Thầy Đạo Do Thái Chính Thống Mang JESUS Về Nhà Vào Ngày Lễ Giáng Sing


Hơn 25 thầy đạo Do Thái đứng đầu ở Israel và nước ngoài đã kêu gọi một góc nhìn mới về JESUS , Ki Tô Giáo, và Kinh Thánh Tân Ước. Trích dẫn từ các trang sách của những nhà hiền triết Do Thái, các thầy đạo Do Thái không cảm thấy xấu hổ khi khen ngợi JESUS, con trai của người thợ mộc vùng Nazareth trở lại nguồn gốc Do Thái.

"JESUS đã mang sự tốt lành gấp hai lần tới thế giới" tuyên bố bởi nhóm thầy đạo Do Thái nổi tiếng, "mặt khác JESUS đã cũng cố đức tin sức mạnh của Kinh Thánh Torah của tiên tri Moses một các mạnh mẽ oai phong lẫm liệt .... và không một nhà hiền triết nào của chúng tôi nhấn mạnh về tính bất di bất dịch không biến đổi của Kinh Thánh TORAH," và mặt khác "JESUS đã xóa bỏ các tôn giáo thờ lạy thần tượng sùng bái hình tượng của các dân tộc - quốc gia khác."

JESUS, giỏi hơn bất kỳ các nhà hiền triết Do Thái khác, JESUS đã vinh danh, củng cố và bảo vệ đặc tính "bất di bất dịch không biến đổi của Kinh Thánh TORAH" là một sự công nhận phi thường.

Các thầy đạo hàng đầu đang tạo một sự thay đổi lớn trong lịch sử bằng cách loại bỏ một trong những trở ngại chính trong con đường của một người Do Thái để khai phá về JESUS!

Bạn sẽ nhớ lại rằng người Do Thái sùng đạo từ chối JESUS từ thuở ban đầu, với cáo buộc rằng JESUS đã không tuân theo Kinh Thánh Torah, do đó ông không thể là Đấng Messiah mà họ đang chờ đợi. Trong Tân Ước, chúng ta thấy những người Pharisêu tranh cãi với JESUS qua quy tắc Sabbath, pháp luật chế độ ăn uống, vệ nghi thức, quy định hôn nhân và nhiều hơn nữa. Họ nhấn mạnh rằng JESUS không thể là Đấng Messiah vì "ông đang giảng dạy ở khắp mọi nơi không tuân theo Moses." (Acts 6:14)

Sự suy xét của 2.000 năm của người Do Thái từ chối và sự thù hận đối với JESUS, một phép lạ bởi bất kỳ ước lượng những gì chúng ta đang chứng kiến. Đối với việc từ chối ra-và-ra bởi người Do Thái chấp nhận JESUS là chậm, nhưng chắc chắn, sắp kết thúc, như gia tăng số giáo sĩ Do Thái Chính thống uy tín chào đón JESUS trở lại.

Và còn nữa. "Sau gần hai thiên niên kỷ của sự thù địch lẫn nhau và xa lánh, chúng tôi là các Thầy Đạo Chính Thống người dẫn dắt cộng đồng, các tổ chức và các chủng viện Do Thái ở Israel, Hoa Kỳ và Châu Âu ... tìm cách làm theo ý muốn của Cha chúng tôi ở trên thiên đường (Thiên Chúa) bằng cách chấp nhận cánh tay cung hiến biếu tặng của người Ki Tô hữu là anh chị em của chúng tôi ", tuyên bố cho hay.

Hai ngàn năm của Ki Tô Giáo Kỳ Thị-Do Thái, Thập tự chinh, Các Tòa Án Dị Giáo và một Nạn diệt chủng không thể giữ cho ngôi sao của Bethlehem xuất hiện trở lại trong Israel. Cuộc gọi này bởi các Thầy Đạo Do Thái đã đọc để nắm lấy các Kitô hữu là "anh chị em" không còn là một phép lạ. Đối với người Do Thái chấp nhận các Kitô hữu với cách gọi thân mật như vậy, sau rất nhiều hiểu lầm và các vụ xấu xa kỳ thị Do Thái, chỉ có thể được hiểu như là một công việc thiêng liêng của ân sủng trên trời, là điều mà tôi không thể hiểu được.

Ví như nhóm Thầy Đạo Do Thái đã chỉ ra, đó là "Cha ở trên thiên đường" của họ ai đang gọi những người Do Thái hãy bỏ qua quá khứ, đặt sang một bên những sự thù hằn, và sẵn sàng cháo đón các Kitô hữu và niềm tin của họ (Kitô hữu) về JESUS. Điều đó, bạn bè của tôi, là tác phẩm sâu sắc hơn về Chúa Thánh Thần đã được nói trong Kinh Thánh.

Như Thầy Đạo Tiến sĩ Eugene Korn, Giám đốc Đào tạo của Trung tâm đến sự hiểu biết của người Do Thái-Kitô giáo và Hợp tác chỉ ra, "bước đột phá của công bố này là ảnh hưởng của các thầy đạo Chính thống Do Thái trên tất cả các trung tâm của cuộc sống của người Do Thái cuối cùng đã thừa nhận rằng ... Ki Tô giáo và Do Thái giáo có nhiều điểm chung về tinh thần và thực tế. Với lịch sử độc hại của chúng tôi, điều này là chưa từng có trong Chính thống giáo* . "

(* một nhánh lớn của Ki Tô Giáo phát triển ở Nga, Hy Lạp, Đông Âu )

Trong tuyên bố của mình, các thầy đạo Do Thái muốn tìm một cách để nhận biết sự khác biệt giữa niềm tin Kitô giáo và Do Thái, mà không lấy, hoặc đưa ra, hoặc hành vi phạm tội. "Như Maimonides và Yehudah Halevi, chúng ta thừa nhận rằng Kitô giáo không phải là một tai nạn hay là một lỗi, nhưng là kết quả của Thiên Chúa và món quà tặng cho các quốc gia - dân tộc khác. Về sự tách rời giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, Thiên Chúa có ý muốn tách biệt giữa các đối tác với sự khác biệt quan trọng về thần học , không phải là một sự tách biệt giữa kẻ thù ", tuyên bố kết luận.

Những cái gọi là "sự khác biệt quan trọng về thần học" giữa Kitô giáo và Do Thái giáo là thực sự về JESUS. JESUS là trở ngại. JESUS có thể Đấng Cứu Thế Messiah, Con Thiên Chúa hằng sống cho Dân Ngoại, nhưng người Do Thái của tôi vẫn không chắc chắn rằng JESUS chỉ dành cho Dân Ngoại . Vì vậy, trong khi các Thầy Đạo Do Thái đang làm cho những bước tiến lớn và chưa từng có trong việc đưa người dân của họ gần hơn với JESUS, họ vẫn còn xa sự thật. Vì nếu JESUS là Đấng Cứu Thế cho Dân Ngoại, vậy thì Đấng Cứu Thế phải hơn thế nào cho người Do Thái ?

Có lẽ JESUS hoàn toàn sẽ không ở trong ngôi nhà Giáng sinh này ở Israel, hoặc nhà của người Do Thái trên thế giới, nhưng JESUS chắc chắn là gõ cửa.

Nguồn Báo Do Thái http://www.israeltoday.co.il/NewsIte...7/Default.aspx