E xin nêu lên vấn đề của gd e và rất mong được mọi người chỉ dạy.Chồng e sinh năm 1984 năm 2008 e có đi xem bói bên bát tràng với mẹ chồng,thầy nói khá đúng về chồng e và nói chồng e có căn ông hoàng bảy nếu ko ra hầu đồng kiểu gì cũng đi tù.Nhà e chưa có ai ra hầu đồng cũng chẳng hiểu viêc đấy là như thế nào,lúc đầu chồng e ko tin nên hôm sau tự 1 mình quay lai xem thầy vẫn nói thế còn nói thêm là "mẹ cậu đến xem rồi cậu xem gì nữa về đi." thì rất suy nghĩ.Dạo đấy vì cả 2 vợ chồng còn trẻ và cũng tin nên rất hay sang nhà thầy.E cũng ko hiểu sao lúc đấy ko xem thêm 1 số nơi mà nhất định cứ tin tưởng thầy lại còn nghĩ là xem nhiều lại mỗi thầy 1 kiểu chẳng biết nghe ai.Nói ở đây ko nói hết đc nhưng tóm tắt qua về chồng e là 1 công chức bt,thương vợ yêu con,chẳng đi chơi bời la cà bao h nhưng cứ 1 năm 2 lần chồng e oánh lô đề mất rất nhiều tiền,bt thi chẳng bao h chơi nhưng ma xui quy khiến thế nào lại dính vào.Chẳng hiểu sao thầy nói chồng e ra hầu đồng sẽ làm ăn tu tỉnh ,làm ăn đc phù không thì còn tù tội,phá nữa....Nhà e có xin khất đồng nhưng thầy ko làm mà phải ra trình.Cuối năm 2008 chồng e ra hầu mà thật sự chẳng hiểu gì về việc thánh.Từ lúc mà chồng e ra hầu xong thì oánh còn hoành tráng hơn ạ!Chưa kể việc làm ăn lúc đầu lên như diều gặp gió rồi đi xuống thảm hại.Thầy mở cho chồng e từ ngày nhà e nát thì coi như kệ luôn có xin thầy kêu cho gia đình đc yên ổn cũng khó vì thầy bận lắm.Chưa kể sau này làm con nhang đệ tử của thầy rồi sang nhà thầy hay ôm hôn nên chồng e ngại thỉnh thoảng mới sang,chẳng ai dẫn dắt chỉ đường chỉ lối nên vợ chồng e luôn lo lắng ko biết phải ntn?sợ như mọi người nói đã ra là phải theo ko thì ......Nhưng đồng thầy nhà e đông đệ tử lắm toàn có tiền cả,thầy dạo này xem ko đc như trc,lâu nhà e cũng chưa sang .Thêm nữa thầy mở cho 1 bà chi e chơi từ lúc mở xuống dốc ko phanh,h gia đình còn li tán nên e càng suy nghĩ.
Dạo này thì e mới đi xem 1 số nơi xem tình hình nhà mình thế nào thì các thầy đều bảo chồng e ko có căn mà có cũng nhẹ ko phải ra hầu,theo ko đúng thì làm đc cái gì và bảo làm lễ giải đồng.E xin hỏi có lễ này ko?Anh chồng e đi nhà ngoại cảm dưới hải dương còn bị bảo là nhà mày có thằng đồng điên,nó đi sai đường mất rồi.
H 2 vợ chồng e đều bế tắc,thỉnh thoảng vẫn tự đi lễ nhưng thành tâm thôi chứ chẳng biết khấn xin và vì dạo này cũng khó khăn nữa nên ko co đk đi đâu.E chẳng biết rồi sẽ thế nào,chỉ sợ chồng e nản mà kệ,chẳng tin gì nữa thì sau này có phải các con e phải gánh hậu quả.?
Ai có thể chia sẻ cho e 1 chút về vấn đề này xin add nick yahoo nhim_xinh1987