Tài xế taxi ở thị trấn sóng thần Nhật Bản đón 'khách ma'


Hàng loạt tài xế taxi ở những thị trấn đông bắc Nhật Bản, nơi bị thảm họa động đất-sóng thần tàn phá năm 2011, nói rằng họ đã đón những "khách ma" lên xe.
Các xe ôtô bị sóng thần cuốn trôi và phá hỏng ở Ishinomaki năm 2011. Ảnh: Bloomberg

Telegraph
cho hay ít nhất 7 tài xế ở thị trấn ven biển Ishinomaki tuyên bố đã gặp "ma". Gần 6.000 người đã thiệt mạng ở thị trấn này sau cơn sóng thần cao 9 mét ngày 11/3/2011.

Yuka Kudo, một sinh viên xã hội học ở đại học Tohoku Gakuin, đã phỏng vấn hơn 100 tài xế để làm luận án tốt nghiệp.
Một trong số này kể rằng một người phụ nữ đã lên xe của ông gần ga Ishinomaki vài tháng sau thảm họa kép. Bà này bảo ông đưa đến quận Minamihama, nơi đã bị sóng thần san phẳng.

Người tài xế nhớ người phụ nữ đã hỏi ông "Tôi chết chưa?" và khi ông quay lại, ghế sau hoàn toàn trống rỗng.
Một tài xế khác chở một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đến địa điểm khác của thị trấn nhưng sau đó cũng người này cũng biến mất khỏi xe.

Nghiên cứu của Kudo cho thấy các tài xế ban đầu tin rằng họ chở một vị khách bình thường nhưng sau đó mới phát hiện những người này là "ma" và các "con ma" đều còn trẻ.
Tuy nhiên, không ai trong số họ cảm thấy sợ hãi về các hành khách "ma" mà thay vào đó lại xem những cuộc gặp gỡ này là đáng trân trọng.

Các tài xế taxi không phải là những người duy nhất nói rằng họ nhìn thấy ma. Có một số báo cáo về các "ánh sáng" lướt qua những khu dân cư và những "linh hồn" xếp hàng bên ngoài các cửa hàng không còn tồn tại.
Số liệu chính thức cho thấy 15.893 người đã thiệt mạng sau trận động đất 9 độ Richter dài 6 phút và dẫn đến cơn sóng thần có những nơi cao hơn 40 mét, tràn qua 10 km phần lục địa của Nhật Bản.
Anh Ngọc