Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
Bạn TTQR thân mến. Câu hỏi " chẳng nhẽ cứ câm điếc mù lòa kệ giống nòi sao?" của bạn thể hiện nhiều vấn đề trong tâm của bạn. Tôi hiểu điều đó. Song, bạn chưa hiểu sâu xa mấy dòng tôi viết rồi. Có lẽ cần nói rõ hơn, đây là trang chuyên về tâm linh đã có sự thống nhất không dính dáng bàn về chính trị...v..v.... Vả lại, đâu phải cứ nói không mà hoàn toàn không? Có điều giao lưu trên mạng đã nhiều người mắc bẫy rồi. Tôi cũng không muốn tranh luận với bạn nữa. Đây là dòng cuối cùng tôi viết về vấn đề này với bạn. Chào nhé!
---
Gửi bác Nguyệt Sinh.
Trước là tôi cảm ơn bác đã góp ý thẳng thắn. Giờ TTQR tôi mới biết rằng diễn đàn tâm linh này lại không cho phép bàn chính trị. Tôi hiểu cái vấn đề tế nhị " dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm soát " nó đúng là hữu danh vô thực.
Tôi cũng biết rằng trong cái " cơ chế" hiện nay nó thật sự chưa phù hợp cho lợi ích cả dân tộc này.
Tôi ngày trước cũng tự hỏi mình rằng: " à, mình đi tu là mình phải bỏ danh sắc tiền tài, nói chung là dục vọng đen tối, hay đại loại là cái thập ác trong Phật giáo ". Ta từ bỏ tất cả các niệm để được cái " Không " mông lung mà sách vở để lại.
Ồ, không chẳng phải không, không không không phải là không có gì !
Nếu không hết thì cái đạo Trời kia nó chẳng có. Thế thì thế giới nó đảo lộn không? Atula lên cai quản càn khôn đi, cần gì cái đức hiếu sinh của ông Trời chứ!?
TTQR tôi không tranh luận, chỉ là mua vui vài lời, ai đọc hay ai không đọc TTQR cũng chẳng lấy làm buồn.
Còn cái " bẫy " chính trị của các đảng phái, phe phái hiện nay cả sau vài năm nữa ư!? Ai biết ai là cá, ai biết ai là ngư ông!?

Dẫu sao cũng cảm ơn bác Nguyệt Sinh chia sẻ. TTQR tôi xin đính chính " tôi vào diễn đàn chỉ mua vui, không tranh luận ".