Em năm nay 22 tuổi tính theo âm lịch. Em hiện tại đang là công nhân tại một công ty. Bấy lâu nay đi làm cũng không bị gì, chẳng quan tâm sự đời. Chuyện là tuần rồi có nhóm công nhân mới vào, sáng nay em nghe bảo có một bé mới 18 tuổi mà coi bói rất hay vì có người theo dựa, trong lòng thấy cũng muốn hỏi mà ngại. Nhưng chiều nay nó lại nói với chị cán bộ của em là nó biết em, có gặp rất nhiều lần và chung quê em, nhưng thật sự là em không biết nó. Nó còn nói hồi xưa em đâm thọt nói xấu nó. Em mới thanh minh với chị cán bộ là em không biết nó. Chị ấy nói là nó nói cái vong theo «lu´c trước nhưng em được thầy cho đeo bùa hộ thân không bị hại tự tử nữa» hại chết nó, đụng xe cho nó chết, hại con nó chết, từ hôm nay trở đi nó sẽ tìm cách chơi em lại. Nó còn dằn thêm một câu là nó không đi tu, nó ghét ai là sẽ hại người đó chết mới thôi. Giờ em sợ lắm không biết nguyên cớ tại sao lại vậy. Mấy bác chỉ em để gỡ rối cái vụ oán hận của mấy người âm này với ạ