Bin đã đơn giản hóa vấn đề hiện nay rồi . VD : tất cả kẻ tội phạm lớn nhỏ nói chung trên thế giới này khi phạm tội mà không biết mình đang phạm tội ?, vi phạm pháp luật không ? , vi phạm nhân cách đạo đức không ?. Họ uống rượu lưu thông trên đường , vượt đèn đỏ , giết người , trộm cướp , hiếp dâm …
Họ biết và biết rất rõ ,thậm chí còn nghiên cứu sâu hơn người bình thường khác .
Tại sao có hiện tượng phạm tội khi đã biết , vì họ coi thường pháp luật , nhờn pháp luật ,chai lỳ nhân cách , đạo đức , vì lòng tham vô đáy coi thường cả giang san đất nước , sinh mạng gần cả trăm triệu người dân . Điều này đến cả muôn kiếp , ngàn tỷ năm vết dơ không bao giờ rửa sạch vì sự oán ghét căm thù cuả người dân .
Nếu nhìn trên bản đồ thì đảo hải nam ( cảng quân sự , tàu ngầm ) gần miền trung lắm lắm , gần hơn nhiều vùng của nước Việt .
Nàng Mỵ nương đáng trách , nhưng xét cho cùng nàng đáng thương hơn ,nàng mù quáng vì tình
Còn họ không mù quáng ,mà rất tỉnh táo để thu nhiều lợi cá nhân, họ có động cơ rõ ràng .
Những kẻ bán nước như Lê Chiêu Thống , Lý Phật Tử , Nguyễn Ánh … mới đáng trách , còn nàng Mỵ Nương cho ta bài học cảnh giác , nhưng nếu ta đủ rộng lượng vẫn có thể tha thứ cho sự nông nổi vì tình của nàng