Càng xem những đại án tham nhũng vài chục tỷ dollar Mỹ của các quan chức việt mà Dr.Lonist càng chảy dãi dầm dề.. gần đây nà vụ Thủ thiêm..
Bằng mọi giá phải luồn lách len lỏi tìm ra người tiến cữ để dọn sẵn chỗ ở vietnam sau khi về hưu nơi xứ tư bổn rẫy chết...
Bọn quan tham ngu ngục này làm sao có cái đầu xuất chúng như Dr.Lonist được.. cộng thêm bùa phép cao cường.. nhất nà khi Dr.Lonist từng đu học Mỹ năm 20 tuổi ( 1972 - và có người iu là con gái tỷ phú Mẽo ngành in ấn... hahaha #cườivãicảđái danh sách tỷ phú Mỹ các thời kỳ Forbes đều có cả nhá nhá... hahaha lừa ai.. ) và thăng hàm thống tướng được 4000 binh lính bồng súng rập chân nghiêm chào năm 23 tuổi..
Nếu Dr.Lonist được ở vào vị trí lũ quan tham này.. thì con số mà ngài đớp hít được phải tính bằng ngàn tỷ USD .
Ngài tá ở chắc cà đao vẫn chưa tiến cữ ngài diện kiến được ai... haha...
Khộ..
Trong khi thăng CEO giẻ rách thì cứ phải gặp những nhân vật ấy đều đều...nay nước này mai nước khác kể cả vietnam... vậy mà thằng CEO ngu người ấy méo biết chộp lấy thời cơ .... để ngoi đầu.
Bookmarks