi sao được. Ngay lúc đó họ gọi cho Thầy họ thường lui tới. Thầy nói để đó thầy giữ, không ai bắt được đâu... Ngày hôm sau cái bụng xẹp lại... em bé chẳng thấy đâu. Cô bé giờ có lẻ sốc và thương con nên thần kinh cũng không bình thường nữa

    Ngày càng có nhiều chuyện li kỳ, quái đản.

    Mượn câu kệ này để thay lời kết:
    "Con ơi Phật lập lời nói trước
    Đời Hạ Ngươn vô phước phần nhiều
    Nghiệp mê không những khó tiêu
    Hoạ sầu trái lại dễ chiêu vào mình"

    Tu tâm, sữa tánh, làm thiện là hơn.
    Last edited by vinh.media; 30-03-2016 at 12:48 PM.
    Nhớ rằng khi muốn qua Sông
    Những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •