Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 52

Ðề tài: hỡi các đạo hữu !

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định hỡi các đạo hữu !

    này các đạo hữu xin báo các đạo hữu một tin mừng hai năm nữa NCN sẽ vãng sanh mong các đạo hữu đến ngày đó có thể vì NCN mà tạo laap65 phước duyên cùng NCN niệm phật ! giúp NCN đạt quả vị cao hơn !

  2. #2

    Mặc định

    Xin chúc mừng đạo hữu Nam Cung Nhạc, đã biết trước được ngày vãng sinh của mình. Rất mong đạo hữu chia sẻ quá trình tu tập và kinh nghiệm tu tập của mình để mọi người có thể noi gương học hoi theo. Con đường tu tập của đạo hữu chính là tấm gương sáng để mọi người noi theo.
    Xin chân thành cám ơn đạo hữu.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hieuphuctien Xem Bài Gởi
    Xin chúc mừng đạo hữu Nam Cung Nhạc, đã biết trước được ngày vãng sinh của mình. Rất mong đạo hữu chia sẻ quá trình tu tập và kinh nghiệm tu tập của mình để mọi người có thể noi gương học hoi theo. Con đường tu tập của đạo hữu chính là tấm gương sáng để mọi người noi theo.
    Xin chân thành cám ơn đạo hữu.
    Này đạo hữu NCN rất muốn làm điều đó nhưng nghĩ rằng sách đã có nhiều vị phổ biến lời nói vàng ngọc thì đã có các vị đi trước , NCN nào dam đem ra so sánh với các bậc long tượng hay các vị ấy được . Vả lại thời gian eo hẹp nên NCN không biết nên viết từ đâu đây nữa mong các đạo hữu đóng góp ý kiến !
    Này các đạo hữu tây phương luôn sẵn sàng chờ đón chúng ta ví như người xa quê nay được trở về mong rằng mỗi người nơi đây dù đọc hay chưa đọc những lời này cũng đều hưởng trọn an vui cùng NCN
    Last edited by namcungnhac; 04-10-2008 at 03:52 PM.

  4. #4
    Đai Vàng Avatar của 5nguyen
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    HÀ NỘI
    Bài gởi
    70

    Mặc định

    lành thay! Lành thay! A Di Đà Phật
    Sau này nếu con làm được một việc gì nhỏ mọn để giúp đỡ chúng sinh, đều là do hồng ân của chư Phật, chư Bồ Tát, và của sư phụ

  5. #5

    Mặc định Kính xin các Thầy chỉ dẫn

    Kính thưa các Thẩy
    Chúng con sống ngoài đời ,bị ảnh hường lôi kéo của cuộc sống bằng tình cảm(chồng,con,người thân),cơm,áo,gạo ,tiền (danh vọng,bon chen,hơn thua,phân biệt) và nhất là nhiều lúc lâm vào tỉnh trang :không biết nên cư xử thế nào là phải đạo vỉ đen-trắng,vô tình-cố ý, giả-thiệt, đúng-sai...khó phân minh,một mặt lại vì cuộc sống bây giờ chạy rât nhanh nên những quyết định phải được dứt khoát ,nhanh nhạy..mà nhanh quá thì lại dễ trật không đúng theo lời Phật dạy do lâm vào tình trạng trên
    Chúng con xin kính các Thầy thương tình chỉ dẫn cho chúng con những kinh nghiệm,những điều dễ vấp phải và cần phải tránh trong quá trình tu duong bản thân-niệm Phật nhất là đối với chúng con đang sống bon chen ngoài đời để chúng con cố gắng được đi theo con đường và thảnh quả đạt được của các Thầy mặc dù chúng con biết là rất khó vì căn cơ chúng con quá thấp
    Chúng con xin Thầy NamCungNhac và các Thầy dạy bảo

    Con cám ơn các Thầy
    Kính
    Thanh Luong Tri

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhluongtri Xem Bài Gởi
    Kính thưa các Thẩy
    Chúng con sống ngoài đời ,bị ảnh hường lôi kéo của cuộc sống bằng tình cảm(chồng,con,người thân),cơm,áo,gạo ,tiền (danh vọng,bon chen,hơn thua,phân biệt) và nhất là nhiều lúc lâm vào tỉnh trang :không biết nên cư xử thế nào là phải đạo vỉ đen-trắng,vô tình-cố ý, giả-thiệt, đúng-sai...khó phân minh,một mặt lại vì cuộc sống bây giờ chạy rât nhanh nên những quyết định phải được dứt khoát ,nhanh nhạy..mà nhanh quá thì lại dễ trật không đúng theo lời Phật dạy do lâm vào tình trạng trên
    Chúng con xin kính các Thầy thương tình chỉ dẫn cho chúng con những kinh nghiệm,những điều dễ vấp phải và cần phải tránh trong quá trình tu duong bản thân-niệm Phật nhất là đối với chúng con đang sống bon chen ngoài đời để chúng con cố gắng được đi theo con đường và thảnh quả đạt được của các Thầy mặc dù chúng con biết là rất khó vì căn cơ chúng con quá thấp
    Chúng con xin Thầy NamCungNhac và các Thầy dạy bảo

    Con cám ơn các Thầy
    Kính
    Thanh Luong Tri
    Này đạo hữu như thị Phật có nói bản tánh chúng sanh vốn dĩ là Phật đừng cầu Phật đâu xa hãy cầu Phật ngay tâm mình vì sở dĩ tâm chúng sanh vốn là Phật nhưng vì mê muội nên chưa thoát khỏi luân hồi nói thì dài nên NCN chỉ nói với đạo hữu rằng hãy thành tâm niệm Phật , chân thật niệm Phật đừng suy nghĩ gì khác ta càng bận rộn ta càng siêng niệm Phật , đạo hữu hãy cám ơn những gì mà đạo hữu đang có trong đời ta vất vả này ta đau khổ này ta tuyệt vọng này hãy nó làm nguyên do khiến ta đau khổ và tìm cách thoát ra khỏi nó . Ghi nhớ hãy niệm Phật dù ta đang trong tình cảnh nào , bận rộn hay nhàn rỗi , khó khăn hay ung dung ...

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi namcungnhac Xem Bài Gởi
    này các đạo hữu xin báo các đạo hữu một tin mừng hai năm nữa NCN sẽ vãng sanh mong các đạo hữu đến ngày đó có thể vì NCN mà tạo laap65 phước duyên cùng NCN niệm phật ! giúp NCN đạt quả vị cao hơn !
    Nếu lở hai năm nữa bác không vãng sanh thì sao?????

    Bác biết thông tin này từ đâu vậy??????

    Vài hàng kết thân mong được chỉ giáo.....:yb663:
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  8. #8

    Mặc định

    Sao mấy hôm trước namcungnhac kêu than buồn dữ vậy???
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  9. #9

    Mặc định

    Này hỡi các đạo hữu ! lẽ ra trưa nay NCN đã trả lời do vì máy không tốt nên không thể đăng nhập vào thegioivohinh .com được , nay vì đã thông nên xin vào nói thắng duyên niệm Phật của NCN để tất cả các đạo hữu được biết !

    Như các đạo hữu nếu ai đã từng biết đến cư sĩ tu tại gia là Diệu Ngộ đã từng nhắc đến niệm và chứng đắc tam muội như thế nào nay NCN cũng xin được góp chuyện của mình đến các đạo hữu !

    NCN trước khi bước vào diễn đàn này đã chứng đắc được niệm Phật tam muội nhưng rất tiếc NCN không nhớ rõ ngày nào chỉ nhớ đó là ngày mà như trong quyển Kinh Nghiệm Niệm Phật và Những Chuyện Luân Hồi của Cư sĩ Diệu Âm có ghi lại đều đúng với trước khi đắc được nhất tâm tam muội .Trước hôm chứng đắc một hôm NCN đã xảy ra tình huống như của cư sĩ Diệu Âm : người thấy hồi hộp không rõ vì đâu đầu đặc lại không thể niệm Phật như bình thường khiến NCN cảm thấy kì lạ ... đến gần 2,3 giờ sáng thì NCN giật mình tỉnh dậy và nói rằng à cả ngày hôm nay không thể niệm một câu thật đáng xấu hổ thôi thì bây giờ ta khởi niệm vậy . Thế rồi NCN niệm lên duy nhất một câu A Di Đà Phật và rồi một cơn buồn ngủ kéo đến khiến mắt mở không lên và trong đầu bỗng vang lên âm thanh niệm Phật mà lần trước NCN có post lên cho các đạo hữu nghe , cứ thế âm thanh ấy theo NCN tới sáng mà vẫn còn nghe khi không muốn nghe nữa thì liền không còn nghe và chính lúc đó tâm của NCN thanh tịnh lạ thường và khi nhìn vào gương lớn trong phòng thì thấy thân hình của mình có một ánh hào quang màu hồng rất là đẹp mắt nó khiến NCN cảm thấy hoan hỉ vô cùng .

    Như các đạo hữu có nhớ ngày 21 tháng 8 vừa qua hay không đó chính là hôm NCN thấy Ngũ Sắc Vân chiếu sáng gần một tiếng đồng hồ hôm ấy NCN lại nghe âm thanh vi diệu ấy một lần nữa đúng như D A cư sĩ đã viết cả trời niệm Phật và nhìn thấy ngay trong ấy những lâu đài cung điện cảnh trí xinh đẹp và có cả đức phật A Di Đà . NCN lúc ấy chỉ biết mỉm cười một mình và đêm đó NCN mơ thấy mình vãng sanh .Ngày hôm sau 22/8 tức ngày vía đức Nhiên Đăng Cổ Phật đúng 11 giờ đêm tính dến thời điểm đó NCN đã niệm Phật tổng cộng 10 tiếng đồng hồ . Trong trạng thái cảm nhận rõ sự vật xung quanh mình NCN cảm thấy tâm mình hoan hỉ và thanh tịnh đến mức tuyệt đối một vầng hào quang từ phía tây tức là phía NCN quay mặt niệm Phật ôi không thể tả bằng lời NCN thấy được pháp thân của đức Phật A Di Đà từ ngữ nhân gian không thể tả được pháp thân ấy thù thắng cỡ nào chỉ có thể thốt lên một câu Phật Pháp Vô Biên , đức Phật lấy tay phải xoa vào đầu NCN và nói rằng : Này con vì con thành tâm niệm Phật nên ta đến thọ kí cho con .Hai năm nữa vào ngày vía của ta ( tức 17/11/2010 ) ta sẽ đến tiếp dẫn con về tịnh độ . Ôi ngay giây phút ấy NCN cảm nhận ánh hào quang rực rỡ ấy nơi thân mình và đêm đó NCN không thể ngủ được !

    Này các đạo hữu vì sợ khi nói ra có người không tin hay sanh ra phi báng nói ta hư dối nên NCN đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói điều này và mong rằng khi nào có người vì cầu đạo mà hỏi ta sẽ vì người ấy mà nói ! tối hôm qua chính 5nguyen gọi điện cho NCN khiến NCN nghĩ rằng thời cơ đã đến duyên cũng đã thuận nay viết ra những lời này chỉ muốn nói với các đạo hữu rằng : " Những gì Phật Thích Ca nói là muôn lần chân thật , rằng Tây Phương thực sự có thật , Phật A Di đà có thật và , có niệm Phật nhất định thành Phật "

    Vài dòng cẩn cáo đến quí đạo hữu ! Lời NCN nói hoàn toàn là sự thật với sự thật rằng NCN đã chứng đắc Niệm Phật Tam Muội nay nói ra xin các đạo hữu gắng công ra sức cố gắng cùng NCN niệm Phật


    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Nếu được vậy thì chúc mừng huynh NCN......

    CHÚC MỪNG, CHÚC MỪNG.......:yb663::yb663:
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi namcungnhac Xem Bài Gởi

    .....NCN trước khi bước vào diễn đàn này đã chứng đắc được niệm Phật tam muội nhưng rất tiếc NCN không nhớ rõ ngày nào chỉ nhớ đó là ngày mà như trong quyển Kinh Nghiệm Niệm Phật và Những Chuyện Luân Hồi của Cư sĩ Diệu Âm có ghi lại đều đúng với trước khi đắc được nhất tâm tam muội .Trước hôm chứng đắc một hôm NCN đã xảy ra tình huống như của cư sĩ Diệu Âm : người thấy hồi hộp không rõ vì đâu đầu đặc lại không thể niệm Phật như bình thường khiến NCN cảm thấy kì lạ ... đến gần 2,3 giờ sáng thì NCN giật mình tỉnh dậy và nói rằng à cả ngày hôm nay không thể niệm một câu thật đáng xấu hổ thôi thì bây giờ ta khởi niệm vậy . Thế rồi NCN niệm lên duy nhất một câu A Di Đà Phật và rồi một cơn buồn ngủ kéo đến khiến mắt mở không lên và trong đầu bỗng vang lên âm thanh niệm Phật mà lần trước NCN có post lên cho các đạo hữu nghe , cứ thế âm thanh ấy theo NCN tới sáng mà vẫn còn nghe khi không muốn nghe nữa thì liền không còn nghe và chính lúc đó tâm của NCN thanh tịnh lạ thường và khi nhìn vào gương lớn trong phòng thì thấy thân hình của mình có một ánh hào quang màu hồng rất là đẹp mắt nó khiến NCN cảm thấy hoan hỉ vô cùng .

    Như các đạo hữu có nhớ ngày 21 tháng 8 vừa qua hay không đó chính là hôm NCN thấy Ngũ Sắc Vân chiếu sáng gần một tiếng đồng hồ hôm ấy NCN lại nghe âm thanh vi diệu ấy một lần nữa đúng như D A cư sĩ đã viết cả trời niệm Phật và nhìn thấy ngay trong ấy những lâu đài cung điện cảnh trí xinh đẹp và có cả đức phật A Di Đà . NCN lúc ấy chỉ biết mỉm cười một mình và đêm đó NCN mơ thấy mình vãng sanh .Ngày hôm sau 22/8 tức ngày vía đức Nhiên Đăng Cổ Phật đúng 11 giờ đêm tính dến thời điểm đó NCN đã niệm Phật tổng cộng 10 tiếng đồng hồ . Trong trạng thái cảm nhận rõ sự vật xung quanh mình NCN cảm thấy tâm mình hoan hỉ và thanh tịnh đến mức tuyệt đối một vầng hào quang từ phía tây tức là phía NCN quay mặt niệm Phật ôi không thể tả bằng lời NCN thấy được pháp thân của đức Phật A Di Đà từ ngữ nhân gian không thể tả được pháp thân ấy thù thắng cỡ nào chỉ có thể thốt lên một câu Phật Pháp Vô Biên , đức Phật lấy tay phải xoa vào đầu NCN và nói rằng : Này con vì con thành tâm niệm Phật nên ta đến thọ kí cho con .Hai năm nữa vào ngày vía của ta ( tức 17/11/2010 ) ta sẽ đến tiếp dẫn con về tịnh độ . Ôi ngay giây phút ấy NCN cảm nhận ánh hào quang rực rỡ ấy nơi thân mình và đêm đó NCN không thể ngủ được !



    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Lành thay, hoan hỷ thay, Đạo Hữu NamCungNhac!- ngày 17/11/2010

    Nam Mô A Di Đà Phật!

    PS: Đạo Hữu cũng nên để lại thông tin liên lạc vể địa điểm dự kiến vãng sanh để tạo duyên lành cho các Huynh Đệ khác tiện bề liên hệ trợ niệm và phát lòng tinh tấn dũng mãnh trên đường đạo.
    Last edited by sutu; 04-10-2008 at 01:34 PM.

  12. #12
    Đai Vàng Avatar của 5nguyen
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    HÀ NỘI
    Bài gởi
    70

    Mặc định

    http://www.youtube.com/watch?v=4X1bocwr4C0
    A Di Đà Phật!

    Thưa namcungnhac và các đạo hữu!Khi nghe tin namcungnhac 2 năm nữa sẽ vãng sanh,trong người 5nguyen bùng lên một niềm hạnh phúc an lạc vô biên, chưa bao giờ 5nguyen có cảm giác đó.

    Đang ở quán nét, nhưng 5nguyen chỉ muốn quỳ xuống đất mà kêu hồng danh A Di Đà Phật.Hồng danh A Di Đà Phật vang lên mạnh mẽ và ấm áp vô cùng trong mình.

    Cho đến khi về nhà,5nguyen đã khóc rất nức nở,khóc mà hạnh phúc quá!Càng nghĩ đến 2 năm nữa sẽ có một vị Phật Bồ Tát nữa cứu chúng sanh...5nguyen lại càng khóc và chỉ biết thốt lên A Di Đà Phật!:yb663:

    Niềm tin và sức mạnh của 5nguyen lại càng lớn mạnh hơn nhờ "duyen lành này , nhờ namcungnhac!

    Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ đã viết:

    Kính thưa quý bạn! Xưa nay chúng ta thường nghĩ:một người chứng đắc sẽ không bao giờ khoe lên sựchứng đắc của mình. Vì người chứng đắc phải đạt đến cảnh giới Không, đã là không thì không có gì để khoe.

    Nếu khoe là không có chứng và người khoe sẽ phạmvào cái sai rất lớn ở trong nhà Phật.

    Ý nghĩ này của chúng ta xưa nay rất đúng, nhưng chỉ đúng trên cái đối đãi của thế gian và đúng trên các môntu khác. Còn trên môn tu tịnh độ thì ý nghĩ này khônghợp lý.

    Tại sao? môn tu tịnh độ là môn tu có nhị lực, nghĩa là sự tu hành của chúng ta phải nhờ vào thalực của chư Phật xoay chuyển (Tha lực nghĩa là Phật Lực,Pháp Lực và Tâm Lực). Nếu không có tha lực của chư Phậtthì người tu tịnh độ sẽ không bao giờ được chứng đắc.

    Còn người tu thiền không nhờ vào tha lực của chưPhật, chỉ nhờ vào tự lực của chính mình. Nên người tuthiền càng cao thì càng thấy cái không (nghĩa là không thấycái có của tha lực)

    Còn người tu tịnh độ càng cao càng thấycái có. Cái có đó là tha lực của chư Phật gia trì là hiệnhữu và một niệm tam muội A Di Đà là bất diệt. Nếu làhiện hữu, là bất diệt thì người chứng đắc làm sao có thể thấy cái Không? Mà phải thấy cái có, cái có đó là:chúng ta sẽ thành Phật.

    Người tu tịnh độ khi được nhất tâm sẽ thấy cáikhông, cái không đó là “cái ta” (cái ta giả) không cònhiện hữu, nên sự chứng đắc của chúng ta không phải làthành quả của chúng ta mà là thành quả của Đấng TừPhụ A Di Đà.

    Nếu là thành quả của Ngài thì sự khoekhoang của chúng ta không có gì là sai, mà phải nói là đúng! Vì đây là bằng chứng nhiệm màu của Phật pháp.Là chứng minh lời Phật dạy vạn lần chân thật.

    Làchứng minh cho sáu ngã, mười phương chúng sanhmọi loài và cả thế giới biết rằng: “oai lực cứu chúngsanh của Phật A Di Đà là cao siêu bất khả tư nghị”.

    Xin quý bạn đừng vội phán đoán sự chứng tam muộicủa tôi đúng, sai, có hoặc không. Vì thời gian sẽ trả lờitất cả, chỉ cần quý bạn quyết tâm niệm Phật để thànhPhật.

    Khi được nhất tâm thì mọi thắc mắc trong tâmbạn sẽ được thông.
    Tam muội không có hình tướng, đã không có hìnhtướng thì quý bạn đi tìm hiểu, thắc mắc làm gì? Chỉtạo thêm chướng ngại cho chính mình.

    Người niệm Phật khi được nhất tâm tam muội làđoạn được kiến tư phiền não, nghĩa là không còn thamđắm vật chất, luyến ái, danh vọng của thế gian đượctâm thanh tịnh, không phải được thần thông biến hóacủa A LA HÁN.

    Xin quý bạn chớ có hiểu lầm. Ngườichứng tam muội có cao thấp khác nhau, cũng như cóngười đã đoạn được tham đắm vật chất, luyến ái,
    nhưng chưa đoạn được hư danh. (Tôi chỉ chứng được phẩmtam muội thấp nhất)

    Người có tâm thanh tịnh không có nghĩa là người đóphải đi đứngkhoan thai hay phải nói năng nhỏ nhẹ.Nếu hiểu như vậy thì chúng ta đã bị rơi vào chấptướng, vì mỗi người đều có trách nhiệm, hoàn cảnh vàsinh hoạt khác nhau.

    Người có tâm thanh tịnh là mỗicâu họ nói vì chúng sanh mà thuyết. Mỗi hành động họlàm vì chúng sanh mà chịu khổ. Đây mới là tâm thanh
    tịnh. Xin các bạn chớ có lẫn lộn.

    Kính thưa quý bạn! Tôi viết thêm bài này là để giảitỏa những thắc mắc đúng, sai trong tâm của quý bạn.Còn riêng tôi, từ ngày đặt bút viết cuốn sách này để nóilên sự chứng nghiệm của mình, tôi đã chấp nhận mọihậu quả. Nên sự đúng hay sai, đối với tôi không cònquan trọng. Điều quan trọng đối với tôi là: làm saokhiến 10 phương thế giới chúng sanh tin lời Phật dạy,phát tâm niệm Phật để thành Phật, chỉ cần các bạn chịuniệm Phật thì dù hành động khoe của tôi có bị sai, bịđọa địa ngục hay hồn phách bị tiêu tan thì có đáng gì.

    Khoe khoang mới xứng đại thừa
    Khoe khoang mới độ được nhiều chúng sanh
    Khoe khoang tâm giữ tịnh thanh
    Khoe khoang như vậy mới là từ bi
    .



    5nguyen muốn các đạo hữu thấy cái lý thấu đáo hơn

    Hãy đến và thấy namcungnhac về "quê nhà", các đạo hữu nhé!

    A Di Đà Phật
    Last edited by 5nguyen; 04-10-2008 at 07:42 PM. Lý do: đầy đủ hơn
    Sau này nếu con làm được một việc gì nhỏ mọn để giúp đỡ chúng sinh, đều là do hồng ân của chư Phật, chư Bồ Tát, và của sư phụ

  13. #13

    Mặc định

    Các sách khuyên về tịnh độ của các vị bồ tát, long tượng đi trước có rất nhiều nhưng hầu hết chỉ đưa ra lý thuyết và thực hành của Phật pháp mà không đưa ra bằng chứng nhiệm mầu hoặc nếu có bằng chứng thì cũng quá lâu xa thời mạt phát này rồi, thế nên lòng chúng sinh hoang mang không dám tin.
    Bản thân mình được nhiều người khuyên niệm phật từ lâu, nhưng mình cũng rất ít khi niệm phật đến tận khi có duyên gặp quyển kinh nghiệm niệm phật và những chuyện luân hồi thì lúc đó mình mới hoàn toàn tin tưởng, phát nguyện vãng sinh tây phương tịnh độ, buông bỏ tất cả và cố gắng thực hành niệm phật hàng ngày bất cứ khi nào có thể.
    Do đó bằng chứng của đạo hữu sẽ độ được cho rất nhiều người, tạo thêm lòng tin cho người niệm phật, bản thân mình từ khi đọc được bài này của đạo hữu mình lại càng quyết tâm niệm phật nhiều hơn.
    Đạo hữu nên mô tả quá trình niệm phật của mình giống như cư sĩ Diệu Âm đã viết như.
    Bắt đầu duyên gặp pháp môn tịnh độ như thế nào
    Phát nguyện ra sao
    Thực hành niệm phật như thế nào
    Các cảnh giới bạn gặp được như thế nào .......
    ........
    Rất mong đạo viết lại kinh nghiệm tu tập của mình vì bằng chứng của đạo hữu sẽ độ được rất nhiều người.
    Chính những người được đạo hữu độ, sẽ trợ niệm cho đạo hữu khi vãng sanh giúp đạo hữu nâng cao phẩm vị.
    Chúc đạo hữu đạt được phẩm vị Thượng phẩm
    Last edited by hieuphuctien; 04-10-2008 at 05:55 PM.

  14. #14

    Mặc định

    Lành thay lành thay hỡi các đạo hữu thể theo chí nguyện của hieuphuctien NCN xin cố gắng biên chép một vài dòng nhỏ về quá trình từ khi tìm kiếm cho đến lúc chứng được nhất tâm tam muội và được A Di Đà thọ kí được vãng sanh như thế nào nếu có gì sai sót mong các đạo hữu góp ý cho ! hi vọng trong thời gian sớm nhất NCN có thể post lên đây kinh nghiệm và sự chứng của mình cho các đạo hữu được biết ! Này các đạo hữu thời gian ấy đối vói NCN không còn dài thầm thoát hai năm nữa cũng sẽ đến hi vọng các đạo hữu vì NCN mà niệm Phật, này các đạo hữu vì nhân duyên to lớn đó cùng với lời phát nguyện của NCN đến ngày ấy sẽ hiển kì tích khiến cho những ai chưa tin Phật liền sẽ tin , người chưa bước vào đạo sẽ bước vào đạo hoàn toàn , đây làloi72 chân thật của NCN mong các đạo hữu hãy để tâm mà nhớ đến , ngày NCN vãng sanh cũng sắp gần kề !
    A DI ĐÀ PHẬT

  15. #15

    Mặc định

    kinh nghiệm của nam cung nhac sẽ khiến rất nhiều người hoan hỷ và lỗ lực tinh tấn hơn nữa đấy
    Không biết nói gì hơn nữa
    thôi thì người đi trước dìu kẻ đằng sau nhé

  16. #16

    Mặc định

    Này các đạo hữu trải qua bao thăng trầm biến cố trong cuộc đời đánh đổi nhiều thứ để ngày hôm nay đây NCN mới hiểu được rằng : không kể kiếp , không kể đời không kể năm không kể tháng chỉ kể ngày một đến bảy ngày nhất định thoát li khổ hải vĩnh viên lành thay lời của thế tôn hoàn toàn là sự thật hôm nay và mãi mãi NCN luôn khen ngợi và ca tụng niệm Phật chỉ có niệm Phật mới đưa chúng sanh ra khỏi bờ sanh tử vĩnh viển không còn tái sanh đọa lạc !
    Này các đạo hữu duyên lành thù thắng của 5nguyen rất lớn chính vì nhân duyên ấy mà 5nguyen đã hỏi NCN chính điều này thúc đẩy lòng tin nơi các đạo hữu , tất cả các đạo hữu hãy dành cho 5nguyen một lời chúc tốt lành đến nhân duyên đó của 5nguyen và NCN !
    Last edited by namcungnhac; 04-10-2008 at 07:49 PM.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi namcungnhac Xem Bài Gởi
    này các đạo hữu xin báo các đạo hữu một tin mừng hai năm nữa NCN sẽ vãng sanh mong các đạo hữu đến ngày đó có thể vì NCN mà tạo laap65 phước duyên cùng NCN niệm phật ! giúp NCN đạt quả vị cao hơn !
    A Di Đà Phật! Nếu đúng như những gì bạn nói, thì tôi xin chúc mừng và nếu có duyên tôi sẽ đến nhà và trợ niệm thêm cho bạn.

    Nhưng bạn cũng nên biết một điều! Tội vọng ngữ thì không nhẹ đâu đấy...:icon_redface:. Chúc bạn những sở cầu và sở nguyện sớm thành tựu.

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
    Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
    CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
    CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!

    www.tinhdo.net

  18. #18

    Mặc định

    Cho đến khi về nhà,5nguyen đã khóc rất nức nở,khóc mà hạnh phúc quá!Càng nghĩ đến 2 năm nữa sẽ có một vị Phật Bồ Tát nữa cứu chúng sanh...5nguyen lại càng khóc và chỉ biết thốt lên A Di Đà Phật!

    - tai sao 5N lại khóc? vì biết 5C 2 năm nữa chết à
    - tại sao 5N lại khóc? vì cảm nhận được khổ đau của trần thế củng là khổ đau của bản thân
    - tại sao 5N lại khóc? vì trước đậy niềm tin vào Phật a di đà chưa đủ, nay đã chính.
    Phải chăng 5N đang khai mỡ hoa Tâm, chúc bạn sớm được ngộ nhiều điều.

  19. #19

    Mặc định

    Tội Đại Vọng Ngữ là Tội Rất nặng làm chướng ngại rất lớn cho người tu.

    Người Thật Sắp Vãng Sanh chẳng bao giờ khoe khoang cả mà chỉ đến lúc cận kề lắm mới nói cho người thân cận biết mà thôi.

    Trong Kinh Quán Phật Tam Muội Hải dạy người tu Pháp Niệm Phật Tam Muội dù cho đạt đến cảnh giới thấy 10 phương Chư Phật Hiện Thân gia trì khen ngợi thì cũng không được đem ra khoe khoang nói cho người khác biết.

    Nếu khoe khoang cho người khác biết sẽ thành Tội Đại Vọng Ngữ mất hết thiện căn Chẳng Được Vãng Sanh mà còn bị đọa.

    Tự Nói Sắp Vãng Sanh có khác gì nói rằng Mình Là Bồ Tát Thánh Hiền.
    Lobsang Nyma

    Om Mani Padme Hum

  20. #20
    Đai Vàng Avatar của 5nguyen
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    HÀ NỘI
    Bài gởi
    70

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kimcang Xem Bài Gởi
    Tội Đại Vọng Ngữ là Tội Rất nặng làm chướng ngại rất lớn cho người tu.

    Người Thật Sắp Vãng Sanh chẳng bao giờ khoe khoang cả mà chỉ đến lúc cận kề lắm mới nói cho người thân cận biết mà thôi.

    Trong Kinh Quán Phật Tam Muội Hải dạy người tu Pháp Niệm Phật Tam Muội dù cho đạt đến cảnh giới thấy 10 phương Chư Phật Hiện Thân gia trì khen ngợi thì cũng không được đem ra khoe khoang nói cho người khác biết.

    Nếu khoe khoang cho người khác biết sẽ thành Tội Đại Vọng Ngữ mất hết thiện căn Chẳng Được Vãng Sanh mà còn bị đọa.

    Tự Nói Sắp Vãng Sanh có khác gì nói rằng Mình Là Bồ Tát Thánh Hiền.
    Thưa kimcang ! Đạo hữu thật chu đáo, lo cho "lợi ích chân thật" của Phật Pháp và chúng sanh.

    Huynh kimcang có thể đọc qua bài của 5nguyen có trích những lời giải thích của Cư sĩ Diệu Âm, Diệu Ngộ không!

    "người khoe sẽ phạmvào cái sai rất lớn ở trong nhà Phật.....rất đúng, nhưng chỉ đúng trên cái đối đãi của thế gian và đúng trên các môntu khác......tu tịnh độ là ......phải nhờ vào thalực của chư Phật xoay chuyển .....sự chứng đắc của chúng ta......là thành quả của Đấng TừPhụ A Di Đà.....đúng, sai, có hoặc không. Vì thời gian sẽ trả lờitất cả.....Người có tâm thanh tịnh là mỗicâu họ nói vì chúng sanh mà thuyết. Mỗi hành động họlàm vì chúng sanh mà chịu khổ.....chỉ cần các bạn chịuniệm Phật thì dù hành động khoe của tôi có bị sai, bịđọa địa ngục hay hồn phách bị tiêu tan thì có đáng gì"

    5nguyen cho rằng!

    Tội hay ko có tội ở đây không phải là điều quan trọng nhất!

    Những lời Phật căn dặn đó không ngoài tâm mong chúng sanh khiêm tốn và có chừng mực...không ảnh hưởng đến Phật pháp,các chúng sanh khác tu hành..."

    Tội dam noi ra đó thì da có namcungnhac gánh.

    Nhưng namcungnhac đã không dám nói ra một thời gian rồi.Sau rồi huynh ấy lại suy nghĩ thấu đáo(chấp nhận nhiều ý kiến)trên tinh thần "hành động làm vì chúng sanh mà chịu khổ".

    Vì sự tinh tấn của các đồng tu mà namcungnhac chấp nhận tất cả

    Sự tự phản tỉnh, cẩn trọng và khiêm tốn chúng ta ai cũng rõ,namcungnhac cũng đã rõ nên khi tiếp nhận "tin vui" này ai cũng hiểu phải cẩn trọng như thế nào...

    Vì đã có đủ cẩn trọng,còn ai bồng bột mà không hiểu duoc loi ich that su.

    5nguyen cung da can trong roi,5nguyen chi thay day la mot su loi ich tinh tan rat lon cho dong tu.

    5nguyen thay mackiller rat co ly:

    "Chúc mừng namcungnhac! Điều mong muốn thì được, việc nói ra giúp cho người tu thời nay vững tin hóa sanh, kiên tâm hành trì niệm Phật vãng sanh, ý của namcungnhac cũng là ý chư Phật muốn người khác vững tin con đường mình đi.

    Đôi lúc nói ra sợ mắc tội, nhưng nói ra ngay thời Phật Pháp nhiễu dương, niềm tin không có, cũng là ý chư Phật muốn, nếu không chẳng có ai tin mà hành trì niêm phật vãng sanh
    Tất cả do do chư Phật vận chuyển Nếu nói ra mà lòng hoan hỉ chẳng có sanh tâm tự mãn, tự thành tựu lại do ý chư Phật mong muốn.
    Hành trì luôn có nghịch khảo nhưng đối vơi nghịch khảo mà tâm chẳng buồn phiền, vẫn lòng tin tưởng hướng tâm về Phật vẫn được sự gia trì của chư Phật
    .

    "Nghi" la chuong ngai rat lon

    5nguyen nghĩ chúng ta nên động viên namcungnhac, các đạo hữu nhé!

    5nguyen lay cho chan thanh ma dam chay truoc su can than va su lo lang cua huynh kimcang.That 5nguyen moi tu hanh nen con dieu gi chua can than xin huynh gop y.
    A Di Da Phat
    Last edited by 5nguyen; 05-10-2008 at 12:52 PM. Lý do: day du hon
    Sau này nếu con làm được một việc gì nhỏ mọn để giúp đỡ chúng sinh, đều là do hồng ân của chư Phật, chư Bồ Tát, và của sư phụ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •