Theo kinh nghiệm của tôi khi theo học nhiều môn từ Nhân điện, Sahaji yoga, Pháp luân công đều có chung 1 quan diểm là duy trì dòng khí trong người cũng như kích hoạt xoay những luân xa. Khi tôi thiền định, luân xa 7 bắt đầu quay mạnh, luân xa 6 cũng xoay, luân xa 5 cũng vậy. Bất giác khi ngồi tôi không còn cảm giác như có cái đầu mình nữa mà như có 1 khối bão xoay xoay trên cổ mình vậy. Khi trước học nhân điện kích hoạt Luân xa 7 quay trước nên bây giờ sau 3 năm luyên tập LX7 LX6 LX5 của tôi quay có vẻ khá mạnh. Tôi ngồi thiền cũng khó hơn khi chúng quay ít nhưng lúc này cảm giác rất là đã. Lưu ý các bạn là LX tôi quay mạnh nhưng tôi cũng chưa có quyền năng hay gì đó đâu nhé. Tôi chỉ thấy khi thiền xong thì cơ thể khỏe mạnh trở lại thôi.
Hiện tại tôi đang tập đưa năng lượng xuống những luân xa 4 3 2 1. Nó cũng đã xoay khá tốt rồi nhưng không được chủ động như LX7 LX6. Vì sao gọi là chủ động. Vì khi tôi mệt mỏi thì tự LX7 LX6 tôi quay rất nhiều. Có những khi 1 tuần tôi không thiền người mệt mệt thì LX7 LX6 lúc đó tự nó quay dữ dội cảm tưởng như 1 khối bão nhỏ đang đè lên đầu mình vậy, rất khó chịu. Tôi hiểu đó là do mình mệt quá nên nó thế thôi chứ không có gì lạ.
Trước lúc thiền tôi còn hít thở theo cách của Nhân điện. Cách hít thở này rất có ích. Nó giúp cân bằng khí trong người mình và làm các luân xa quay nhanh hơn và hiệu quả hơn. Tôi có đọc sách khí công thì thấy đó cũng là cách thở của bên khí công. Mà khí là gốc rễ trong môn phái khi công nó giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh.
Nói đến chuyện tâm linh. Từ khi tiếp xúc các Luân Xa 5 6 7 tôi có cảm giác như những người xung quanh cũng có ảnh hưởng nhiều đến mình. Xưa giờ tôi không theo Phật hay theo Đạo. Nhưng từ khi LX quay nhiều thì có nhiều người theo Phật tự nhiên xuất hiện nhiều quanh tôi. Mẹ tôi cũng từ từ theo Phật và niệm Phật. Không biết đó có phải cơ duyên không vì theo tôi nghĩ Phật pháp luôn luôn là những ngườn năng lượng cao. Tuy rằng tôi không mong muốn chuyện đó nhưng mà tự nó mang đến như vậy. Hàng xóm dọn đến theo Phật nhà bên theo Phật (giờ tôi mới biết), mẹ tôi theo Phật đọc kinh này kinh kia hay đi chùa... Nói chung theo tôi nghĩ có lẽ những nguồn năng lượng cao thì nó tương đồng và kêu gọi nhau. Có lẽ thế