Hai đứa em thương nhau, nhưng do chung sui nên gia đình bên bạn trai em không cho quen. Nói là không được chung sui, như vậy sẽ không tốt?!?...
Và mẹ bạn trai em rất ghét em, vì nghe người khác nói em mập, không xinh, sống không nề nếp và nói chuyện không khéo. Mẹ bạn trai em khá dữ và gây sức ép. Bạn trai em thì quá hiền, nên nhu nhược và bây giờ không dám quen em.
Hai đứa rất thương nhau và muốn đến với nhau. Bây giờ, các cao nhân có bùa nào để mẹ bạn trai em thay đổi tính tình, chấp nhận em. Hay là thay đổi tính bạn trai cho mạnh mẽ hơn, đừng nhu nhược được không ạ? Thật sự em không hề có ý xấu. Em đã thay đổi bản thân rát nhiều nhưng do định kiến mà bác ấy vẫn không chấp nhận em... bây giờ hai đứa em bế tắc lắm rồi. Tụi em cũng 22 rồi mà mẹ bạn trai em quăng đồ đuổi đi này nọ mổi khi biết tụi em còn thương nhau... rồi đi kể với người khác rằng bác ấy đã làm vậy với con trai mình... Mong các cao nhân giúp đỡ hai đứa em hoặc chỉ em loại bùa nào thay đổi tính tình cũng được ạ. huhu
Em xin cảm ơn ạ!