Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 55

Ðề tài: HỏA Xà.......

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định HỏA Xà.......

    - đốt hỏa xà lần 1............ Tâm đến cõi Phật ( thăng hoa, nhập niết bàn) Hiểu được qui luật âm dương. Hệ nhị phân
    - Sau đó đóng hết luân xa lại trở thành người thường
    - đốt Hỏa xà lần 2............ Tâm đến cõi trời... cao nhất cõi trời là đồng tâm thượng đế
    Dùng ý chí và nghị lực Tâm trụ vào dương chiến thắng Phần âm sẽ thoát ra khỏi vũ trụ. Lúc này Tâm ở Cõi Như Lai ( Thăng Hoa tại đan điền) Hiểu được qui luật vũ trụ. Hệ đồng tâm
    - đóng luân xa lại thành người thường.
    - đốt hỏa xà lần 3: ........... Tâm đến cõi Di Lặc. ( Hiểu được qui luật sinh sinh và sinh) Hệ đơn phân
    trở về sau nữa thi chưa biết được....

    Ai mở được Hỏa xà thì luu ý mà thực hành.

    Sự phát triển của hệ tâm thức:

    Hệ đơn lẻ-->hệ quần cư---->Hệ tháp---->Hệ bán tâm (nhi phân)---->Hệ đồng tâm---->Hệ đơn phân
    Last edited by congiolamientay; 27-01-2016 at 02:18 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Triết học siêu hình à, đọc chả hiểu gì cả.

  3. #3

    Mặc định

    Hê tâm thức tức là hệ tư tưởng....
    Tư tưởng sơ khai la của loài động vật đầu tiên trong vũ trụ
    Tư tưởng cao nhất là tư tưởng của người tiến hóa nhất
    Người nguyên thủy.... phong kiến..... đạo phật..... tư bản chủ nghĩa.... xã hội chủ nghĩa....
    Hệ tư tưởng nhị phân: đúng sai, nghèo giào, âm dương (01010010101)
    Hệ tư tưởng cân bằng: Dĩ hòa di quí, âm dương cân bằng (đạo phât)....... cao nhất là đồng tâm..... thoát ra khỏi tâm đến cõi Như Lai độc lập quan sát vũ trụ
    Như lai đã thoái khỏi càng khôn vũ trụ của Thượng đế nên Như là vai trò là bạn của Thượng đế
    Hệ đơn phân: ko có xấu, chỉ có tốt và tốt hơn.... cái gì cũng làm được.... sinh trưởng không bao giờ ngừng lại...... (11111111111) sinh sinh và sinh

    Tư tưởng của Thần hơn người phàm ở chỗ có thể quên mình vì xã hội.... nhưng vẫn còn long tham
    Thánh ko còn lòng tham nhưng văn hoa triết lý.
    Tư tưởng Bồ Tát khong còn lòng tham, luôn luôn cứu giúp chúng sinh mà không cầu cầu báo ( thần có yêu cầu báo đap khi ban ơn)
    Phật chỉ có tình yêu thương ( dương tính nên ko thể về tâm ) Phật yêu thương chúng sinh, có thể khóc vì chúng sinh
    Cỏi trời: âm dương phải cân bằng mới về cõi trời được... ko nhân xét đúng sai vì hiểu được rằng vốn âm dương đếu là con cái của vũ trụ... nện chẳng thương mà cũng chẳng ghét, chẳng xem trọng người tốt cũng chẳng xem nhẹ người xầu. Không còn tình yeu thuong. Nên ong trời cho bất kỳ ai cầu khẩn: tốt cũng cho mà xấu cung cho.
    Về đến tâm là đồng tâm thượng đế... Lúc đó sẽ biết ông trời là gì? đứng ở vị trí ông trời nhìn rõ âm và dương.... Khi ấy tâm thức luôn luôn định nghĩa dương là đúng nên sẽ trụ vào dương đấy lùi âm về đền cùng cực. âm chi nằm yêu o đó co hẹp lại theo sự quyết đoán của dương..... đan điền thăng hoa. Hạnh phúc viên mãn..... Lúc này tâm thức sẽ đọc lập thoát khỏi âm dương.

    Hệ đồng tâm của Phật thích ca đã không còn phù hợp nữa.... âm khí tràn lan trong vũ trụ. Không thể vá được lỗi của hệ đồng tâm. Hệ đồng tâm đang dần băng hoại ( mạc phap)
    Vu trụ tiến hóa sinh ra hê thức đơn phân.... hiện nay hệ đơn phân là hệ tốt nhất. Luôn luôn triệt âm sinh dương, âm luôn luôn bị đốt cháy trong hệ đơn phân.
    Hệ đơn phân phát triển từ thấp đến cao một cách hoàn hảo... và hiện đang dần dần xây dựng..... chưa biết đến khi nào phát hiện ra lỗi. Nếu có lỗi mà không vá được, vô phương cứu chữa thì hệ đơn phân cũng sẽ tàn lụi.

    Hệ âm dương là hệ vũ trụ âm dương, nên năng lượng âm dượng không thể nào thoát ra khỏi vũ trụ âm dương. Nó luôn luôn chịu sự khống chế của càng khôn vũ trụ
    Hê đơn phân là hệ vũ trụ, Hê đơn phân trong lòng hệ nhị phân thì vẫn phãi chịu sự chi phối của hệ âm dương.... nên cuối cùng cũng phải bị diệt
    đến khi nào thoát khỏi vũ trụ thực sự thì con người sẽ trường sinh bất lão
    Tuy nhiên trong hệ nhị phân... đon phân vẫn có cách trường sinh bằng cách chuyển từ cơ thể này (sap bị diêt) sang cơ thể khác (moi sinh ra).... để sinh tốn ko bị diệt
    Tuong lai con nguoi có thể chuyển linh hồn của mình từ cơ thể này qua cở thể khác bằng khoa học đơn phân
    Năng lượng đơn phân mới có thể đưa tàu vũ trụ đơn phân ra đi khắp vũ trụ và vuot ra khỏi vũ trụ âM dương...

    PS: đọc không hiểu thì ráng mà hiển, bằng mọi cách phải hiểu cho bẳng được mới là tư tuong hệ đơn phân (nguoi tien hoa nhat hanh tinh)
    Last edited by congiolamientay; 28-01-2016 at 02:34 PM.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Hê tâm thức tức là hệ tư tưởng....
    Tư tưởng sơ khai la của loài động vật đầu tiên trong vũ trụ
    Tư tưởng cao nhất là tư tưởng của người tiến hóa nhất
    Người nguyên thủy.... phong kiến..... đạo phật..... tư bản chủ nghĩa.... xã hội chủ nghĩa....
    Hệ tư tưởng nhị phân: đúng sai, nghèo giào, âm dương (01010010101)
    Hệ tư tưởng cân bằng: Dĩ hòa di quí, âm dương cân bằng (đạo phât)....... cao nhất là đồng tâm..... thoát ra khỏi tâm đến cõi Như Lai độc lập quan sát vũ trụ
    Như lai đã thoái khỏi càng khôn vũ trụ của Thượng đế nên Như là vai trò là bạn của Thượng đế
    Hệ đơn phân: ko có xấu, chỉ có tốt và tốt hơn.... cái gì cũng làm được.... sinh trưởng không bao giờ ngừng lại...... (11111111111) sinh sinh và sinh

    Tư tưởng của Thần hơn người phàm ở chỗ có thể quên mình vì xã hội.... nhưng vẫn còn long tham
    Thánh ko còn lòng tham nhưng văn hoa triết lý.
    Tư tưởng Bồ Tát khong còn lòng tham, luôn luôn cứu giúp chúng sinh mà không cầu cầu báo ( thần có yêu cầu báo đap khi ban ơn)
    Phật chỉ có tình yêu thương ( dương tính nên ko thể về tâm ) Phật yêu thương chúng sinh, có thể khóc vì chúng sinh
    Cỏi trời: âm dương phải cân bằng mới về cõi trời được... ko nhân xét đúng sai vì hiểu được rằng vốn âm dương đếu là con cái của vũ trụ... nện chẳng thương mà cũng chẳng ghét, chẳng xem trọng người tốt cũng chẳng xem nhẹ người xầu. Không còn tình yeu thuong. Nên ong trời cho bất kỳ ai cầu khẩn: tốt cũng cho mà xấu cung cho.
    Về đến tâm là đồng tâm thượng đế... Lúc đó sẽ biết ông trời là gì? đứng ở vị trí ông trời nhìn rõ âm và dương.... Khi ấy tâm thức luôn luôn định nghĩa dương là đúng nên sẽ trụ vào dương đấy lùi âm về đền cùng cực. âm chi nằm yêu o đó co hẹp lại theo sự quyết đoán của dương..... đan điền thăng hoa. Hạnh phúc viên mãn..... Lúc này tâm thức sẽ đọc lập thoát khỏi âm dương.

    Hệ đồng tâm của Phật thích ca đã không còn phù hợp nữa.... âm khí tràn lan trong vũ trụ. Không thể vá được lỗi của hệ đồng tâm. Hệ đồng tâm đang dần băng hoại ( mạc phap)
    Vu trụ tiến hóa sinh ra hê thức đơn phân.... hiện nay hệ đơn phân là hệ tốt nhất. Luôn luôn triệt âm sinh dương, âm luôn luôn bị đốt cháy trong hệ đơn phân.
    Hệ đơn phân phát triển từ thấp đến cao một cách hoàn hảo... và hiện đang dần dần xây dựng..... chưa biết đến khi nào phát hiện ra lỗi. Nếu có lỗi mà không vá được, vô phương cứu chữa thì hệ đơn phân cũng sẽ tàn lụi.

    Hệ âm dương là hệ vũ trụ âm dương, nên năng lượng âm dượng không thể nào thoát ra khỏi vũ trụ âm dương. Nó luôn luôn chịu sự khống chế của càng khôn vũ trụ
    Hê đơn phân là hệ vũ trụ, Hê đơn phân trong lòng hệ nhị phân thì vẫn phãi chịu sự chi phối của hệ âm dương.... nên cuối cùng cũng phải bị diệt
    đến khi nào thoát khỏi vũ trụ thực sự thì con người sẽ trường sinh bất lão
    Tuy nhiên trong hệ nhị phân... đon phân vẫn có cách trường sinh bằng cách chuyển từ cơ thể này (sap bị diêt) sang cơ thể khác (moi sinh ra).... để sinh tốn ko bị diệt
    Tuong lai con nguoi có thể chuyển linh hồn của mình từ cơ thể này qua cở thể khác bằng khoa học đơn phân
    Năng lượng đơn phân mới có thể đưa tàu vũ trụ đơn phân ra đi khắp vũ trụ và vuot ra khỏi vũ trụ âM dương...

    PS: đọc không hiểu thì ráng mà hiển, bằng mọi cách phải hiểu cho bẳng được mới là tư tuong hệ đơn phân (nguoi tien hoa nhat hanh tinh)
    Bạn có dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma rồi đấy.

  5. #5

    Mặc định

    Bạn có nhận thấy lời dạy phật thích ca là phải từ bỉ tham sân si, tu hành là tot..... nhung tu hành càng luc cang tro nên tiêu cục ko cách nào khống chế
    Làm ơn ban phuoc cho nguoi ngheo..... cang ngay cang sinh ra tieu cuc trong chuyen lam phuoc (tham o cua tu thien), su gia di an xin...... âm khi
    Phong sinh: phong sinh cang nhieu thi con vat bi bat cang nhieu, thanh dich vu phong sinh... thi thu hoi co thuc su goi la phong sinh. am khi
    Người ăn xin lợi dụng người già trẻ em ăn xin làm giàu.... tiêu cực... âm khí
    ...............................
    Tu tuong Phat thich ca khong con phu hop nua

  6. #6

    Mặc định

    dungdragon88 ! ban song duoc 50 nam nua ban se biet duoc, luc do xa hoi da tran lan nguoi theo he don phan roi.
    Khi biet duoc thi da muon roi, ban da gia

  7. #7

    Mặc định

    Triết lý của cao nhân không giành cho kẻ phàm phu.
    Cảm thấy mình chưa hiểu thì hãy cố gắng mà làm cao nhân sẽ hiểu. Ko hiểu thì hỏi chứ đừng phát biểu kiểu của phàm phu

    Nay cao nhân tiết lộ:
    Con người chỉ khác nhau ở tư tưởng.
    Tu duy nhị phân la người luôn phân biệt đúng sai, tốt xấu.... cho nên họ đối xử căm ghét với người mà họ cho là xấu. Trong khi khả năng phân biệt tốt xấu của họ chỉ là tương đồi, chưa chính xác.

    Tư duy đồng tâm là tư duy: tốt cũng được, xấu cũng được.... có phân biệt đúng sai nhưng trở nên vô cảm với mọi thứ.

    Tư duy đơn phân nghĩa là: Họ đã xóa hoàn toàn các định nghĩa âm tính trong đầu rồi
    Tư duy họ ko có các định nghĩa: thất bại, xấu, kém,......
    Họ chỉ còn định nghĩa dương: Thành công, đẹp, tốt....

    Vì thế họ ko luôn luôn thành công, luôn luôn đồi xử tốt với mọi thứ xung quanh, với họ cái gì cũng đẹp.... chỉ là tốt ít hay tốt nhiều mà thôi.

    Bạn mà xóa được sạch sẽ cáC định nghĩa âm trong não của mình, bạn sẽ hạnh phúc viên mãn.... tương đương với Như Lai

    Bạn quan sát trong xã hội. người nào luôn luôn thành công không bào giờ thất bại. người nào luôn đối xử tốt với mọi thứ trong xã hội..... kể cả mọi con vật. Người đó đang sống với tư duy đơn phân đó.... đến đó mà học hỏi cách sống của họ để được tiến hóa.

    Lưu ý:
    Người tư duy đơn phân và người giác ngộ khác nhau.

    đơn phận là chỉ còn định nghĩa dương (chua hiểu qui luật, muốn hiểu phải học.... theo người giác ngộ học suốt đời cũng không hêt)

    Giác ngộ cũng chỉ còn định nghịa dương.... nhưng hiễu được qui luật của hệ tất cả các hệ tư tương

    Giác ngộ đến cõi nào thì hiểu được qui luật từ hệ đó trở xuống
    Last edited by congiolamientay; 28-01-2016 at 07:11 PM.

  8. #8

    Mặc định

    Các hệ tư tưởng phát triển theo từng thời kỳ, cũng theo qui luật sinh thành trụ hoại diệt vì nó trong hệ âm dương, sinh diệt

    He tu duy don le cua con vat dau tien trong vu tru...... phat trien mot thoi ky.... con vat do se y thuc duoc rang.... song theo kieu bay dan la tot hon don le..... cho nen no la con vat giac ngo dau tien.... no phan phoi tu tuong bay dan cua no tran lan ra vu tru..... sau do he tu tu bay dan cung dan dan bi tieu diet.... mot con vat ve y thuc duoc rang. Bay dan phai co thủ lỉnh moi tot hơn.... nên nó phat trien hệ tư tuong hình tháp ra vũ trụ....

    Cứ như thế vũ trụ phát triển đền ngày hôm nay.

    Hệ đồng tâm là sản phẩm của Phật Thích ca..... Phát triển đến ngày hôm nay.....

    Hệ đơn phân là do Phật Di lặc sáng tạo.... nó đang hình thành và phát triển.... đang giai đoạn sinh.

    Bởi vì qui luật của nó là sinh sinh và sinh.... cho nên nó ko bao giờ bị diệt.

    Tuy nhiên nếu nó nằm trong hệ âm duong thì nó sẽ bị diệt về thể xác.... Nhưng tu tưởng cua no khong bao gio bị diệt.

    Ngày nào con người còn trong hệ âm duong, ngày đó con người còn chết

    Tuy nhiên hệ sinh và sinh ko bao gio bi diet.... cho nen no sẽ tìm cách tiep tuc sống... bằng cách chuyển từ co thể này sang cơ thể khác để tồn tại.....

    đến giai đoạn này bạn sẽ hiểu được Phim Avatar là thật khong phải giả.

    Vũ trụ am dương có giới hạn.... Một ngày nào đó con người sẽ ra khỏi vũ trụ... Lúc đó con người sẽ ko bao giờ chết

  9. #9

    Mặc định

    tat ca tri thuc đểu nằm trong vũ trụ....

    Chỉ có người giác ngộ mới có khả năng truy tìm tri thức của vũ trụ....

    Vậy Hãy tu hành theo dung tu duy cua phat thich ca, hoac tu duy cua Phat Di lac de duoc giac ngo.

    Tu duy cua họ cụng năm toan bo trong vu tru.... khong can kinh sach nao cả.

    Bạn dùng tâm của Phật thích ca để truy tìm tri thức Phật thích ca.... trong đó có con đường đến được cõi như Lai.

    Bạn dùng tâm của Phật Di lặc để tim tri thức của Phật Di lăc.... trong đó cũng có con đường đến cõi Di Lặc.....

    Cõi Di Lặc cao hơn cõi Như Lai

  10. #10

    Mặc định

    Phật DI lặc có 2 tên:
    Di lặc là do Phật Thích ca đặt trước khi người tịch diệt.... Phật Thích Ca là thầy của Phật Di Lặc. Người dạy Phật Di Lặc bằng trí tuệ của nguoi đã gửi vào vũ trụ trước khi nguoi tịch diệt
    đại giác ngộ: Là tên của Thượng đế đặt.... thượng đế là cha của đại Giác ngộ (Phat di lac)

    Đây là thiên cơ....

    các thởi kỳ trước thì thiên cơ Bất khả lộ....

    Thời kỳ Di lặc cong khai hoàn toàn..... ko giấu 1 chút nào cả.

    Cho nên con đường giác ngộ dần dần sẽ được công khai.

    Con người giác ngộ một cách đơn giản không khó khăn gì cả.

    Giác ngội để truy tìm tri thức.....
    Last edited by congiolamientay; 28-01-2016 at 07:58 PM.

  11. #11
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Phật DI lặc có 2 tên:
    Di lặc là do Phật Thích ca đặt trước khi người tịch diệt.... Phật Thích Ca là thầy của Phật Di Lặc. Người dạy Phật Di Lặc bằng trí tuệ của nguoi đã gửi vào vũ trụ trước khi nguoi tịch diệt
    đại giác ngộ: Là tên của Thượng đế đặt.... thượng đế là cha của đại Giác ngộ (Phat di lac)

    ....
    Đọc chẳng hiểu nó lãm nhãm cái gì....đọc đến đoạn trích dẫn ở trên thì đã hiểu nó đang ở chợ Quán.....
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  12. #12

    Mặc định

    Nhảm thật, vậy mà mình cũng rảnh coi hết bài viết của bạn.

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Jul 2008
    Bài gởi
    535

    Mặc định

    Nói cũng có cái đúng, tuy nhiên đồng tâm và nhất phân mình cho là 1
    Đạo là chí thiện vô ác, chân nhất bất nhị.
    Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!

  14. #14
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Jul 2008
    Bài gởi
    535

    Mặc định

    Cái kiểu đồng tâm bây giờ là biến tướng, hiểu sai nhiều
    Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!

  15. #15

    Mặc định

    Xem ra các cha nội chỉ nói mênh mông bao la mà chẳng có gì thực tế về con hỏa xà.

  16. #16

    Mặc định

    Kho tàng trí tuệ nằm trong vũ trụ đó.... lên đó mà tim.

    Mở luân xa 7 để kết nối thông tin với vũ trụ

    Bởi vì đó là kho tàng kiến thức cho nên nó là một đóng hỗn độn.... thiện cá tốt xấu gì cũng có.

    Cho nên nếu tâm mình thiện sẽ tìm đưiợc điều thiện.

    Nếu tâm mình xấu sẽ tìm được điều xầu....

    Vì vậy đức phật phải dọn sạch tâm 1 con người rồi mới khai mở hỏa xà cho họ....

    Vì nếu chưa sạch mà khai mở thì họ sẽ tìm toàn thứ xấu...

    Vậy bạn biết tại sao những người ham mở hỏa xà bị tẩu hỏa nhập ma chưa?

    Vì tâm họ chưa sạch.... mà họ kết nối sớm quá....

    Cho nên thông tin vào não của họ nhiều thông tin xấu.....

    Nó chạy liên tục không thể nào dừng lại được... cái não họ liên tục hoạt động tính toán âm mưu liên tục trong não

    đến lúc nào đó Bộ não không chịu nỗi nữa... người đó sẽ điên loạn....

    Bạn biết tại sao Aintain điên không?

    Vì ông ấy khai mở sớm quá đó.... Nhưng cuối cùng ông ấy cũng cố gắng dừng lại được. Và đã tìm được chân lý siêu hình cho nhân loại.

    Bạn Nghĩ Khổng minh là người thông minh ư? không. ông ấy chẳng biết gì cả.... ông ấy đã dọn sạch sẽ cái tâm của ông ấy rồi

    ông ấy chỉ nắm được qui luật vũ trụ thôi. Duy nhất chỉ là qui luật

    Nguyễn Bĩnh Khiêm cũng vậy....

    Họ đã giác ngộ, họ đã kết nối được vũ trụ.... cho nên họ có thể khai thác toàn bộ thông tin vũ trụ....

    Họ có khả năng ngừng suy nghỉ.... Còn bạn thì sao? Bạn không bao giờ ngừng suy nghỉ của bạn được....

  17. #17

    Mặc định

    Muốn biết phải hỏi....

    đó là con cách để có được tri thức.

    Mĩa mai, chủi mắn, giận hờn, ghét bỏ, khinh khi...... tất cả những hành động đó đều là âm tính.... sẽ có kết quả không tốt.

    Các bạn nên xóa hết những khái niệm âm tinh đó trong đầu mình đi.... cuộc sống sẽ dần dần bình yên, an nhiên tự tại.

    Như bạn thấy đó.... trong não tôi không còn khái niệm xấu nữa...

    Cho nên những lời nói của các bạn là chưa tốt thôi.... đến một ngày nào đó các bạn hiểu được vấn đề. Thì lời nói của các bạn sẽ tốt hơn.

    Các bạn chưa hiểu tôi nên nói như thế.... đền khi thực sự hiểu rồi không những bạn nghĩ tốt về tôi.... mà có khi các bạn còn thần tượng tôi nữa là khác.

    Hãy nghe tôi.... xóa khái niệm âm tính đi.... hãy đề nó mờ nhạt để cân nhắc thôi.

    Gặp bất kỳ người nào trong xã hội... Bạn hãy nghĩ ngay là họ tốt.... hoặc tối thiểu nhất là họ chưa tốt lắm. Họ không xấu....

    Nghĩ được như vậy thì bạn sẽ khai thác được toàn bộ tính tốt của họ..... dần dần tính tốt của họ sẽ nhân lên....

    Tính cách xấu (âm tính) của họ sẽ lui dần và họ sẽ thành người tốt..... đó là bạn đã giúp được họ rồi.

    Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng:

    Mình là đèn mà tâm không kiên định thì khi gần mực mình bị đen là đúng rồi...

    Mình là đèn mà tâm minh kiên định không lay động.... thì bạn sẽ làm cho mực nó sáng lên..... sáng cao nhất là thành đèn.... sẽ tốt như chính bạn.

    Vậy đó....
    Last edited by congiolamientay; 29-01-2016 at 07:27 AM.

  18. #18

    Mặc định

    Hê đơn phân:

    Tôi nói cho bạn hiểu thế này...

    Bạn làm việc gì đó.... bạn hãy khẳng định rằng mình làm được.... chắc chắc mình làm được..... chắc chắc mình thành công, bắt buộc phải thành công...

    Vậy bạn phải cùng mọi cách để thành công.... cách này không được thì cách khác. Nay không được thì ngay mai.... nhất quyết không chịu thua nó.....

    Bạn cố gắng hết sức mình, bằng mọi trí tuệ, tri thức của mình mà vẫn không làm được.... cuối cùng bạn phải chấp nhận chào thua.....

    Thì bây giờ bạn nghĩ rằng.... là do số trời.

    Người xưa có câu: "Tận nhân lực tri thiên mệnh".... nghĩa là cố gắng hết sức mình rồi mà vẫn không làm được thì đó mới gọi là số trời.

    Khồng minh dùng mọi trí tuệ để dồn tào tháo vào thung lũng , dùng hỏa công thiêu đốt.... nhưng cuối cùng trời lại đỗ mưa.... Không minh mới lắc đầu thở dài là số trời.

    Bạn dùng mọi cách để bảo vệ sức khỏe của mình mà cuối cùng vẫn bị ung thư chết.... thì bây giờ bạn mới thực sự nói đó là số trời.

    Còn bạn ăn uống bừa bãi, ăn chơ trác tán, dua xe lạng lách mà chêt.... thì đó là do bạn. Không phải trời

    Bạn đả tận nhân lực để làm rồi mà vẫn không thành công.... có nghĩa là mức độ thành công lui về con số 0

    Nhưng suy đi ngẫm lại bạn vẫn còn lời.... nghĩa là trong quá trình tân nhân lực làm việc đó... bạn dã có thêm trí tuệ và kiến thức..... vậy bản thân bạn không lỗ 1 tí nào.

  19. #19
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Jul 2008
    Bài gởi
    535

    Mặc định

    Kha dc 5 luân xa đàu là đã có thể làm chủ địa thủy hỏa phong không, mình nghĩ bạn chưa khai hết nhưng đạo thì cũng có hiểu, cái gọi là như lai ngang thượng đế( thiên đạo) cũng chẳng sai.
    Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!

  20. #20

    Mặc định

    Càng khôn vũ trụ là của thượng đế.... cho nến không ai có thể can thiệp vào đó được.

    Thượng đế không phải là người.... thượng đế là 1 cỗ máy...

    Bạn nghĩ thượng đế là người xung suống nhất ah?.... đúng rối.... là suống nhất. Và cũng là người khổ nhất vũ trụ này.... Không một ai muốn làm thượng đế cả... Sức người không thể nào lái nổi càng khôn.

    Khi bạn tu đến cõi trời.... bạn sẽ nhìn thấy ghế của Thượng đế.....

    Và vô số lời mời, dẫn dụ bạn, đề cao bạn tâng bốc bạn..... họ nói rằng bạn là người giác ngộ cao nhất... nên hãy ngồi vào ghế thượng đế

    Vì lúc đó bạn nghĩ rằng thượng đế là hạnh phúc nhất.... cho nên lòng tham hanh phúc của bạn trỗi lên.

    Bạn sẽ đàm phán với thượng đế.... thượng đế rất vui lòng nhưng ngôi cho bạn.....

    Khi bạn an nhiên ngôi vào ghế thượng đế.... Bạn sẽ được sắp sếp mọi thứ cuộc sống của bạn. cấp dười sẽ dâng sớ liên tục.... bạn phải quyết định liên tục......

    Trong não của bạn sẽ luôn luôn phải suy nghĩ để chon lựa và quyết định....

    Và lúc đó bạn hiểu rằng: Lời nói của thượng đế là tối thượng, nói ra là không bao giờ được rút lại..... quyết định của thượng đế ảnh hưởng đến toàn bộ vũa trụ....

    Bạn thực sự làm thượng đế. Bạn không cần phải nói điều gì cả. Chỉ dong ý, hoặc không dong y thoi.... moi thu da có cấp duoi lo hết....

    Nhưng sự đồng ý của bạn là trách nhiệm của bạn...

    bạn sẽ không thể nào chịu nỗi nữa.... và bạn sẽ phải thoát ra khỏi ghế thượng đế

    (Nen nho... tất cả những thứ đó chỉ diễn ra trong đầu của bạn. chỉ có bạn biết không ai biêt)


    Còn Như Lai ngang hàng thượng đế.... Bạn chua biết gì nên bạn chua có quyền nói đúng hay say

    Tất cả nhưng thông tin trong vũ trụ cũng vậy, ngoài xã hội cũng vậy.... không bao giờ nghe mà tin ngay duoc.

    Những gì mình thực chứng mới tin và mới dám công khai ra.... vì lới nói của mình phải luôn luôn đúng.... không bao giờ được phép nói sai.

    Tất cả những điều gì còn nghi ngờ thì đừng bao giờ khẳng định là đúng hay sai.

    Bạn giác ngộ bạn mới biết người giác ngộ... còn bạn chưa giác ngộ.... dừng bao giờ bạn định nghĩa giác ngô.. bạn chỉ lắng nghe thôi

    Tôi đã giác ngộ nên tôi mới dám khẳng định.... người sáng lập ra truyệt tay du ký là người giác ngộ.

    Vì trật tự trong phim Tây du ký đúng là trật tự của vũ trụ mà tôi biết chính xác như vậy....

    Không những trật tự mà cả trang phục, dáng đi, phong thái từng nhật vật trong phim... là thật.

    (Phim tây du ký cũ nhé.... phim mới sai nhiều, không phải là thật, chỉ là công nghệ thôi)

    đạo diễn Ngô thừa ân giác ngộ rồi đó....
    Last edited by congiolamientay; 29-01-2016 at 07:54 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •