Một tối gần đây do công việc của em hôm đó rất nhiều nên tối về trễ, ăn cơm xong lên nằm một lát rồi ngủ quên luôn. Em ngủ sâu, không mơ màng và có cảm giác muốn thức dậy, cứ ngỡ lúc đó là gần 4,5g sáng. Khi mở mắt ra thì thấy phía trên không cách một cánh tay có đốm khói màu đen cỡ nắm tay, đám khói đó vội bay lẩn vào tấm rèm cửa (e nằm kế cửa sổ). Em với điện thoại xem giờ thì khoảng gần 00:30.
Em trở mình ngủ lại thì mơ màng thấy đốm khi đó sà xuống mặt. Em nhớ hình như sau đó có mơ gặp ác mộng, đêm thức giấc thêm mấy lần. Dạo gần đây em ngủ cũng không được, hay thức giấc giữa đêm và nhiều khi gặp ác mộng. Công việc dạo này cũng không thuận lợi.
Mọi người cho em hỏi là em đã bị gì vậy ạ? Em xin cám ơn.