Chào mọi người, mình cũng không phải là lớn tuổi lắm, mới ngoài 30. thực sự thì cũng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống: cơm áo gạo tiền, phú quý danh lợi nhưng ngẫm lại thì những điều đó có là gì khi mình nhắm mắt xuôi tay. Sống trước tiên phải là con người đúng nghĩa sau đó mới có thể xem mình có xứng đáng là con thiên chúa không?
Xin chia sẽ thật với các bạn là đã có những thời gian mình sai đường lạc lối về tín ngưỡng nhưng qua nhiều biến có trong cuộc sống mình mới nhận ra đâu là con đường cho mình!
Xin cảm ơn Đấng đã cho tôi sinh ra, lớn lên và trở thành là Người!

"NGÀI PHẢI LỚN LÊN"
Cám ơn mọi người đọc và chia sẽ!