4 cái dĩa vẽ bùa này tìm thấy trong phòng của người dượng con
Ông dượng này ngày xưa bỏ đi theo người khác 6-7 tháng trời, dì con mới đi bắt về lúc đó dì đánh ghen đồ dữ lắm chủ yếu la cho người kia sợ mà ko phá gia đình dì nữa thôi chứ dì con hiền đức lắm, đi chùa ăn chay hoài.
Khi bắt ông dượng về từ đó đên nay gần 2 năm ổng về ăn chơi, ko có làm gì hết, nhiều lần trong phòng điện thoại với người đàn bà củ nói là "a thà làm mướn nuôi con cho e (con riêg của bà đó), a nhớ e" rồi còn còn đòi li dị chia đất chia tài sản, dì con nghe dì kể lại gương mặt bình thản như đã buôg xuôi vậy. Công chuyện nhà dì con làm hết, xây nhà, giữ cháu, trồng cây làm vươn, nuôi bà ngoại già yếu nữa mình dì con chăm lo chu toàn hết, dì cực như con trâu luôn, dì tuổi trâu. Ông dượng thì ngày nào cũng chìu mát la đi chơi đến khuya mới về, có khi đi 2-3 ngày mới về. Phòng ổng ơ riêng 1 minh đi đâu cũng khoá lại
Vừa hôm qua ổng đi ma quên khoá, dì con mới vô thì thấy 4 cái dĩa vẽ bùa như vầy, dì con rất lo lắg cho con cháu trong nhà.
Mong các thầy xem giúp đây là bùa chú gì và phải làm sao để hoá giải
Con xin vô cùng biết ơn