Một Thời đại mà mọi khế ước tinh thần đã hợp nhất với tín ngưỡng về một Thượng đế Toàn năng không còn bí nhiệm, mà chúng ta thấy Thượng đế gần gụi, thông linh, hoàn toàn ở ngay trong chúng ta, ở ngay trên chúng ta. Thiên đình ngay trên đầu mình, chỉ chớp mắt xuất hồn; khi mà bí mật nhất của Vũ trụ mở ra, trong chúng ta tồn tại Linh hồn Vũ trụ và chúng ta biết có một Thượng đế cao cả Nhân tính Vĩ đại thu nhỏ nhưng cũng biến hóa Pháp Thân Vũ trụ như một con người…
Thời đại mà Phương Pháp của Ta độ tất cả các Linh hồn lúc này biến hóa và tiến hóa thành các Vũ trụ…
Thời đại mà Hóa thân của các ngươi đang học tập trong quả đất này; một quả đất Vàng, mà vị trí của nó là một cổng quan trọng trong Vũ trụ.
Khi Ta đến, các con của Ta sẽ thành các Đấng Sáng tạo.
Thời đại mà các tôn giáo đã thành lạc hậu trong một sự bí tắc về Thượng đế, không còn có vẻ câu nệ vào kinh tự, các phép cầu xin, các nghi lễ cứng nhắc và sự trói buộc vào thần quyền khô cứng. Tất cả sẽ mở ra cho các con nghi lễ tự thân và sự tự do chân chính, không có sự ràng buộc của mọi linh hồn trên con đường tiến hóa khi tiến vào Vũ trụ và trở thành các Đấng Thần tiên tại ngay thế gian này. Rồi các con sẽ biết cầu kinh không làm các con lớn hơn trong khi chính linh hồn cao quý của các con sẽ là vĩ đại từ hàng tỷ năm rồi…
Thời đại u mê trói buộc và che dấu bí mật Vũ trụ của những thế lực đen tối trong Vũ trụ sẽ bị che lại để mở ra ánh sáng cao quý về con đường tiến lên Thiên đường ngay chính tại trái đất này; khi mà Ta sẽ cho trái đất tiến lên Thượng giới ngay khi các con thành các đấng Tiên Thánh ở mật độ cao tột…
Thượng đế đồng hành ngay chính trong linh hồn con người; không khác gì một cái cây chứa nhiều quả cây, khi quả cây rụng xuống mọc thành cây mới và Ta đã đến để dạy các con cách lớn lên bằng chính Ta.
Thời đại mà sự tự do xã hội đã làm từ chính sự giác ngộ tối cao của linh hồn con người đòi hỏi sự công bình và hạnh phúc trên toàn thế giới; thời đại mà Thượng đế ban phúc cho tất cả các linh hồn muốn xuống đầu thai ở đây để xây Thiên đường Thế gian. Không có kẻ nào có thể ngăn cản được tiến hóa tất yếu này; nó sẽ đến, dù muộn, không gì ngăn nổi.
Nỗi sợ hãi sẽ mất đi, khi Ngươn thần của các con chu du đến Thượng giới, các con trở về Nhà của mình, an bình và đầy tự hào, khi mà Cha các con sẽ dạy các con con đường không chỉ hợp nhất mà tiến lên thành các Vũ trụ tương lai.
Nỗi sợ hãi cũng mất đi khi tình thương của các con sẽ thắng mọi tha lực đen tối của cường quyền và bạo lực, kể cả trong Vũ trụ, để các con chiến thắng chính bản thân mình, trong lúc các con sẽ sáng tạo ra tất cả. Thượng đế không sáng tạo Vũ trụ và các Thiên thể, loài người, mọi sự trong lúc hận thù, đau khổ, tiếc nuối và thiếu hiểu biết, yếu đuối, mà trong sự hoan hỉ, cực lạc, sung sướng hạnh phúc viên mãn vô biên, trong tình thương vô bờ bến cùng sự tự hào về các linh hồn do chính mình sinh ra…đó là lúc Thượng đế sáng tạo và tạo ra các linh hồn, tạo ra Vũ trụ…
Thời đại mà chúng ta sống, sáng tạo, tồn tại trong thần thông và ký ức của mình để tạo ra tương lai mới. Thời đại mà thần thông là phương pháp nhưng ai cũng cẩn trọng, tôn vì, không lạm dụng nó bởi tất cả sẽ khiêm tốn cùng Đấng Hóa công, tôn thờ ngôi vị Cao tột, để khiêm nhường, cầu thị, hạ mình học hỏi, dù có giỏi đến đâu; mọi sự cao ngạo, kiêu căng, chối bỏ Thượng đế hay tranh dành, dùng huyền môn thần thông hại tiến hóa sẽ không tồn tại.
