Xin chào các bạn tôi viết bài viết này nhắm chia sẻ với các bạn về trải nghiệm của tôi về căn bệnh tôi đã sống chung với nó suốt 5 năm qua. Hy vọng các bạn có cùng trải nghiệm vào đây cùng nhau chia sẻ và tìm cách chữa trị.

Năm 2009 tôi bắt đầu nằm mơ giấc mơ lạ trong lần tôi đi công tác. Đêm đó tôi tôi đã mơ thấy trong căn phòng tôi ngủ xuất hiện rất nhiều trẻ em và phụ nữ. Họ mặc quần áo giống nhau, quần nâu áo xanh nõn chuối, rồi có một người phụ nữ đến nhìn mặt tôi sau đó họ nói gì gì đó mà tôi nghe như tiếng đọc thần trú bằng một thứ tiếng mà tôi nghe không hiểu, sau đó họ nói tôi kiếp trước là đầu gấu. Sau đó các bàn tay của thai nhi thò vào cào vào bụng vào mặt tôi và làm tôi tỉnh giấc. Tôi vô cùng sợ hãi, phòng tôi ngủ là phòng nghiên cứu trước đó từng là khoa nhi của bệnh viện.

Có lần tôi ốm, tôi mơ thấy ban đêm có người đến nhét miếng gì đó màu trắng vào miệng tôi và nói, uống cái này sẽ khỏi, sáng sau tôi khỏi ốm.

Vào năm 2010 công việc bắt đầu áp lực tôi cũng bắt đầu có mối quan hệ xã hội phức tạp và các mối quan hệ đó tạo cho tôi nhiều điều không tưởng. Tôi liên tục nằm mơ những giấc mơ lạ trong giấc mơ có nhiều người đến nói chuyện với tôi, thậm trí là người trong mơ nói tiếng anh tiếng trung và nhiều loại tiếng gì đó, có giấc mơ làm tôi vui sáng tỉnh dậy như có ai vuốt tóc cho mình thành nếp rất mượt, có giấc mơ thì làm tôi thấy sợ tỉnh dậy mà toát mồ hôi. Có lần tôi đang ngủ trưa thì nằm mơ rằng có một người khuôn mặt nghiêm khắc đặt tay lên bụng tôi và hô mở mở đóng đóng. Tôi tỉnh giấc thì phòng chỉ có mình tôi.

Sau nhiều áp lực và nhiều lần bị sợ hãi căn bệnh đã tiến lên trầm trọng hơn năm 2011 tôi bắt đầu có hiện tượng bị ảo thanh. Hiện tiệng ảo thanh này nghĩa là trong đầu tôi lúc nào cũng xuất hiện một tiếng nói của ai đó, họ hỏi tôi về rất nhiều vấn đề, như vấn đề kinh tế, chính trị, vấn đề biển đông, hỏi về quá khứ và kiến thức của tôi. Ban đầu ảo thanh xuất hiện thưa thớt và tự biến mất. Tôi đã đến bệnh viện Tâm thần TW Bạch Mai điều trị nhưng bệnh sau đó đã tiến triển nặng hơn. Tiếng nói ảo thanh đó xuất hiện liên tiếp nhiều ngày khiến tooi không ngủ được tinh thần mệt mỏi người đờ đẫn như người điên.

Tôi vô vọng nên đành theo sự sắp đặt của gia đình là về bệnh viện Tâm Thần Hải Dương điều trị, nhưng thật may là khi về bệnh viện ở Hải Dương họ đã có thuốc làm tắt tiếng nói ảo thanh trong đầu tôi nhưng điều khói chịu với tôi là cả đời tôi sẽ phải uống một viên an thần mỗi ngày.

Nhưng điều khiến tôi ngờ rằng căn bệnh của tôi có chiều hướng của tâm linh là vì tiếng nói ảo thanh đó rất lạ, nó có những thứ không nằm trong óc tôi. Chẳng hạn khi tôi nằm trong bệnh viên tôi nghe như có ai đọc thiên linh linh, địa linh linh liên tục trong đầu mình.

Một lần nằm viện tôi thấy ảo thanh đó lúc là hồn của bản tôi lúc là hồn của cháu tôi nói rằng muốn làm con tôi, chúng chui được vào trong xác tôi và và đợi để sau này tôi lập gia đình sẽ sinh ra làm con tôi nhưng sau đó chũng lại bảo ở trong xác tôi khó ở lắm không chịu được nên chúng lại bỏ đi. Khi tôi đi chơi cùng các bệnh nhân trong bệnh viện tôi tiếp xúc với ai nó cũng nhắc nhở, nếu là người bệnh nặng nó bảo người này nhiều ám khí đừng tiếp xúc, còn có người thì nó bảo người này nhiều nguyên khí hãy bắt tay ông ta để ông ta truyền cho ít nguyên khí.

Tiếc quá tôi bận mất rồi, tôi còn rất nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn, tôi sẽ viết tiếp sau hẹn các bạn vài ngày nữa!