Thế tu là gì? là mặc áo tràng đi tụng kinh, ăn chay trường chăng? đó chỉ là hình tướng bên ngoài có thể làm giả, ma vương có thể giả trang như Phật ngồi thiền không khác, Thế nên Hòa Thượng liền nói cho chúng ta "Chúng ta phải có tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi". Có tâm này tức là tâm Phật, mới có tư cách học Phật, mới có tư cách vãng sanh. Phải làm theo kinh điển. Phật pháp coi trọng thực hành chứ không phải chỉ nói suông.
Nên đạo Tế thiền sư liền có bài kệ
Cổ thi Phật Tổ để một phong,
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,
Người nay tu miệng, lòng không sửa.
Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.
Bookmarks