Em theo đạo Phật và có một đứa em gái năm nay đang học lớp 8. Từ nhỏ đứa em đã bộc lộ khả nẳng thấy ma quỷ và nói chuyện một mình với người đã mất trong gia đình. Nhiều khi làm gia đình rất hoảng sợ. Và mơ thấy giất mơ kì lạ. Lúc nhỏ em còn hay coi bói cho mấy đứa nhỏ gần xóm. Lúc đó có đưa em vào chùa thì thầy nói rằng em là con của Phật nên nếu lớn em muốn đi tu thì hãy cho em đi tu. Và bây giờ em đang học trong trường thì có một người đàn bà qủy không siêu thoát được vì xây trường trên cốt của bà. Bà quỷ còn hại nhiều học sinh té chấn thướng xọ não, và hàng ngày quây quẩn quanh bàn học của nhỏ em để than. Chắc là mong được mọi người làm cho siêu thoát, nhưng nhỏ em em nói ra thì mọi người nói nó khùng.
Nó còn nhìn vào ai là có thể biết được kiếp trước và xem được những chuyện sẽ xảy ra. Và bây giờ em muốn hỏi, không biết trên sài gòn có chỗ nào để em nó có thể tu tập được tốt và phát huy được tiềm năng của em nó không? Mong mọi người chỉ bảo giúp em.