cháu chào các bác, các bác có thể xem tử vi giúp cháu không ạ, cháu không biết chính xác là sinh trước hay sau 17h ngày 11/06/1994, ba mẹ cháu cũng không rõ, nên nói vài nét chính về cháu nhờ bác xem giúp giờ nào đúng hơn ạ. Cháu hiện đang là sinh viên, cháu không phải dạng học xuất sắc, nhưng cũng giỏi (có cái là lười với những thứ ko thích hoặc bị ép học), tuy thế nhưng thi tới lần thứ 3 cháu mới vào được trường mình muốn ( 2 năm kia vì ko đủ điểm nên học hai trường khác nhau, tính ra cháu đã học qua 3 trường vì thi rớt thứ không phải thay đổi ngành học). Hiện tại cháu là sinh viên ngành thiết kế (liên quan tới nghệ thuật), tuy ngay từ đầu rất thích ngành mình học nhưng hiện tại, năm 2 cháu hơi nản và 1 mặt có xu hướng muốn bỏ để theo con đường khác ( không phải vì không thích nữa nhưng ngành học này trong trường đào tạo quy mô quá nhỏ, không đáp ứng được nguyện vọng của cháu), 1 mặt muốn học tiếp để lấy cái bằng cho ba mẹ yên lòng vì thi vao trường này khá khó, bỏ ngang thì quá phí, lấy bằng xong thì học thêm cái khác mình thích. Càng ngày cháu càng suy tư về công việc tương lai và thấy mình khó thành công vì cái gì cũng chưa tới, cháu lại chưa biết nên làm sao để ổn định. Gia đình cháu có 4 người, ba làm công nhân, mẹ buôn bán tại nhà, cháu không hợp tính cả nhà lắm, ba mẹ thì không thể tâm sự được, em cháu đường thi cử cũng lận đận ( học giỏi, điểm thi cao nhưng ko vào được trường nó muốn, đang ôn lại 1 năm nữa). Kính thưa bác cho cháu hỏi có người nói cháu khó kiếm tiền và nên làm nhiều nghề, nghề nào cũng khó thành công phải ko ạ? Cháu nên làm gì để khắc chế, giải các hạn để cuộc đời thông hanh hơn ạ? khi ra ngoài, cháu dễ bắt chuyện, hòa đồng, nhưng hơi khó gần, cả đi học hay làm gì cũng thường có nhiều người hiểu lầm hoặc bêu xấu cháu một cách quá đáng (có khi cả năm sau cháu mới biết tại sao mọi người thiếu thiện cảm và ghét cháu vì 1 chuyện mà cháu ko hề biết, ko hề làm), làm sau để hạn chế và hóa giải chuyện này ạ, vì môi trường học tập và làm việc của cháu nếu thị phi nhiều thì rất khó phát triển. Xin các bác cho cháu lời khuyên và hướng đi đúng đắn ạ. Cháu tuy còn trẻ nhưng có xu hướng rõ ràng là không muốn lập gia đình vì cháu cảm thấy mình là gánh nặng, cũng không thích có thêm các gánh nặng trong gia đình ràng buộc (có lẽ ảnh hưởng từ cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của các cô và dì, cháu lại có xu hướng thích công việc hơn), nhưng ba mẹ cháu hiện tại lại kịch liệt vì chuyện này và muốn cháu hẹn hò này nọ. Xin hỏi các bác cháu có thể có 1 gia đình hạnh phúc hay không ạ?
chúc các bác nhiều sức khỏe ạ