Tôi thấy bài này vừa hay vừa ý nghĩa, sâu sắc tinh tế, và thực dụng

Những Trái Tim Do Thái



Trong mỗi con người do thái đều có một Ngọn Lửa
Ngọn lửa đó làm chúng ta luôn bên nhau
Ngọn lửa đó không phải là sức mạnh quyền lực của chúng ta
Chúng ta là dân tộc nhỏ bé nhất
và có cội nguồn từ
những người có đức tin, và đã từ rất lâu rồi
khi mà tất cả con dân Do Thái cùng nhau tụ họp
và hét lên rằng:
"Nghe đây, hỡi Israel: Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất." (Phục truyền 6.4)

Trong sâu thẳm trái tim của người Do Thái
Có một tia lửa mà linh hồn cảm nhận rằng
Tôi chỉ có một Thiên Chúa duy nhất
và tôi phục vụ Ngài với tất cả trí khôn của tôi

Mặc dù tia lửa đó không thể nhìn thấy
Nhưng mỗi khi chúng ta nhớ đến những lời cầu nguyện tuyên xưng đức tin
vì đó là lẽ sống của tôi
là con đường mà tôi khao khát
và sẵn sàng tuyên xưng đức tin:
"Hỡi Israel, hãy lắng nghe, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa duy nhất"

Đó là Chúa của tôi
"Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất"