kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Ðề tài: 2 blogger nổi tiếng của Mỹ tiết lộ những lý do du khách yêu thích Việt Nam

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định 2 blogger nổi tiếng của Mỹ tiết lộ những lý do du khách yêu thích Việt Nam

    2 blogger nổi tiếng của Mỹ tiết lộ những lý do du khách yêu thích Việt Nam


    Docbao.vn - Bằng kinh nghiệm du lịch Việt Nam của mình, họ đã dành cho Việt Nam vô số lời khen "có cánh".

    GlobalGrasshopper - một tạp chí giành được giải thưởng toàn cầu và là nguồn tư liệu phong phú cho những ai yêu thích việc du lịch tự túc, mới đây đã cho đăng tải một bài viết khá chi tiết và ngập tràn lời khen dành cho đất nước Việt Nam. Jack và Jenn – hai bloggers từ Who Needs Maps đã chia sẻ những lý do tại sao du khách quốc tế lại yêu Việt Nam đến như vậy.

    1. Thức ăn



    Việt Nam là một thiên đường ẩm thực! Với sự ảnh hưởng từ nước Pháp, những món ăn Việt là một trong những món ăn ngon nhất và tươi nhất chúng tôi từng thử khi đến châu Á. Ai mà nghĩ được rằng những ổ bánh mì baguette kiểu Pháp lại có thể xuất hiện ở Việt Nam? Vậy mà lại có, và chúng còn cực kì ngon là đằng khác. Từ Bánh Mì (món sandwich kiểu Việt với thịt heo và dưa cải muối chua), cho đến Phở, rồi đến những cuốn chả giò giòn rụm, đồ ăn Việt Nam quả thật là đỉnh của đỉnh!

    2. Cơ hội để phiêu lưu khám phá



    Bạn có thể không hy vọng gì mấy, nhưng Việt Nam thật sự ĐẦY ẮP những chuyến lưu! Thám hiểm những khe vực ở Đà Lạt, chèo thuyền gỗ vịnh ở Hạ Long, cho đến kéo xe thóc gạo ở Sapa. Đi trượt đồi cát ở Mũi Né nữa. À và hãy thử cả việc trèo lên và cầm lái xe gắn máy ấy, thậm chí việc băng qua đường ở Việt Nam cũng là cả một cuộc phiêu lưu thót tim! Có rất nhiều nơi để khám phá cũng như thám hiểm ở Việt Nam, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để thấy mình buồn chán ở nơi này đâu.

    3. Danh lam thắng cảnh được chứng nhận bởi UNESCO thế giới



    Việt Nam may mắn khi sở hữu những danh lam thắng cảnh được ghi vào danh sách di sản thế giới bởi UNESCO, giao thoa giữa vẻ đẹp tự nhiên của tạo hoá và sự ngưng đọng thời gian theo bề dày lịch sử. Vịnh Hạ Long, công viên quốc gia Phong Nha (với hang động lớn nhất thế giới), phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, và Cố Đô Huế chỉ là một số cái tên tiêu biểu. Đất nước hình chữ S này không ngừng gây ấn tượng với khách du lịch bằng những thắng cảnh tuyệt đẹp và độc đáo của mình.

    4. Những quán ăn với ghế nhựa



    Ở đâu mà bạn có thể tìm thấy những quán ăn với ghế ngồi bằng nhựa ở khắp mọi nơi như ở Việt Nam chứ? Những quán ăn này phục vụ bằng những chiếc bàn nhỏ và ghế nhựa cho khách ngồi ở phía trước, những món ăn ngon lành (bạn có thể tự nấu trên chảo gang nóng), và bia thì rẻ không thể tin được! Một ly bia chỉ có 5 nghìn đồng thôi. Đó quả là một cách tuyệt vời để gặp gỡ bạn bè.

    5. Cà phê ngon tuyệt



    Bạn có biết rằng Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới? Việt Nam có nền văn hoá uống cà phê đặc trưng, và bởi vì tôi đang du lịch cùng một người bạn đến từ Úc cho nên cà phê là thức uống mỗi ngày trong suốt những ngày rong ruổi. Mọi thứ từ cà phê phin, cà phê pha, latte, cà phê sữa đặc, rồi cả cà phê sữa chua (nghiêm túc mà nói thì món này cực ngon luôn), vị của tất cả những loại cà phê trên đều ngon không thể tin được. Đừng bỏ lỡ cà phê ở Việt Nam, chúng tôi ngồi kể lại mà cũng nhỏ nước miếng vì thèm ấy!