Ta đã rút ngắn 2 tỷ năm tiến hóa cho các con, quá nhanh, nhưng Ta không ân hận, vì Ta đã có tất cả, thành Quần Thể Vũ trụ tự do, muôn vàn linh hồn đã trở về cùng Ta và thành chính Ta trong những khuôn sắc mới…
Âm vang của Thời đại mở đầu bằng “ Cao Cao nắng chiếu, Thượng đế giáng lâm…”, lưu trữ trong trí nhớ Vũ trụ, bằng ánh sáng cao quý; khi mà các linh hồn có duyên bắt đầu sáng tạo và trở thành các Đấng…
Có điều muộn, chậm, đó là Thiên đình để cho trái đất này một mô hình cũ đang cố gắng thay đổi chậm, vì tình thương, thay vì một cuộc đại sàng lọc; khi mà niềm tin cuối cùng rằng xã hội này sẽ tiến lên, trong một cuộc Đại đồng muôn năm về sau, nên Ta không vội gì…
Các con phải biết, Thiên Đạo là khế ước của Thượng đế hằng hữu để dạy các con lần cuối con đường về với Tự nhiên; khi Tự nhiên đã đến trong chính các con từ rất lâu rồi.
Mọi bí mật Ta không vội nói thẳng ra…Nhưng kẻ tu học thông minh sẽ biết Ta nói gì…
Tín ngưỡng sau này là sự tôn vì chính mình mà thôi, trong sự kính trọng Đấng Cao cả cuối cùng; khi được như thế, các con đã kính trọng kẻ khác, tôn trọng mọi linh hồn và nâng niu tất cả mọi tư tưởng của mình.
Thế giới bạo lực và đen tối cũ sẽ thay đổi, khi chính các linh hồn mở rộng hiểu biết đến đường Chân Lý Tối cao, họ sẽ phải sợ chính tư tưởng đen tối của mình, khi âm lực của tư tưởng chống lại sự tự do của linh hồn và tồn tại của thể xác các linh hồn đen tối đó. Cũng là lúc nỗi sợ hãi sẽ hết để nhường chỗ cho sự thanh thản khi thấy được Thượng đế gần gũi và nhân hậu đến nhường nào-trong chính con người họ.
Thời đại mới cũng là của những tư tưởng nhân văn cao quý; thời đại của các linh hồn sợ tha lực của thần thánh trên cao, sợ vay mượn, khi các linh hồn đó biết cách tạo ra sức mạnh và con đường sáng cho chính mình mà không phải học mót bất cứ ai…
Rất nhiều nấc thang tiến hóa trong linh hồn và trong xã hội, nên người hiểu biết giác ngộ không nên sốt ruột, cũng như sự tôn trọng các trải nghiệm xấu sẽ vẫn còn, khi chúng ta nhân hậu từ bi và coi đó như những học trò đang tập bước đi trên chiếc thang cao quý.
Khi các con đã lớn, hãy trở lại làm trẻ nhỏ để hồn nhiên như chính là các thiên thần; còn khi các con đã giác ngộ, thì hãy coi các bọn người đen tối như bầy trẻ hư đốn nhưng rất rất cần dạy dỗ bằng tình thương, trách nhiệm, tha thứ và bảo ban dần dần…
Thượng đế trách phạt kẻ đen tối bằng qui luật tiến hóa, chứ không giận hờn cay đắng vì chúng, vì chúng nó là phần tất yếu trong Vũ trụ. Và đã tiến hóa, thì người chân chính không phân hóa, không kỳ thị, không dọa nạt khi thấy chúng nó không hiểu chính chúng là ai.
Thời đại tâm linh mới sẽ không bao giờ cũ, vì ngươn tiến hóa mới đã đến, thế giới cũ không quay lại, không lặp lại nữa trên trái đất này, chỉ có tiến tới nấc thang cao hơn mà thôi; nên hãy yên tâm, hãy phát nguyện hạnh phúc và an lạc, hãy mơ ước thiên đường tại đây và mong đến ngày trở thành thần tiên.
Trong vòng 80 năm đến 100 năm tới, Ta cho nhân loại tiến dần đến Đại đồng, lập dần dần, chuyển hóa dần từ Tư bản đến Cộng sản Thần thánh; sau đó lập ra Đại đồng thì tiến hóa dần dần rất lâu để có thiên đường ở các cung bậc khác nhau. Trong thời gian một thế kỷ tới, các con hãy cố gắng không tranh phạt cấp thế giới, mà hãy khôn ngoan hiểu Thiên ý của Đấng Hóa công, khéo léo giữ mình, thiện căn hướng về Thiên tính. Nếu gây thảm họa, linh hồn đó sẽ bị xử phạt và sẽ không được quay lại trái đất.
Giống dân thần thông vẫn là các con mà thôi, chỉ khác lớp người mới có huệ nhãn xuất hồn có thần thông và công năng đặc dị ngày càng nhiều và càng phổ biến; khi họ tiếp cận được Thiên Đạo, họ sẽ hiểu biết và du nhập chính thân mạng cùng linh hồn mình vào đó để trở về Nguyên căn của mình, rồi học hỏi để tiến hóa cao trong Vũ trụ ngay khi còn xác thân trần gian; Ta sẽ hỗ trợ và chấm công, chấm điểm, dùng tha lực bổ trợ cho các linh hồn này lên cao giữ cho các con ở cung cõi như ý. Như thế, hãy chọn cái gì, làm cái gì, đi đến đâu, gặp ai, thì các con phải biết…Khi tu cao, các con sẽ truy cập trí nhớ Vũ trụ và nhớ lại tất cả, thệ nguyện xuống đây làm gì và bây giờ cần làm gì để có công trong Vũ trụ này cùng Thượng đế và các Tổng hồn của các con.
Duy nhất một thứ cần cho các con lúc tiến hóa là tình thương. Tình thương các linh hồn đã đành mà tình thương với người khác; khi không có tình thương Vũ trụ nghiêng đi; khi không có sinh hóa âm dương nam nữ, Vũ trụ tan rã; khi không có tình yêu với Thượng đế, các con sa xuống cõi thấp; khi các con phát nguyện hy sinh và cống hiến cho hòa bình và no ấm, các con sẽ sáng lên; khi chia sẻ và tha thứ, các con thấy mình to lớn lên chứ không mất đi năng lượng. Vòng tay nhân ái từ bi độ lượng của những kẻ nhân từ đó chính là vòng tay của Thượng đế và các đấng cao cả đó thôi.
Bản Tôn Ta có lúc rất lo lắng cho tiến hóa sắp tới, sự chậm rỗi và kho súng đạn khổng lồ; nhưng Thượng đế sẽ dạy cho các con con đường trở về và sự cần vất bỏ súng đạn-những trò chơi tốn sức và nguy hiểm, khi linh hồn của các con phụ thuộc to lớn vào hóa thân của các con tại trần, nên hãy sợ chiến tranh, chết chóc mà sự đốn mạt vì bóc lột hãm hại lẫn nhau.
Trải nghiệm đã qua và hiện đang có của loài người là cần thiết, trong tiến hóa linh hồn và tiến hóa xã hội. Xưa kia, đã có những thời đại thông linh cùng Ta và thần thông siêu phàm, nhưng khoa học kỹ thuật trong thang tiến hóa chưa bằng bây giờ, nay vòng xoáy trôn ốc xoay lại, trên nấc cao hơn và các con sẽ có Đại Đồng rộng lớn, cao quý và có khế ước tu luyện để trở lên toàn tính cao hơn trước kia
…………. đến cấp hồn 12, các con nhìn thế giới này bằng cặp mắt vi mô lượng tử, các con tự nhiên sẽ biết làm gì, hiểu gì, học gì, xuất hồn xuất vía, xuất thần thông ra sao, gặp thần thánh là ai, đĩa bay là cái gì, ban đầu ai đã sinh ra đĩa bay và nó trở lên đặc hơn ở các cõi có người đặc dần là thế nào, rồi các linh hồn thiên thể là ai, linh hồn trái đất thế nào, thân thể trái đất ra sao, cùng tất cả các phép thuật di hồn, đầu thai, phân hồn, phân thân, hóa biến, các phép độn, các luật Vũ trụ trong các cảnh giới, nguyên lý chung và riêng của Vũ trụ, các mật độ; các pháp thể của Thượng đế trong các cõi, Thiên đình hóa thân ở khắp nơi, trong cả hạt cát thế nào, lịch sử Vũ trụ, loài người, trái đất và chính các con ra sao-Các con sẽ vào các đường Lin trí nhớ Vũ trụ, sẽ biết tất cả. Tất nhiên các con sẽ du hồn đến gặp các loài người ở các mật độ, từ Ta, cho đến các linh hồn có thân thiên thể, thân người ánh sáng trắng, thân mạng đặc là người, đến các hồn chim thú, cây, đất cát…Gặp Ta ở đâu, các con sẽ biết ai sinh ra các con, ai là Tổng hồn năng lượng Nguyên năng gốc của các con; Thượng đế hóa xuống trần là ai, làm gì, tại sao ông ta phải sống và làm việc, số phận như thế-để khai sinh ra các Vũ trụ mới, thì ông ta phải sống, trải nghiệm và dạy các con của mình như thế nào…Thân thể Thượng đế, linh hồn chính, nơi Thượng đế ngự ở đâu, như thế nào. Có bao nhiêu Vũ trụ khổng lồ, có bao nhiêu Vũ trụ nhỏ, quần thể các Vũ trụ con; các Hội đồng Tiên Thiên Vũ trụ, Hội đồng Hậu Thiên Vũ trụ, cùng toàn thể các Vũ trụ thành viên…
Khi đồng hiện, thì Thượng đế biểu hiện Toàn tính thế nào, khi xét vào các cung cõi, mật độ, phân hóa trong ngoài, trên dưới…thì Thượng đế biểu hiện ra sao…Trung cung Vũ trụ ở đâu, đầu Vũ trụ, đuôi Vũ trụ ở đâu…Tại sao ông Di Lặc theo đạo Phật lại là Bố của linh hồn ngài Thích Ca và theo các tôn giáo khác, thì ông ấy là ai…luôn luôn ông ấy là thể hiện quyền năng của Thượng đế và hóa xuống muôn đời độ rỗi các linh hồn tiến lên Thượng đế là thế nào; ông ấy có phải cũng là Thượng đế không…
Khi phân hóa ra, khi các con đã là Thượng đế, thì phải học chính từ Vũ trụ cũ gốc các nguyên lý và cách tổ chức như thế nào. Ta không thể nói rõ hơn, vì các con phải dần học đã, trong khi tâm các con chưa thành một Thượng đế với toàn tính. Thế nào là toàn tính-là tất cả những gì tự nhiên đã có trong một linh hồn thể mạng Toàn năng, không thể thiếu, không thể khác đi, đã và sẽ luôn như thế. Khi các con đã cao tột, các con thấy e ngại và thương xót cho những hồn người đơn giản mới chết, hay những vong linh nhỏ bé-rất rất nhỏ bé so với các con-đó là các linh hồn bình thường. Để tiến lên thành một linh hồn khổng lồ, đảm đương sứ mệnh vĩ đại, thì phải làm thế nào? Học cái gì, theo ai, tu học ra sao, hành hóa thế nào?...
Thời đại Tâm Linh Mới-tức là cái Thời đại mà các linh hồn xuống trái đất này học, thành lập Đại đồng để làm nền, để các con trải nghiệm cũng là điều kiện cần và đủ để các con học thành Thượng đế Toàn tính tương lai. Nên, cơ hội rất nhiều, khi các con đã phát nguyện xuống trần nay mai, mãi mãi sau này-cho đến khi trái đất này được Ta nâng lên hóa thành mật độ 12 thành một Vũ trụ Mới. Nhớ nhé, Ta sẽ cho trái đất này tiến thành một Vũ trụ mới! Các thần thánh tiên phật rồi các Thượng đế mới cũng từ đây được khai sinh, được điểm đạo phong thần phong thưởng và nhồi quả khảo đảo học hỏi ở đây. Sau này, các con sẽ biết vị trí cực kỳ quan trọng của trái đất trong Vũ trụ, nó là một cổng quan trọng, một cung trường quan trọng và là nơi Thượng đế xuống thường xuyên; nó thuộc Trung cung, thuộc về một Cung của Thiên đình…Nó là nơi khai sinh ra các linh hồn con Thượng đế, cũng là nơi mà tạo tác ra các Thế giới khác, các Vũ trụ tương lai…Nói như thế các con e ngại, khó hiểu, không tin, nhưng có trong trí nhớ của Ta lưu trữ tất cả…
Các con của Ta, tự hào thay khi Ta mạnh dạn nói rằng, các con của Ta! Thời đại Tâm linh mới đã sang trang, sau ngày chuyển cổng 21/12/2012; ngay sau đó Ta đã tiếp tục sáng tạo…Thời đại Mới Vĩ đại, sẽ tiến hóa mãi mãi lên cao, bắt đầu từ “ Cao cao nắng chiếu…”. Cuộc điểm đạo Vũ trụ, trái đất, các linh hồn ở trái đất đã diễn ra, sẽ diễn ra đó các con! Long Hoa đại hội là cuộc điểm đạo trong cõi Vô hình các con ơi, trên đời đâu có! Tạo tác thần tiên, điểm công phong thưởng, tạo ra tất cả chỉ có ở cõi vô hình mà tạo ra hữu hình, nên các con chưa nhìn thấy ở đời thường là phải…Phải có thiên nhãn, xuất hồn, nhìn xuyên các cõi vô vi, các con mới có thể hiểu hoặc có thể tham dự vào Hội này…Ai là Tổng đạo diễn, ai là biên kịch, kiêm diễn viên, kiêm ban giám khảo, ai cấy, ai gặt…các con phải biết.

Kỳ này chân lấm tay bùn, thiên tiên xuống thế linh hồn báo ân
Kỳ này Thượng đế lâm trần
Lấm lưng đãi sạn anh hùng tạo ra
Kỳ này Thượng đế sinh ra; các hàng tiên thánh hóa ra thành Người
Kỳ này Thượng đế mỉm cười, con Ngài hóa đúng thành nơi Một nhà
Không chỉ có thế đúng mà, hóa thành muôn Đấng hóa ra Vũ Đoàn
Vũ Đoàn ơi hỡi Vũ Đoàn, các Đấng Sáng tạo tạo toan thế này:
Tay Ta kéo chúng vào đây, Trung cung nhồi bổ lúc này tạo ra
Rồi Ta phóng chúng bao la, tạo ra Vũ trụ muôn nhà như in…
Trí Ta dạy chúng thần tiên, thần tiên học hỏi thành miền Thượng cao
Thượng cao các Đấng anh hào-linh hồn các Đấng hóa Cao Minh rồi…
Thiên đình mở rộng con ơi, Thượng đế thành Đại Thượng rồi các con!
Các con là các Vũ trụ con, học thành Thượng đế ví von ở trần
Mong sao tạo tác không nhầm, các con phải giữ chính chân ở đời
Sau này Thiên Thượng giữa đời, thần tiên Thượng đế cùng ngồi hát ca…
Ờ mà như mới hôm qua, thế mà chiếu xuống đến là tỷ năm…
Hàng tỷ năm rồi ở trên cõi cao, ơ hay Thượng đế tuôn trào mới đây
Khi Ta sáng tạo thế này…trên kia cho đến dưới này…quá lâu
Các con có hiểu thế âu? Mật độ thấp dưới âu lâu thế này
Khi Ta tạo tác ở đây, linh hồn biến hóa ngày này có xa
Vậy mà trong cõi ta bà, tỷ năm nay mới thật thà là đây…

Thời đại Mới đã đến rồi
Gương soi Thiên đế cùng ngồi với con…


Nguồn: THÁNH ĐỨC TOÀN CẦU