Phong cách đi tàu "không thể đỡ nổi" của các tín đồ Hồi giáo









19:00 | 13/01/2016


Depplus.vn -
Những tín đồ này chỉ là một phần trong số hàng triệu người đổ xô về buổi khai mạc của Lễ hội Hồi giáo Thế giới diễn ra ở Bangladesh vào ngày 10/1/2016.



Hình ảnh chiếc tàu hỏa nhung nhúc hàng nghìn người hành hương chen chúc như một cái tổ ong khiến ai trông thấy cũng đều choáng váng và khiếp đảm.
Đây chỉ là số ít trong số hàng triệu người đang chen lấn xô đẩy để đến được buổi khai mạc Lễ hội Hồi giáoThế giới (Biswa Ijtema) được tổ chức ở Tongi, phía bắc Thủ đô Dhaka, Bangladesh.



Hàng triệu tín đồ đổ về Lễ hội Hồi giáo Thế giới ở Bangladesh.

Những chuyến tàu đông đúc giờ tan tầm ở Anh chẳng là gì so với hình ảnh hàng trăm nghìn tín đồ Hồi giáo đang mạo hiểm mạng sống của mình bằng cách ngồi trên nóc tàu đang chạy với tốc độ cao.
Đừng nói đến chỗ ngồi hẳn hoi, thậm chí một milimet còn trống trên động cơ, các toa tàu, nóc tàu và cả bậc thang để lên tàu cũng được tận dụng triệt để.





Cả trăm nghìn người nhồi nhét trên một chiếc tàu để đến được lễ hội Hồi giáo.
Tuy nhiên, nói về quy mô thì sự kiện này chỉ đứng thứ hai sau lễ hội Hajj và buổi lễ bế mạc vào thứ sáu ngày 15/1/2016 sắp tới.
Lễ hội Biswa Ijtema thu hút khoảng 5 triệu tín đồ Hồi giáo từ hơn 150 quốc gia trên khắp thế giới tới tham dự. Diện tích sử dụng để tổ chức lễ hội ước tính rộng khoảng 0.65 km vuông.


Những người hành hương tới tham gia lễ hội cắm trại ngay tại đó trong 3 ngày liên tiếp để cầu nguyện và xin thánh Allah che chở.
Trong thời gian diễn ra sự kiện tôn giáo ở sông Turag, huyện Gazipur, Bangladesh, các tín đồ Hồi giáo tập trung cầu nguyện và bị cấm bàn luận về các vấn đề chính trị.

Những tín đồ này dường như tập trung vào ống kính máy ảnh nhiều hơn là an toàn của bản thân.





Những tín đồ này liễu lĩnh hay dũng cảm khi nhảy từ nóc toa tàu này sang nóc toa tàu khác như vậy?





Từng milimet trên tàu đều được tận dụng triệt để.


Các tín đồ hồi giáo người Bangladesh vẫy tay cười trên chuyến tàu về nhà sau 3 ngày cầu nguyện ở lễ hội Hồi giáo Biswa Ijtema.










Mỗi năm có khoảng 5 triệu người đổ về tham gia lễ hội khiến Biswa ljtema trở thành lễ hội Hồi giáo lớn thứ hai thế giới.


Bất chấp tính mạng của mình, các tín đồ hồi giáo tìm mọi ngóc ngách có thể để chen chân lên tàu.


Hàng triệu người đổ về lễ hội này để cầu nguyện và xin thần linh che chở.






Trong thời gian diễn ra lễ hội, các tín đồ Hồi giáo chỉ được tập trung vào việc cầu nguyện và bị cấm bàn luận về các vấn đề chính trị.