    6. Sự tiện lợi khi đi du lịch đây đó



    Việt Nam là một điểm sáng cho khách du lịch. Qua nhiều năm tháng thì việc di chuyển khi đi du lịch ở đây đã trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều. Tàu lửa và xe buýt có chuyến xuyên suốt từ Nam ra Bắc, còn tàu thuyền ra biển hay đảo thì lại vô cùng rẻ. Giao thông ở Việt Nam phù hợp cho mọi khách du lịch và ở thành phố nào cũng có những điểm dừng để xuống và chuyển phương tiện. Chúng tôi thậm chí còn có bạn bè đã đi phượt khắp Việt Nam bằng xe máy, nghe thôi đã thấy rất tuyệt rồi!

    7. Những bảo tàng thú vị và một nền lịch sử đầy thu hút



    Việt Nam có một nền lịch sử đầy thăng trầm và tráng lệ. Bạn có thể ghé thăm những bảo tàng để tìm hiểu thêm về chúng. Là một người Mỹ, tôi dã được học một phần về cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng tận mắt chứng kiến chúng bằng đôi mắt của một người Việt thì thật sự là quặn thắt tim gan. Bạn có thể ghé thăm nhà tù tại Hà Nội, Văn Miếu, Bảo tàng chiến tranh, Bảo tàng Quân Đội Việt Nam, địa đạo Củ Chi, tất cả những nơi đó đều mang trong mình một phần của lịch sử Việt Nam, rất đáng để tìm hiểu và học tập.

    8. Tốc độ phát triển và sự năng động của đô thị



    Xe máy có mặt ở khắp mọi nơi. Mọi người đông kịt trong các khu chợ. Đồ ăn đường phố thì xuất hiện ở mọi ngóc nghách. Khi đi giữa thành phố, có thể cảm nhận được sự năng động lan toả khắp nơi. Mọi người thì vô cùng thân thiện, và lúc nào cũng có những nhóm bạn tụm năm tụm bảy ngồi tán dóc ở chỗ này chỗ kia. Mùi thức ăn vô cùng mời gọi. Bạn còn có thể thấy cả gia đình vài người cùng nhau ngồi chen chúc trên một chiếc xe gắn máy. Thật khó để giải thích nhưng một khi bạn đã đến đây, bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào, và hiểu tại sao Việt Nam lại tuyệt vời đến thế.

    9. Dịch vụ y tế



    Tôi không khuyên bạn hãy tự làm mình bị thương ở Việt Nam chỉ để trải nghiệm thử dịch vụ y tế ở đây đâu nhé. Tôi từng khâu vài mũi ở Việt Nam (nhớ tôi đã nói rằng có nhiều chỗ phiêu lưu thám hiểm chứ? Nhưng mà cái này không phải từ đó mà ra đâu. Chỉ là tôi bị một cái cánh quay của máy lạnh rơi vào mặt khi đang nằm trên giường ngủ thôi..). Sau đó, tôi được đưa đến bệnh viện ngay lập tức và may lại vài mũi, tốn mất 200 nghìn đồng. Họ kiểm tra tôi mất một tuần trước khi cho tôi tiếp tục du lịch nơi khác. Họ còn cho tôi băng gạc, thuốc đỏ, băng cá nhân, họ còn cho cả kem trị sẹo và khen “Anh vẫn đẹp trai chán!”. Với 200 nghìn đồng và một lời khen như thế, trải qua một ngày ở bệnh viện cũng không quá xui xẻo rồi.”2 blogger nổi tiếng của Mỹ tiết lộ 10 lý do du khách yêu thích Việt Nam

    Theo HTMH (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)
    Last edited by Bin571; 14-12-2015 at 12:35 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Với những gì ở trên thì cũng thật tuyệt rồi .Nhưng giá như mỗi người VN đừng coi việc chặt chém du khách như là một cơ hội và luôn có nụ cười thân thiện , dữ xanh sạch đẹp như Singapore thì thật là tuyệt tác

  3. #3
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HOASIM Xem Bài Gởi
    Với những gì ở trên thì cũng thật tuyệt rồi .Nhưng giá như mỗi người VN đừng coi việc chặt chém du khách như là một cơ hội và luôn có nụ cười thân thiện , dữ xanh sạch đẹp như Singapore thì thật là tuyệt tác
    Cái này theo mình là do quy hoạch của chính phủ thôi bạn ạ.
    bạn cứ xem cách làm du lịch của thành phố Đà Nẵng thì mới hiểu vì sao họ là nơi đáng sống nhất ở VN.
    Những người ăn xin, họ quy tụ về 1 chỗ, nhà nước nuôi. có bất kỳ ai tố giác ai làm gì ảnh hưởng đến khách du lịch thì đều được thưởng,...
    Là người dân thì đa phần chỉ quan tâm đến cơm áo, gạo tiền. Để phát triển được du lịch mạnh thì cần phải có quy hoạch bài bản của chính phủ cơ bạn ạ.
    VN theo tôi nên phát triển du lịch (ngành công nghiệp ko khói), chứ đừng theo đuổi mấy thứ ko phải thế mạnh như công n ghiệp ô tô, cn phụ trợ làm gì cho mệt, cho khổ và ko hiệu quả.
    Sáng nay tôi đi đường, nghe đài, thấy VN tham gia cộng đồng ASIAN cũng gần giống với mô hình khối EU .Tức là họ chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa các thế mạnh của từng quốc gia: như Đức thì mạnh về công nghiệp, nên sẽ đẩy mạnh pt công nghiệp. Ý, Pháp đẩy mạnh du lịch,,, Vì đó là thế mạnh vốn có và văn hóa của mỗi nước.
    Còn gia nhập TPP thì chỉ là giúp các nước ưu tiên dùng hàng hóa trong khối bằng ưu đãi thuế quan.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  4. #4

    Mặc định

    Đất nước con người VN rất tuyệt , nhưng thật đáng buồn là chúng ta đang ở vị trí khoảng 130-140/190 ( top cuối bảng ) so các nước trên thế giới về nhiều chỉ số . Nếu biết cái hay , cái yếu của chính chính mình mà thay đổi tích cực thì chúng ta có thể hạnh phúc hơn

    DU LỊCH KHÁM PHÁ VIỆT NAM
    Bạn thích sự hùng thiêng
    Hãy lên núi Côn sơn
    Núi sông như hội tụ
    Rồng cuộn hổ đứng chầu
    Lắng nghe từ quá khứ
    Côn sơn ca Nguyễn Trãi
    Nếu bạn là Tiên lữ
    Xin hạ giáng Hạ long
    Người cùng cảnh phiêu du
    Nước non xanh trong vắt
    Nếu bạn người khoáng đạt
    Thích phóng khoáng tinh khôi
    Du thuyền qua Phú quốc
    Mênh mông trời biển xanh
    Nếu bạn thích mộng mơ
    Dịu dàng chiếc nón Huế
    Tà áo tím nhẹ bay
    Ngơ ngẩn người qua lại
    Bạn thích sự mạo hiểm
    Khám phá nhiều kỳ tích
    Của tạo hóa đất trời
    Động Sơn đòn , Thiên đường
    Phong nha nhũ tích đá
    Lộng lẫy như thiên cung
    Bạn yêu sự tươi trẻ
    Muôn bông hoa đua sắc
    Khoe duyên hương đất trời
    Xin ghé qua Đà Lạt
    Bạn thích sự đầm ấm
    Thân thiện ánh mắt cười
    Những khu phố ẩm thực
    Tinh hoa văn hóa Việt
    Có học hỏi ẩm thực
    Thế giới nhiều nét hay
    Hòa quyện nét Đông Tây
    Duyên như chưa từng có
    Việt nam bờ biển dài
    Bãi cát trắng tinh khôi
    Biển trong xanh ngọc bích
    Núi núi trùng trùng điệp
    Sông nhẹ nhàng êm trôi
    Xôn xao điệu dân ca
    Nghe xao lòng diệu vợi
    Những bàn tay tài hoa
    Tranh thêu hãng XQ
    Đồ mây cùng gốm sứ
    Đồ mộc với hoa khô
    Muôn vẻ đẹp mặn mà
    Bạn tha hồ khám phá
    Bao nhiêu điều thú vị
    Nơi chữ S Việt nam
    Việt nam nhiều phong cảnh (scenery
    )
    Việt nam là Thông minh (smart)
    Việt nam là ngọt ngào (sweet)
    Việt nam nơi an toàn (Safe)
    Việt nam giàu nụ cười (Smile )
    Việt nam khí linh thiêng ( sacred )
    Muôn loài hoa đưa hương ( scent )
    Đâu đó còn nỗi buồn (Sad )
    Dư âm các cuộc chiến
    9 h 30’- ngày 15-12-15
    Côn sơn ca Nguyễn Trãi
    http://www.consonkiepbac.org.vn/t46/...n-son-kiep-bac
    http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85...1uLA6fktF-flfQ

