Xin kính chào thầy Thienhung_wu,
Cháu sinh ngày 6/10/1994 tầm 13h35 phút tại Sài Gòn.
Là con trai trưởng, sau có 2 em.
Cha mẹ làm kinh doanh, mẹ nội trợ, kinh tế những năm gần đây khá khẩm.
Ngoại hình: cháu cao 1m74, nặng 65 kg.
Giới thiệu sở lược về bản thân:
Cháu hiện đang là du học sinh, chuyên ngành quản trị kinh doanh, năm nay là năm cuối, dự tính học lên hoặc đi làm xứ người 1 thời gian. Cháu tính cách thì giao tiếp khá kém, ăn nói có phần vụng về và hơi "hiền", khù khù nên xa nhà thì hơi cảm thấy phần nào cô độc... Qua năm 2016 có lẽ là năm khó khăn của cháu vì có địa kiếp bạch hộ̉, hỏa linh từ cung nô bộc quấy pha nên nỗi lo âu càng tăng lên.
Hiện tại cháu cảm thấy tương lai khá mù mịt vì nhiều lần suy nghĩ thì thấy bản thân ko có nỗi một tài năng đặc biệt nào, mong bác thienhung_wu cho cháu vài lời sơ lược về công danh sự nghiệp và gia đình năm 2016, cháu có nên bám trụ ở xứ người để học hay làm không ạ, thật sự hiện tại ở VN gánh nặng của đứa con trai cả và công việc gia đình rất lớn, cháu vẫn muốn xa nhà 1 thời gian nữa để trau dồi, tu thân trưởng thành thì mới xứng đáng những kỳ vọng của gia đình mình. rất cảm ơn bác. Cháu cũng biết lá số mình xấu và lận đận cũng như nhìn vào hiện tại thì mình chả có gì cả nên xác định cũng không dám trèo cao té đau.