Hiện nay người tên Trần Tâm này đang sử dụng mạng lưới như đa cấp tôn giáo, sử dụng sự cả tin của mọi người, đặc biệt là nhũng người trung niên, cao tuổi đi tho tâm ấn. Một lần thọ tâm ấn sẽ phải làm thẻ 130.000 VND, sau đó được phát cho chai nước và 1 bịch kẹo giá 50.000 VND được gọi là đã được gia trì năng lực của người xưng là Minh Sư Trần Tâm hoặc Master Ruma này. Trong buổi lễ truyền tâm ấn này người tham gia phải lén lút chứ không dám đường đường chính chính vì sợ Công An chính quyền. Khi tôi hỏi thì nói nói nhà nước cấm cản trong khi giáo lý của ông ấy là ăn chay, niệm phật, làm điều tốt..v.v.v. và cho là mình làm đúng. Sau buổi truyền tâm ấn thì được rao bán cuốn sổ gọi là kinh của Minh Sư còn hơn cả Đại Bi Chú ( 1 cuốn 30k), Sau đó các vật dụng được tiếng là đã được gia trì được nâng giá. Người thọ tâm ấn được cho là giải nghiệp lực, giúp siêu thoát cho 5 đời gia phả tính từ đời người thọ tâm ấn. Một ngày người Thọ Tâm Ấn này phải thiền 2 tiếng rưỡi và đọc tên 5 người nào đó được coi là hồng danh gì đó mà từ bé đến lớn tôi cũng không biết. Người tham gia tâm ấn sau đó được mời đi thiền đường ở Thái Lan, Lào, Campuchia gì đó. Tiền vé được 1 vị gọi là sư huynh thu bao gồm chi phí đi lại và chi phí ở lại Thiền Đường đó ( 300k/ngày ). Nơi thiền đường này mọi người phải mang lều đi vì nó chỉ có nền đất và 1 nơi gọi là sảnh cho mọi người ngồi thiền. Sau đó trong buổi đi cộng tu tại thiền đường này mọi người sẽ được mua 1 số hàng lưu niệm được Trần Tâm “gia trì” và 1 số lông tóc của ông ấy đặt vào trong vật gì thì được gọi là “Kim Thân”. Tất nhiên những thứ này được đôn giá đến vài trăm nghìn đến vài triệu. Một lần đi cộng tu thế này khoảng hơn 1000 người, mỗi người chi ít cũng 4tr tiền vé nếu là đi Campuchia, 7tr là đi Thái đi Lào. Nếu tính tiền mua sắm của mọi người vơi những vật dụng không mấy giá trị được sờ vào gọi là gia trì thì mỗi người mua từ vài triệu đến mấy chục triệu nữa v.v.v
Tính 1 lần thu nhập của vị “ Minh Sư tại thế” này cũng đến vài tỉ VNĐ một lần tổ chức.
Ông Trần Tâm này thi thoảng trích ra 1 số nhỏ gọi là đi quyên góp 3000 đola cho vài chùa chiền ở indo, malai , thái lan để lấy hình ảnh rồi đưa cho mọi người xem để nói là đi quyên góp. Những người cả tin thì tưởng là thật hết lời ca tụng nhưng có ai hiểu được mặt sau của sự sai trái này đang tiếp tay cho kẻ buôn thần bán thánh. Những người xung quanh không ai góp ý vì ai cũng ngại động chạm đến tôn giáo của người khác và nhũng người đã tin lại càng tưởng mọi người cùng tin….
Tôi chỉ viết khái quát mong mọi người thực sự thức tỉnh, nếu mọi người nghe kĩ các clip của ông Trần Tâm này thì hãy nghe xem có logic không có phù hợp lẽ tự nhiên và những gì Phật pháp hay Đạo thiên chúa không. Bản thân chúng ta không giải thoát cho chúng ta được thì không có 1 sự giúp đỡ nào kể cả Thượng Đế cũng không giúp được. Ông Trần Tâm này chỉ dám lảng vảng ở các nước xung quanh Vệt Nam, nếu có về thì về lén. Vì thế ông này hay tìm một cái cớ để nói là mình không về Việt Nam được.
Phật pháp trong tâm không không tu tâm dưỡng tính thì chẳng ai giúp được mình.
TÔI MONG MỌI NGƯỜI HÃY CẢNH GIÁC VỚI ÔNG THẦY BÀ CÔ TRẦN TÂM NÀY !