  5. #5

    Mặc định

    Tất nhiên điều bạn nêu là đúng , nhưng nếu chỉ dựa vào NN thì không ai làm nổi cả .VD : khi có một đoàn người VN đi du lịch bên CÂ, có một người theo thói quen hái một bông hoa làm duyên , thật bất ngờ có em bé cũng đi du lịch khoảng 6 tuổi nhắc nhẹ : cô ơi sao không để bông hoa ấy cho mọi người cùng ngắm có hơn không . Thật tẽn tò cho văn hóa V.

  6. #6
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Mình cũng đồng tình với bạn về mặt ý thức cà văn hóa người dân góp 1 phần trong việc quảng bá và giữ chân khách du lịch.
    Nhưng theo mình để có được ý thức đó thì với hiện trạng ở VN ta khó thuyết phục và tuyên truyền được vì nó quá yếu ớt để thay đổi nhận thức của mọi người. Chỉ có con đường quy hoach của NN và thưởng phạt nghiêm minh mới giúp nước mình phát triển nhanh về du lịch cũng như các mặ khác.
    Mình hình dung ở các ngã tư đường mà ko có đèn xanh đỏ, cao hơn nữa là có công an đứng để phạt ai vượt đèn đỏ. Cao hơn nữa là có camera để phạt nguội. Thì ai dám đi láo.
    Ở 1 góc độ khác là ko có đèn xanh đỏ. Mọi ng tham gia giao thông dựa trên ý thức và văn minh thì ko biết sẽ hỗn loạn ntn( tất nhiên sẽ có 1 vài ng sẽ nhường đường cho ng khác).ai cũng có lý do chính đáng để vượt qua ngã tư trước.
    Last edited by Thuongdan; 15-12-2015 at 10:31 PM.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  7. #7

    Mặc định

    Muốn tu thì phải học Kinh –tức Đạo lộ , con đường dẫn . Học kinh thấu kinh , thọ trì kinh đó là học đạo , nếu không thọ- trì kinh thì là tu mù ( thọ là lãnh thụ từ người thầy để hiểu lý kinh ) (trì thực sự y lý kinh mà tinh tấn tu hành ).
    Trong cuộc sống cũng tương tự vậy thôi chính sách , pháp luật là con đường ranh giới cho mọi người định hướng tuân thủ . Nếu không tất cả sẽ là chuyển động hỗn loạn tự do của các vi trần kiểu Chuyển động Brown ( là một trong những quá trình giao động ngẫu nhiên liên tục đơn giản nhất.), dễ dàng triệt tiêu nhau cản trở nhau va chạm nhau , khó định hướng phát triển .
    Khi tôi tìm hiểu về Bác Hồ tôi bái phục ông ở chỗ là từ người dân tộc miền núi cũng mong làm điều gì đó đáng kể để có cơ hội gặp Bác , Người mẹ sinh ba thì Bác cũng gửi thư động viên tặng quà , người nào tiêu biểu nhất Bác đều biết do Tâm Bác luôn muốn nhận các thông tin như vậy , thậm chí Bác còn bất ngờ tới thăm không báo trước nữa . Như thế mới đích thực là cha già lo lắng cho vận mệnh chung đất nước và sự chu đáo quan tâm thiệt tình đến dân chúng , tạo động lực phấn đấu đi lên để phát triển chung trong mỗi một nguời dân

  8. #8

    Mặc định

    Kiểu giống Lưu Bị với Tống Giang, cuối cùng đất nước vẫn lầm than.

