chuyện của bạn gái mình, nhưng có liên quan đến mình nên xin mạn phép được kể cho mọi người và xin ý kiến.
chuyện là thế này, bạn gái mình có ở chung với một bà chị làm trong công ty không được tốt tính cho lắm. chị đó rất mê tín và thường hay đi xem bói nữa. tháng trước, chị chung phòng đó mới mua điện thoại, nhưng không hiểu xui xẻo thế nào, mất liền luôn mấy bạn à. vậy là chị ấy cúng xã xui. nhưng cách cúng của chị ấy lạ lắm. chị đuổi khéo hai đứa mình ra khỏi phòng (lúc đó mình sang chơi) rồi cúng. chị cắm ba cây nhang lên một cái bánh bao, cũng chẳng biết khấn ra làm sao, một chặp thì cũng xong. rồi thì mình cũng thấy bình thường không có gì hết. nhưng chuyện kỳ lạ là trong 1 tháng này mình với bạn gái mình gặp những chuyện xui kinh khủng, xui không thể tưởng được luôn ấy. nào là té xe, hư điện thoại phải mua điện thoại mới,... rồi còn đủ cái xui nữa...
thật mình không muốn nghĩ xấu, nhưng nó trùng hợp như thế nào ấy. với lại cách cúng của chị ấy cũng lạ, tại sao lại cắm ba cây nhang lên cái bánh bao? và nếu xã xui thì xui mình sẽ biến mất hay nó sẽ truyền qua cho một người khác. mong mọi người cho ý kiến