"Thần đồng" tỏa sáng, Việt Nam đả bại Trung Quốc

Lê Sơn | 12/11/2015 20:26
0








"Thần đồng" tỏa sáng, Việt Nam đả bại Trung Quốc

Chiều nay, giải đấu Việt – Trung chính thức được khởi tranh và "Thần đồng" Chim Sẻ Đi Nắng chính là cái tên nổi bật nhất.


Giải đấu AOE (Đế chế) Việt – Trung 2015 mới chỉ là lần thứ hai được tổ chức (sau giải lần đầu vào năm 2011).
Giải năm nay quy tụ đầy đủ các ngôi sao sáng nhất của hai quốc gia vốn được coi là rất nhiều duyên nợ suốt những năm qua, thu hút NHM, đặc biệt là sau tuyến bố đầy mạnh miệng của đội bạn: "Chúng tôi sẽ lấy 5 chiếc cúp mang về Trung Quốc!"


Vừa cổ vũ, vừa… vã mồ hôi


Có mặt tại hội trường Epic Gaming Center (Hà Nội) vào những ngày này mới cảm nhận hết được “sức nóng” của giải đấu là lớn như thế nào, khi đội tuyển AOE Việt Nam đối đầu với “đại kình địch” Trung Quốc.
Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù diện tích của Hội trường Epic Gaming Center là khá chật hẹp nhưng vào khoảng 13h chiều, hàng ngàn khán giả đã có mặt đông đủ tại đây để chứng kiến màn so tài mà họ đã chờ đợi suốt mấy tháng nay.


Những “siêu sao” của làng AOE Việt – Trung như Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh, Bibi, Shenlong, Chiến Tướng, Đỗ Thánh… xuất hiện và thi đấu "bằng xương bằng thịt" trước NHM.



Rất đông khán giả đã có mặt tại hội trường để theo dõi các thần tượng thi đấu.


Do diện tích và lượng ghế ngồi tại hội trường có hạn nên rất đông khán giả đã phải đứng chen chúc nhau để theo dõi các thần tượng của mình thi đấu, tạo nên không khí ngột ngào nhưng vô cùng sôi động với liên tiếp những tràng pháo tay không ngớt.


Cũng bởi mật độ khán giả lớn gấp nhiều lần so với bình thường, không còn nổi một chỗ trống nên những chiếc điều hòa tại hội trường chẳng khác nào… “muối bỏ bể”. Nhưng điều đó dường như chỉ tiếp thêm “nhiệt” cho các CĐV.
Họ liên tục cổ vũ, reo hò, vỗ tay tán thưởng trong trạng thái vã mồ hôi.



Sự tập trung cao độ của các CĐV.


Ngay từ buổi sáng, sau lễ bốc thăm chia bảng cùng các cặp đấu, ĐT AOE Việt Nam và Trung Quốc đã bước vào thi đấu Show Match (giao hữu) ở thể loại 44 Random.
Với ĐT Việt Nam, 4 gương mặt sáng giá nhất gồm Chim Sẻ Đi Nắng, Bibi, Hồng Anh, Vanlove (được coi là đội hình mạnh nhất trong lịch sử) bước vào thi đấu với bộ 4 lừng danh của nước bạn gồm ShenLong, Tiểu Thủy Ngư, Minh Nhật, Tiểu Tiểu Hiệp.


Kết quả, đoàn chủ nhà Việt Nam thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2, tạo nên kịch bản đầy mãn nhãn cho các khán giả theo dõi trực tiếp cũng như chục ngàn người hâm mộ theo dõi trên các website.
Vào đầu buổi chiều, hai đoàn tiếp tục thi đấu Show Match ở nội dung 4-4 Shang. Nhưng kịch bản giống như lần trước đã không lặp lại.



BLV G-Man tác nghiệp giữa rất đông CĐV.

Với lợi thế về kinh nghiệm, ĐT Trung Quốc (gồm ShenLong, Đỗ Thánh, Tiểu Thủy Ngư, Tiểu Hòa Ca) đã giành chiến thắng khá chóng vánh trước đội chủ nhà với tỷ số 2-0.


Sự “bật kèo” đầy thú vị


Ít phút sau khi kết thúc các kèo đấu giao hữu, những cuộc thi đấu chính thức trong khuôn khổ vòng loại nội dung 4-4 Random tại giải AOE Việt – Trung 2015 đã diễn ra một cách hấp dẫn với nhiều cảm xúc.
Tại nội dung này, có 2 bảng đấu (mỗi bảng gồm 4 đội) trong đó đoàn Việt Nam gồm 6 đội và phía bạn gồm 2 đội (Trung Quốc 1 và Trung Quốc 2). Các đội thi đấu theo thể thức quần chiến (vòng tròn) tính điểm để chọn ra 4 đội lọt vào vòng sau và thi đấu chạm 3.
Tại vòng đấu này, cảm xúc nhất chính là màn “bật kèo” đầy thú vị giữa đội Game TV (gồm Chim Sẻ Đi Nắng, No1, Truy Mệnh, ChipBoy) của Việt Nam và Trung Quốc 2 (với Đỗ Thánh làm đội trưởng).



Chim Sẻ Đi Nắng và đồng đội đang quyết tâm đánh bại người Trung Quốc ở giải đấu năm nay.


Ở trận đấu đầu tiên, bất ngờ đã xảy ra và Game TV đã sớm nhận một “gáo nước lạnh” khi bị xử thua chỉ sau vài phút đầu tiên.
Khi mà hàng ngàn khán giả tại hội trường còn đang ngơ ngác không hiểu điều gì xảy ra, nhiều người thì đoán là do sự cố kỹ thuật nên trận đấu phải hủy thì bất ngờ BTV Tuấn Tiền Tỷ đã nhận thông tin từ ban tổ chức và đưa ra thông báo khiến các khán giả “ngã ngửa”.


Game thủ ChipBoy của Game TV có lẽ do sức ép về tâm lý lần đầu tiên dự một giải đấu tầm cỡ, đã thi đấu mất bình tĩnh và phạm quy với một lỗi rất sơ đẳng.
Theo luật, đội bạn lập tức được xử thắng. 1-0 nghiêng về phía Trung Quốc 2.




Hầu hết các ngôi sao sáng giá nhất của nền AOE Trung Quốc đều góp mặt ở giải đấu năm nay.


Bị “dội gáo nước lạnh” từ rất sớm, nhiều khán giả đã lo lắng cho kịch bản Game TV sẽ bị đội bạn hạ gục “sấp mặt” nhưng thật bất ngờ, sau quãng thời gian hội ý, đội nhà đã lấy lại được tinh thần và thi đấu rất tập trung.
Kết quả, ở trận thứ 2, cả 4 game thủ của Game TV đã thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng thuyết phục để cân bằng tỷ số 1-1.


Khi sự tự tin đã trở lại, các game thủ trẻ của Game TV đã thi đấu xuất sắc ở hai trận đấu tiếp theo để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 đầy thuyết phục.


Màn “lội ngược dòng” đã khiến các khán giả có mặt tại hội trường được một phen mãn nhãn, đặc biệt là sau những màn thủ nhà và tấn công rất quyến rũ của ngôi sao số 1 nền AOE Việt Nam – Chim Sẻ Đi Nắng…


(Những thông tin và diễn biến về giải đấu sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo)


Giải AOE Việt –Trung 2015 diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 15/11 tại 2 địa điểm: Epic Gaming Center (chợ Hôm – HN, vào các ngày 12 và 13) và Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (91 Trần Hưng Đạo – HN vào các ngày 14 và 15).

Trước đó, đoàn Trung Quốc gồm 12 game thủ cùng đội ngũ BLV, kỹ thuật viên đã sang Việt Nam từ ngày 9/11 và để chuẩn bị cho giải đấu.
Giải năm nay thi đấu ở 5 nội dung gồm: Solo Shang, Solo Assyrian, Solo Random, 2-2 Shang tự do, 4-4 Random.


Ở giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội năm 2011, đoàn Trung Quốc giành chiến thắng áp đảo với việc giành tới 3 trong tổng số 4 chiếc cúp vô địch.
Để chuẩn bị cho giải năm nay, các game thủ của cả hai đoàn Việt Nam – Trung Quốc đã trải qua hàng chục trận đấu giao hữu trong suốt nhiều tháng nay.

Xem trận chung kết giữa Game TV với Trung Quốc 2

http://soha.vn/the-thao/than-dong-to...2190058109.htm