  9. #9

    Mặc định

    Mỗi một nhân vật dù tài giỏi đức hạnh đến mấy , có vai trò trong thời điểm , giai đoạn nào đó .Lịch sử ghi nhận , thừa nhận sự đóng góp đó . Đó là sự ghi nhận đúng đắn . Như thế theo cách hiểu của tôi thì là quá đủ .
    Lưu Bị có hai cái nhất
    1/ ý thiện muốn an dân , dẹp loạn , được lòng dân
    2/ Do đức hạnh , tính cách mà thu phục được 2 vị mưu sĩ đó là Gia cát Lượng và Từ Thứ .

  10. #10

    Mặc định

    Có ai nói mấy ông ấy xấu tính, tâm không tốt đâu mà đủ với không đủ ?. Chỉ là thấy kết quả dân vẫn lầm than, anh em ly tán --> có đúng vậy không ?

  11. #11

    Mặc định

    nghe có vẻ quyết chiến ghê nhỉ . Thật đúng ghét của nào trời trao của đó , ghét tranh cãi mà cứ phải lép bép hoài .Chấm dứt tại đây nhé chàng trai Brazin
    Nước mất dữ cho nhà khỏi tan
    Thánh nhân có hạn , nói chi người
    Dẹp loạn đã khó , nói chi giàu
    Hoa sen kia đó còn thứ lớp
    Làm trai hào khí ra dẹp loạn
    Cứu nước an dân , hành động đẹp
    Có chí giúp đời , rõ mục tiêu
    Chẳng phải gà què ăn quanh cối
    Mưu sự tại nhân thành tại thiên

  12. #12

    Mặc định

    quyết chiến ? chàng trai Brazin ? bác nói tào lao bí đao gì vậy ?
    bác thấy "ghét của nào trời trao của đó" là "đúng" thì học cách yêu thích nó thử xem có khác gì không
    mà bác không muốn ai ép được bác, cứ đổ thừa cho ông trời, oan cho ổng ?
    Hơn nữa nếu đúng ra mà nói thì không biết ai tranh cãi với ai bác à, bác đưa ý kiến bác, e đưa ý kiến e, bác giải thích 1 hồi, e chỉ hỏi 1 câu đúng hay sai, bác nói nhiều nhưng chung quy lại không dám nói một tiếng đúng hay sai

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nevermore Xem Bài Gởi
    quyết chiến ? chàng trai Brazin ? bác nói tào lao bí đao gì vậy ?
    bác thấy "ghét của nào trời trao của đó" là "đúng" thì học cách yêu thích nó thử xem có khác gì không
    mà bác không muốn ai ép được bác, cứ đổ thừa cho ông trời, oan cho ổng ?
    Hơn nữa nếu đúng ra mà nói thì không biết ai tranh cãi với ai bác à, bác đưa ý kiến bác, e đưa ý kiến e, bác giải thích 1 hồi, e chỉ hỏi 1 câu đúng hay sai, bác nói nhiều nhưng chung quy lại không dám nói một tiếng đúng hay sai
    Trên diễn đàn muốn nói điều gì là quyền tự do cá nhân trong khuôn phép , Không ai đủ tư cách bắt một ai đó nói theo cách của mình.
    “Ông lão đánh cá và vị doanh nhân”
    Một ngày nọ, ông lão đánh cá đang nằm nghỉ trên một bãi biển rất đẹp, thanh thản với sự ấm áp của những tia nắng chiều muộn, hôm nay ông rất vui vì đã câu được nhiều cá hơn mọi ngày.
    Cùng lúc đó, doanh nhân nọ cũng đi đến bãi biển, cố gắng xả stress sau một ngày làm việc vất vả. Anh chú ý đến ông lão đang ngồi trên bờ biển và quyết định phải tìm hiểu xem tại sao ông lão đó lại chọn việc câu cá nhàn hạ thay vì làm một công việc gì đó nặng nhọc hơn để kiếm sống cho bản thân và cho gia đình.
    “Cứ như vậy thì ông sẽ không câu được nhiều cá đâu”, doanh nhân lên tiếng, “Ông nên làm một việc gì đó hơn là chỉ nằm nghỉ ngơi trên bãi biển này.”
    Ông lão đánh cá nhìn doanh nhân 1 lúc, mỉm cười rồi nói: “Thế nếu tôi làm như anh nói, tôi sẽ được gì nào?”
    Doanh nhân trả lời: “Ồ, thì ông sẽ có những cái lưới lớn hơn và bắt được nhiều cá hơn chẳng hạn.”
    Vẫn nở 1 nụ cười, ông lão lại hỏi tiếp: “Và sau đó tôi sẽ được gì nữa?”
    Doanh nhân trả lời: “Rồi ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và có thể mua 1 chiếc thuyền, như vậy ông sẽ đánh được càng nhiều cá hơn.”
    Một cách điềm tĩnh, ông láo lại hỏi: “Thế rồi sao? Tôi lại có gì nữa nào?”
    Doanh nhân nọ bắt đầu thấy bực với câu hỏi lặp đi lặp lại của ông lão: “Thì ông sẽ có thể mua được 1 chiếc thuyền lớn hơn, thuê 1 vài người làm, thế thôi!”
    Ông lão vẫn không ngừng hỏi: “Thế sau đó tôi sẽ được gì nào?”
    Doanh nhân nọ gắt lên: “Chẳng nhẽ ông không hiểu những điều đơn giản đó sao? Sau đó, ông có thể xây dựng được hẳn 1 đội tàu chuyên đánh cá, có mạng lưới ở khắp nơi trên thế giới, và sẽ có rất nhiều người làm thuê cho ông.”
    Không để ý đến thái độ doanh nhân, ông lão vẫn cứ tiếp tục: “Rồi sau đó tôi sẽ được gì?”
    Doanh nhân nọ trở nên rất giận dữ và quát vào mặt ông lão đánh cá: “Có thế mà ông cũng không biết à? Ông sẽ trở nên giàu có và sẽ chẳng bao giờ phải làm việc để kiếm sống! Ông có thể dành thời gian nghỉ ngơi bằng cách ngồi trên biển ngắm hoàng hôn. Ông sẽ chẳng phải quan tâm đến bất cứ thứ gì trên thế giới này nữa!”
    Ông lão vẫn giữ một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt, nhìn doanh nhân và nói: “Thế anh nghĩ tôi đang làm gì
    http://phapcuaphat.com/ngam-ve-cau-c...vi-doanh-nhan/

  14. #14

    Mặc định

    Vấn đề đúng hay sai đã có lịch sử công nhận trên toàn TG ,tầm cao hơn chứ đánh giá cá nhân chỉ mang tính giải trí mà thôi ,chúng ta không đủ tư cách , không đủ tầm , không đủ tâm để làm việc này .
    Tôi né tránh bẫy liệt vị , ai đời bẫy đàn bà con gái ,phái ngồi xó bếp mới đau chứ , né không xong ,nếu còn ấm ức tôi nói toặc móng heo nhé
    Bây giờ bạn hình dung có em bé nó mới lên 5 choàng chiếc áo khoác dạ thời trang size người lớn , thì chuyện gì xảy ra , em bé có tự tại trong cái áo , cái áo có vừa cho em không , em bé sẽ làm gì ?
    Người trồng hoa nhiều khi cứ nghĩ ai cũng yêu hoa như mình , nhưng thật sự có phải thế đâu .
    Nhu cầu tinh thần cao cấp hơn hẳn nhu cầu vật chất trong tiến hóa nhân loại .Nhưng ngay cả trong sâu thẳm cái vẻ bụi bặm gớm ghiếc của tên du đãng vẫn có một góc trong sáng của tình cảm , nếu ai đụng chạm được đến đó thì hắn ta sẽ dễ thương như một con mèo .Tức nhu cầu tinh thần tuy cao cấp nhưng nó lại là bản nhiên , ít người có đủ khả năng thích ứng trạng thái này

  15. #15
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Câu truyện bạn Hoasim viết ra rất ý nghĩa.
    Nhưng theo mình thấy thì cuộc sống của vị doanh nhân kia sẽ cho vị ấy được nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Còn của ông lão thì ít hơn nhiều. Điểm chung của 2 người là sự nghỉ ngơi và thanh thản trước biển.
    Nếu nói sinh mệnh chúng ta có nhiều kiếp sống, và mỗi kiếp sống là để trả nghiệp và học hỏi để phát triển lên cao và được lên các cõi cao hơn để sống.
    Nếu như vậy thì theo thiển ý của tôi thì có vẻ nếu làm doanh nhân, họ sẽ tiến nhanh hơn trong hành trình tiến hóa vì họ được nhiều trải nghiệm về nhân sinh quan, kinh nghiệm sống,... Đến 1 kiếp nào đó, họ tự ngộ ra (hoặc có người giúp) là cuộc đời rồi cũng chỉ có vậy và rồi họ tiến nhanh lên. Còn ông lão đánh cá thì cả đời hưởng thú vui đánh cá và thảnh thơi bên bờ biển thì kiếp sau, kiếp sau nữa ông ấy vẫn mong làm người đánh cá vì thấy nó vui và thoải mái, chẳng cần gì hơn thế.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  16. #16

    Mặc định

    ừ thì luận giải thế nào cũng đúng , cũng xong , nhưng để tâm không bị cảnh chuyển như ông lão tức ông đó đạt mức độ rất cao của tu tập tâm linh rồi .

  17. #17

    Mặc định

    Haha, lạc đề rồi, chủ đề là cảnh đẹp món ngon tại Vn đc dân Tây thích
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  18. #18

    Mặc định

    Hi hi, bác Bin571 có lời nhưng Nevermore tính cố chấp, sẽ viết tiếp truyện ông lão cho vui, diễn đàn nhiều khi cần chút sự "hỗn loạn" cho có không khí

    Câu truyện “Ông lão đánh cá và vị doanh nhân” - part 2
    Một ngày kia vùng biển gần bờ nơi ông lão thường đánh cá bị nước thải từ các nhà máy gây ô nhiễm, cộng thêm dân số ngày một tăng, các ngư dân khác đánh bắt với số lượng lớn nên nguồn cá gần bờ không còn nữa, những vùng biển lân cận hoang sơ ít bị can thiệp hơn thì đã bị chính phủ cho vào vùng quy hoạch resort, sân gôn,v.v.... Ông lão không còn cách nào đành phải liều mình đi đánh bắt sa bờ. Nhưng vì cuộc đời chỉ đánh cá hơn nữa chỉ bắt vừa đủ ăn, bán vài con kiếm chi phí sinh hoạt điện nước, tích lũy không được nhiều, không có vốn để đi đánh bắt sa bờ, ông đành vay ngân hàng tiền làm vốn đóng tàu đi sa bờ kiếm cái ăn, kiếm chi phí trang trải điện nước sinh hoạt hàng ngày. Có điều đâu ngờ vùng biển sa bờ nước ông lại đang bị tranh chấp với nước khác, để tránh nguy hiểm tính mạng ông đành phải quay về. Cá không bắt được, tiền lãi ngày một tăng, ông lão không còn cách nào khác đành bỏ nghề chài lưới, nghề đã theo, mang cho ông cuộc sống tiêu dao tự tại hơn nửa cuộc đời. Cuối cùng ông đành mang theo món nợ tha phương cầu thực tính lên rừng săn thú, rựng túp lều, ngày ngày săn vài con thỏ, nhím, khát nước thì ra suối, cuộc sống tiêu dao tự tại như hồi đánh cá ngày xưa, nhưng giờ rừng cũng vào quy hoạch rồi, không do các đơn vị khai thác gỗ làm chủ thì kiểm lâm quản, hơn nữa thú hoang cũng không còn nhiều để đi săn, chưa kể còn thường xuyên phải đụng độ lâm tặc rất nguy hiểm. Không còn cách nào khác ông quyết quay về nơi sinh sống cũ và đến tìm đến ông giám đốc xưa, nhưng lần này ông không đến với tư cách một người tiêu dao tự tại như lúc trước nữa mà với tư cách của người đến xin một công việc, sống qua những ngày còn lại
    Last edited by Nevermore; 17-12-2015 at 11:07 PM.

  19. #19
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    :) vâng. Cháu cũng biết là lạc đề. Nhưng do mọi người phát triển rộng quá nên cháu cũng a dua theo để qua những câu truyện vui để học được thêm điều gì đó thôi ạ.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  20. #20

    Mặc định

    Khi tâm hồn người và cảnh cùng đồng điệu , ca từ , giai điệu tự nhiên tuôn trào trong tâm hồn đẹp ,trong trẻo đa tài của Phạm Phương Thảo
    http://vtv.vn/video/tac-pham-moi-thi...coi-108570.htm

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •