1. Dạo vài năm gần đây em rất hay có kiểu đi đường vs gái về đêm là y như là cứ thoáng ra 1 cái bóng trắng trên đường mà em nhìn lại thì chả thấy gì. Có những hôm em về mưa gió sét giật í em thấy rõ 1 cái bóng trắng đứng ở chân cầu thang, thoáng qua thôi xong em nhìn kỹ lại là 1 cái tủ đồ bán hàng vs chồng ghế xếp lên @@
2. Ông em mất nhà cứ có chuyện là em lại mơ thấy ông em về, xong em kể mẹ em thì mẹ em đi hỏi thầy lần nào cũng đúng. Thầy làm lễ cho là hết.
3. Em đi công tác, hay các huyện xa là em hay bị mơ thấy 1 cái bóng trắng trêu... em niệm câu ám ma ni bát nhị hồng thì lại ngủ đc.
4. Em cũng k tin lắm cứ kệ thôi mà đợt đi tán gái em chém gió là gặp ma nhiều rồi k sợ nữa... xong tối về ngủ mơ bị nó dọa trong mơ cho sợ vcđ. Em bị mơ trong mơ luôn í, tỉnh 2 lần ms đc
5. Em ngồi nhà chơi điện tử cứ thấy thoáng bóng ng đi ở phòng khách mà em nhìn ra cho rõ thì chả có ai.
6. Dạo gần đây 5 tháng đổ lại suốt ngày mơ chịc nyc vs cả bạn thân @@ chỉ có 1 lần duy nhất mơ mà kb là ai, chỉ biết là đẹp vcđ :(
7. Trưa nay em thấy em bị xuất hồn nữa, em thề em cảm giác được luôn. Đầu tiên chân tay em nóng ran tê tê lên em tưởng bóng đè nên em kệ, lúc sau thấy mình đứng nhìn ra cửa xong định đi ra thì em ý thức đc là wtf? Đang ngủ mà, thế là em muốn tỉnh, xong phải tỉnh tận 2 lần ms đc í.
Em cũng tin có ma quy các thứ nhưng em k mê tín lắm, chuyện của em kể ra nó dài lắm mà em kể tóm tắt thế thôi :( văn em cũng k hay lắm. Bác nào am hiểu cho em xin vài lời khuyên được không ạ?