Topic này trả lời những câu hỏi về tiên gia theo cái biết của tôi. Bạn nào có câu hỏi cứ viết ra đây, tôi không dám chắc có thể trả lời hết, nhưng hy vọng giải đáp được phần nào.
Topic này trả lời những câu hỏi về tiên gia theo cái biết của tôi. Bạn nào có câu hỏi cứ viết ra đây, tôi không dám chắc có thể trả lời hết, nhưng hy vọng giải đáp được phần nào.
Last edited by chuluuluchu; 29-12-2015 at 02:29 PM.
Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!
Hỏi: Tương đương với ngôi vị Phật là Tiên vị gì?
Hỏi: Cốt yếu tu đạo của tiên gia?
Hỏi: Từ tiên vị nào thì thoát khỏi luân hồi sanh tử, tiên vị nào còn trong sanh tử?
Hỏi: chuluuluchu (nếu được) có thể chia sẽ về cách tu hành (pháp tu), đã đạt được tiên vị nào?
Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!
Hỏi: Tu thành thần tiên vẫn phải chịu sự quản lý của thiên đình có phải không
chuluuluchu có thể giới thiệu vài bộ kinh đạo gia không, đạo đức kinh thì biết rồi.
Có rất nhiều bộ kinh, có thể dễ tìm hoàng đinh kinh thanh tĩnh kinh hay nam hoa kinh và thái thượng cảm ứng thiên. Hoàng đình bản trên net đa phần sai vài chỗ, thanh tĩnh kinh nếu có thể ngộ cphu trong đó cũng đạt minh tâm kiến tính. Nhưng với mọi người thì thái thượng cảm ứng thiên rất hữu ích tích duyên tăng phúc đức.
Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!
Kinh điển Phật giáo do đệ tử ghi lại nên đôi lúc cũng nên tham khảo kinh điển tôn giáo khác.
Hữu thanh hữu trọc
Hữu động hữu tịnh
Thanh là nguồn của trọc
Động là cơ của tĩnh
- Thanh Tĩnh kinh
Đạo gia không phải là tôn giáo, đắc rồi thì hoàn toàn có thể lập giáo truyền đời. Đạo giáo và đạo gia là khác nhau.
Tôn giáo là đã có tín ngưỡng, đạo gia trọng tự nhiên, tìm hiểu tự nhiên mà về với đạo. Ví dụ như giờ tý nhất dương sinh thiên địa giao, bắt chước thiên địa mà có thể đắc được nhất dương điểm hoá thân tâm. Nhất dương này điểm hoá thì âm, nghiệp, trọc đều tan.
Last edited by chuluuluchu; 29-12-2015 at 05:37 PM.
Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!
Gọi là tôn giáo là tạm gọi đó mà. Người đời thích nghe hai từ "tôn giáo" nên tôi hay dùng. Từ này cũng phổ thông nữa. Nếu gọi đại đạo đồng nhất thì nhiều người sẽ xúm lại nói tôi là bàn môn tà đạo. Hà tất phải vì ngôn từ mà tự làm khổ bản thân. Gió thổi thì cỏ rạp, đó là lẽ tự nhiên.
Hỏi: tui có nghe danh từ "Hà đào thành", từ này có nguồn gốc từ Đạo gia có phải không
1/Có nhiều trang hướng dẫn 100 ngày luyện đạo là có thể thành Kim Tiên luôn, được không vậy?
2/Quyển hạ của đạo đức kinh tôi thấy nói nhiều về tục thế quá, chỉ đọc và cố gắng hiểu được nhưng không thể. Quyển thượng thì đọc tới đâu thâm nhập tới đó.
3/Ngoài Bát Tiên ra còn có thần tiên nào khác, mà Lão Gia đã giao lưu.
4/Ngọc Hoàng có phải là Lão Gia hạ trần không?
5/Tích về Ngọc hoàng thì có nhiều nguồn dẫn giải, nhưng chưa thống nhất được nguồn nào hết, có thể Trung Hoa có nhiều trường phái tu tiên, mỗi trường phái có chứng ngộ riêng nên bao nhiêu năm các phe phái vẫn xảy ra xung đột (đọc truyện kiếm hiệp Kim Dung viết vậy)
6/Tích về Bàn Cổ khởi nguyên thấy giống giống như Thiên Chúa tạo ra Vũ Trụ trong bảy ngày (có A dam, Eva có Nữ Oa dụ cho ăn trái cấm)?
1. Thiên tiên mạch gần như đã ẩn rất lâu, truyền đạo ít thì lấy đâu ra trăm ngày liền thành. Ở việt nam xưa chử đồng tử lập ra tam mạch cửu tông, thiên tiên mạch đã ko còn, địa tiên còn một tông ẩn tu thất sơn, nhân tiên còn một tông là bửu sơn kỳ hương nhưng nay gần như đã sa bàng môn hoàn toàn. Đại đạo đâu có dễ truyền!
2. Tục thế là bạn không hiểu, ví như phú quốc an dân là trì thế pháp, pháp có thể khiến tam thiên đại thiên đều được lợi. Đạo với đời vốn không hai! Đạo đức kinh mà thấu hết thì pháp giới chỉ như hạt cát trong lòng bàn tay
3. Vương trùng dương và toàn chân thất tử, trương tử dương, chung quỳ, trương tam phong, trần hy di, hỏa long, chử đồng tử, thánh gióng vv rất nhiều
4. Ngọc hoàng và lão quân là khác nhau, ngọc hoàng tu 3200 kiếp gì đó đắc thanh tịnh giác vương như lai, lại thêm hàng triệu kiếp thì thành ngọc đế.
5. Không hề có sự xung đột, truyền thuyết và cái biết của đạo môn chẳng giống nhau. Đa phần là đại giáo sau này không nắm rõ mà sai lệch đi.
6. Bàn cổ hay thiên chúa bạn có thể hiểu là tự nhiên là đạo, quá trình khai thiên là một quá trình diễn tiến tự nhiên của đạo rồi sau sinh ra vũ trụ.
Last edited by chuluuluchu; 30-12-2015 at 11:32 AM.
Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!
-Ngoài mấy quyển kinh sách của tàu ra, còn loại nào khác dạy cách tu tiên không?
-Kinh sách đầu tiên của đạo gia do đâu mà có? Ở đây là hỏi, do đâu mà tổ sư học được và viết ra.
-Nói về kinh sách của tàu, gồm các loại, được tạm phân loại như sau:
1.Tam động : Động Chân, Động Huyền, Động Thần.
2.Tứ phụ : Thái Huyền, Thái Bình, Thái Thanh, Chính Nhất.
3.Mười hai loại : Bản Văn, Thần Phù, Ngọc Quyết, Linh Đồ, Phả Lục, Giới Lục, Uy Nghi, Phương Pháp, Chúng Thuật, Ký Truyền, Tán Tụng, Chương Biểu.
Gồm khoảng gần vạn quyển, trăm ngàn trang, kinh sách nào là thuộc về đạo gia, kinh sách nào là thuộc về đạo giáo?
Không tiếp nhận năng lượng xấu từ bất cứ ai, các bạn gửi thì nhận lại. Những ai lấy giá trị cộng đồng qua tổn thương tôi phải trả lại hết nhân danh pháp luật và vũ trụ!
CHO TÔI HỎI QUYỀN NĂNG CỦA CÁC VỊ TIÊN LỚN ĐẾN ĐÂU ? CÓ THỂ LÀM CHO NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG NGAY CẢ KHI NGƯỜI ĐÓ CÓ TAN THÀNH TRO BỤI ? CÓ THỂ LÀM CHO NGƯỜI KHÁC BẤT TỬ ĐƯỢC KHÔNG (BẤT TỬ LUÔN Ở TRONG XÁC PHÀM NÀY) ?
-Câu hỏi đầu tiên chưa có câu trả lời.
-Câu thứ hai trả lời mơ hồ. Tất nhiên đạo pháp là tự nhiên (vốn vậy) rồi. Nhưng ở đây là hỏi cái cách mà cái tự nhiên ấy tới được các tổ sư, để các tổ sư truyền lại cho hậu học nó như thế nào.
-Đạo gia là gì, đạo giáo là gì? Nó chỉ là khái niệm do một số người đặt ra để tự phụ bản thân mà thôi. Người đã học đạo có thể hiểu được, còn kẻ lợi dụng đạo, nói gì cũng là thừa.
Xem, hiểu được đạo Trời, làm được theo là tột cùng vậy. Đạo Trời có năm loại giặc, nhìn thấy nó là điều hay!
Chứ không có cách nào loại bỏ được "ngũ tặc". Quan trọng là cái gì cũng cần ở đúng chỗ của nó. Đúng chỗ thì bình, sai chỗ thì loạn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks