Nhất ngã hóa tam thanh
Vô ngã đồng vạn vật
Khắp nơi đều có ngã
Chừng nào thoát luân hồi.
Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!
Last edited by thaiduong162; 14-02-2016 at 06:02 PM.
Tui chỉ luyện Thái Cực Quyền là một môn võ công có thực. Còn Vô Tướng Thần Công gì đó ảo quá.
CHỈ LÀ SỰ KHÁC BIỆT VỀ CÁCH THỨC DIỄN ĐẠT TỪ NGỮ THÔI CHỨ CHÂN NGHĨA THÌ NHƯ NHAU
-LUYỆN TINH HÓA KHÍ ( VÔ TƯỚNG.... )
-LUYỆN KHÍ HÓA THẦN ( KHUNG THƯƠNG.....)
Mấy cái truyện ba lăng nhăng này không đáng sách dép cho mấy tác phẩm của Hoàng Ly
Tri âm bên rừng trúc
Tri kỷ giữa trời không
Truyện tranh xem để giải trí thôi. Không nên lẫn lộn giữa thực và ảo.
Truyện đọc cũng hay. Hồi đó có đọc Phong Vân của Mã Vinh Thành, tác giả cù nhầy quá đến mức nhà xuất bản phá sản mà truyện vẩn chưa xong. Giờ chỉ đọc truyện của Nhật thôi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks