Chuyện là thế này: Hồi cậu mình mới mất (Hình như hồi năm 2010 hay sao í), mình đi tang cậu về, mệt quá, cứ thế trèo lên giường ngủ. Đến tầm đêm (mình không biết là mấy giờ), chắc là mình bị mộng du gì gì đó, mình thấy tay mình giơ lên, mắt hơi hé mở, cứ nhìn mãi ra phía cửa phòng (phía chân giường) một lúc lâu, cảm giác có ai gọi mình. Mịnh định ra khỏi giường, nhưng mà trời lạnh quá, lại còn mệt nữa, mình nằm ngủ tiếp. Mình kể với ba má chuyện này nhưng chẳng ai tin.
Đến hồi tháng 6 năm 2015, mình bắt đầu học làm wicca, thế nhưng mà mình chỉ gọi gió, cầu may với giảm đau được mà thôi. Mình cầu may nhiều quá nên nhiều lúc không làm phép được. Thi thoảng mình ngủ, cảm giác như có ai đó muốn chiếm hữu cơ thể mình. Theo bản năng, mình cố chống cự nó, cuối cùng thì mình tỉnh giấc. Chuyện này chỉ xảy ra lúc mình đi ngủ, ngày cũng có, đêm cũng có. Đến hôm qua (10-1-2016), mình đọc xong https://www.wattpad.com/53892099-fea...6%B0%E1%BB%9Di thì đi ngủ luôn. Trong mơ, mình thấy mình là con bé Sarah đang đi cạnh Akane, đằng sau là vong hồn ám con búp bê Erina đang nắm chặt tay mình. Vong hồn không màu, đôi chỗ hơi đen, như kiểu khói í. Nó nhìn mình, vừa cười vừa cố kéo mình, như kiểu cũng muốn chiếm đoạt mình ấy. Mình giằng co một lúc với nó rồi tỉnh dậy, lúc đấy là 12 giờ 26 phút (đêm). Từ lúc đấy không mơ thấy cái gì nữa, nhưng mà thỉnh thoảng có tỉnh giấc.
Bạn nào làm ơn giải thích cho mình chuyện này với?????