Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 65

Ðề tài: Bạn khoe khoang cái gì, điều ấy nói rõ bạn đang thiếu cái đó

  1. #1
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Thumbs up Bạn khoe khoang cái gì, điều ấy nói rõ bạn đang thiếu cái đó

    Để coi :
    1/ Lão tà ta được sanh ra với cái muỗng vàng lổn nhổn ngay trong bản họng.
    2/ Cha ta là 1 Đại tướng quân, nhất hô vạn ứng, trợ lý cho cụ Ngô Quyền.
    3/ Mẹ ta mang dòng máu phi tần trong cung cấm thanh lịch tràng an..
    4/ Chị em ta dù trai hay gái nếu không là đốc tờ, loi ờ lừng danh thế giới thì cũng là Đai gia mà thằng Gates phải lấm la lấm lét..
    5/ Vợ lớn của ta vốn có vài bằng Thọt sĩ, thông thạo nhiều thứ tiếng...mang dòng máu trâm anh thế phiệt, đại tỉu thư của 1 che mèn kiêm CEO 1 tập đờn lừng danh hoàn cầu chuyên ngành tương chao, giấy tiền vàng bạc, dầu mù u..dép mủ..
    6/ Bổn thân ta có học vị tiến sị ( in cạt te đờ vi zít rõ ràng ràng )
    7/ Hàng trăm hoa hôi hoa hậu ...súp bơ mó đồ, ô tét đờ le ( biết chục thứ tiếng ) hoàng hoa khuê nữ, nữ ranh nhơn thành đạt chờ đợi chầu chực nạp đơn xin xỏ ta hàng chục năm dài xin được 1 lần kề cận mình Gồng hay làm bé thứ N cho ta...
    8/ Cuộc sống xa hoa du lịch bằng máy bay riêng khắp nơi chốn 7 sao trên thế giới..
    9/ Sở hữu vài chục villa... súp bơ penthouse ở khắp Ontario trị giá chục trịu dollars đến 40 trịu ở Trump residences.. ( chưa tính mỗi nước khắp nơi trên thế giới lão đều có villas.. private island...)
    10/ Sở hữu siu xe collection cỡ Maybach hay Zenvo ST1, Ferrari LaFerrari..Pagani Huayra... trị giá tận 28 nghìn đô la CA một chiếc.
    11/ Bộ siu tập đồng hồ thường thường cở Patek Caliber 89 hay Patek Philippe ref 5016P hay Breguet Marie Antoinnette..Vacheron Tour de l'lle..
    12/ Mỗi tuần là mấy hãng Kim hoàn be bé cở Cartier hay Van Cleef & Arpel hay Tiffany & Co cho chuyên cơ chở kim cương qua giao tận nhà cho lão vì tuần nào lão cũng mua mấy bô vàng cho vợ lớn và công chúa của lão...
    13/ Bầy chó nhà lão có đến vài chục con rẻ nhất cũng vài chục ngàn đô la âm tào địa phủ...mỗi ngày đều được nuôi bằng bò Kobe và trứng Cá Tằm đen..

    Haiz...còn nữa....nhưng ...ngại quá...hố hố...
    Thôi bản tính vốn khiêm tốn nhã nhặn bình dân..nên không nói thêm chi nữa...


    Có một anh chàng dắt theo một con chó ngao Tây Tạng trị giá cả bạc triệu ra ngoài đi dạo.
    Anh ta hễ gặp ai cũng đều đem con chó ra khoe, lại còn huyênh hoang mà nói rằng:
    -
    Người nếu là không có bốn năm trăm cân sức lực thì kéo cũng không kéo nổi chú chó của tôi..
    Lúc này, anh chàng nhìn thấy một ông già bị hói đầu bên đường cùng với một con chó gần như đã rụng hết lông đang ngồi bên cạnh.
    Con chó ngao Tây Tạng của anh ta hướng về phía con chó đó kêu sủa ầm ĩ, nhưng con chó già kia không thèm để ý đến nó.

    Chàng trai cảm thấy không vui. Nói rằng:
    -
    Ông lão này! Con chó của ông lớn thế kia, là giống chó gì vậy? Hãy để hai con chó của chúng ta đấu với nhau thử xem? Nếu chó của ông thua hãy đưa cho tôi 500 đồng, còn nếu chó ngao Tây Tạng của tôi thua thì tôi sẽ đưa cho ông 2000 đồng.



    Ông lão nói:
    -
    Tôi đang lo lắng về thức ăn tháng sau của anh bạn già này đây! Nếu được thì hãy đánh cược lớn hơn một chút? Nếu chó của tôi thua, tôi sẽ đưa cho anh 5 vạn, còn nếu chó của anh thua thì anh hãy đưa cho tôi 3 vạn.

    Anh chàng cười lớn:
    -
    Con chó này của tôi là giống chó ngao Tây Tạng thuần chủng. Sau này, ông đừng có nói là tôi đã không nói cho ông biết trước. Được thôi!



    Hai con chó giao tranh chưa được hai phút, chó ngao Tây Tạng kia đã bại trận, cũng không còn dám kêu sủa gì nữa.
    Anh chàng thua mất 3 vạn đồng, vô cùng sầu não:
    - Ông này, con chó đó của ông là chó gì thế?
    Sao lại dũng mãnh thế kia?

    Ông lão vừa đếm tiền vừa nói:
    -
    Đến bây giờ tôi cũng không biết nó là chó gì nữa, trước khi chưa rụng lông thì gọi là sư tử !


    Last edited by ngụy quân tử; 05-11-2015 at 06:33 PM.

  2. #2
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Lão đang làm tà thuật trục Justin Trudeau làm con rể của lão....chuyện vặt cỡ bị phú lít huýt còi mà lão tà ta còn phun tà thuật vào mặt nó để thoát thân, huống hồ là dịp may hiếm có này.... Khửa khửa.
    Ps: 14/ con trai tiến sị của lão hàng ngày vác bao gậy gôn trị giá 10$k/gậy đi quật gôn ở cu lặc bộ dành riêng cho chính khách với tỷ phú thế giới....
    Haha.....
    Last edited by ngụy quân tử; 11-11-2015 at 10:30 PM.

  3. #3
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Câu chuyện của Bác post hay lắm :) còn mấy cái trên thì đời nay con nghe nhiều ở trên mạng lắm :D

    Ngoài thiệt thì chưa thấy :) ~~

  4. #4
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
    Câu chuyện của Bác post hay lắm :) còn mấy cái trên thì đời nay con nghe nhiều ở trên mạng lắm :D

    Ngoài thiệt thì chưa thấy :) ~~
    Cháu à,lão là 1 việt kìu,trở về từ thế giới giàu sang, danh tiếng lão lại lẫy lừng...
    Nhiêu đó đủ làm tấm thẻ bài chứng nhận giá trị lời nói nghìn cân của lão rồi,biết chửa.........như cóc mọc râu là mọc râu vậy.......hà hà.
    Dr.Lonist
    Last edited by ngụy quân tử; 12-11-2015 at 10:21 AM.

  5. #5
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Ah...cháu hỉu rồi :) hà hà ~~

  6. #6
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
    Ah...cháu hỉu rồi :) hà hà ~~
    Cháu ngoan nắm....
    Ấy là thói sống của lão từ hồi lọt lòng và nhờ những thói này mà lão từ cặn bả ngoi đầu làm 1/2 con ngừi ấy cháu ạ. Hà hà.

  7. #7
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    15/ Nhân sự kiện Sir O3ma sang thăm đất nước thân yêu của chúng ta, và các khâu an ninh bảo vệ cho ngài ấy vô cùng nghiêm ngặt tiêu tốn nhiều triệu dollars. Khiến lão Ngụy tà ta trông sir mà ngẫm đến mình...
    Dù chỉ là 1 thằng quèn trong xã hội, mang cái địa vị vĩ đại cỡ ma na dơ ( địa vị hôm nay không tự nhiên mà có đặng, ta phải tiêu tốn nhiều công sức chiêu trò mánh khóe từ nâng bợ, cho đến áp dụng pháp thuật bùa binh mới leo lên được , nhưng chỉ bám tới đây thôi, muốn hơn thì ta đợi kiếp sau leo tiếp ) ở 1 tiệm nho nhỏ như con thỏ chuyên nghề chụp choạt soi chiếu từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, nhưng mỗi khi lão tà ta hồi cố quốc, thì đệ tử em út ta là những ông trùm to, bèn rải quân dày đặc mặc civil giả dạng mọi kiểu bao vây canh giữ bên ngoài hô teo 5 sao ( nặng ) chờ chực ta và đại phu nhơn bước ra là đoàn quân sẽ âm thầm bám theo từ mọi phía để bảo vệ ta và phu nhơn từ mọi góc..cho đến ngày ta leo máy bay rời quê cha đất tổ ..
    Haha.
    Các ma na dơ khác có thèm cũng không thể được như ta !!
    Có phải hong ????
    Do bản chất khiêm cung nhã nhặn, không tham của tiền vật chất, địa vị xã hội, nên ta thà làm ma na dơ cho cái tiệm soi chộp nhỏ nhoi còn hơn làm xi i ô cho hãng bô inh bô ếch, mặc dù hãng bô inh đã nhiều lần trải thảm kim cương mời lão.. Do biết danh ta là 1 thần đồng lái máy bay, chưa học hết đệ tứ trường làng đã đu học Mỹ chuyên ngành lái máy bay bà già....

    Thông thường những đỉnh núi cao nhất có 2 động vật lên tới là chim đại bàng và ốc sên.
    Một hôm, chim đại bàng bay lên tảng đá cao nhất của đỉnh núi, nhìn thấy chú ốc sên đã chễm chệ ngồi đó, đại bàng hỏi:
    - Mày ở dưới đất chui rúc trong rác rưởi, leo trèo mấy gốc cây ngắn tủn, sao mày lên được đây và đi lên nhanh như vậy ?
    Ốc sên nhe miệng cười mỉa và nói với đại bàng:
    - Mày to xác mà ngu, có vậy mà không biết, TAO ĐI LÊN BẰNG LƯỠI.
    Dr.Lonist
    PS tao dụ gái, tống dâm cũng bằng lưỡi...haha...
    Last edited by ngụy quân tử; 14-05-2016 at 10:53 PM.

  8. #8
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    16/ Du hí du thực nhiều nhất trong lịch sử loài ngừi.
    Do tiền của như núi không làm gì cho hết được, nên ngoài những chi phí xa hoa thượng niu thì du lịch khắp thế giới là 1 trong những lý ro lý trấu của ta để cho tiền trôi ra bớt .
    Chỉ riêng đất nước chú Sam thì ta cùng đại phu nhơn đã đi đủ hết, không chừa 1 tiểu bang nào.
    Còn lại, những nước khác từ Á sang Âu, từ Dubai đến Thụy sĩ chưa nơi nào ta chưa đến.
    Đã dùng qua 50 cái pát po vì không còn nơi đóng dấu.
    Là khách VIP của mọi hãng hàng không trên thế giới vì ta luôn bao trọn khoang VIP trên 1 chiếc máy bay dù chỉ cho 2 người ngồi nằm..không muốn cảm giác có kẻ khác ngồi chung khoang đâu nhé, còn loại vé economy thì đến mấy con cún nhà ta cũng không thể nên ngồi..huống chi là chủ nó. Đã là VIP thì không có chuyện lùng sục canh me chực chờ vé máy bay giảm giá để tiết kiệm chút xu lẻ làm gì.
    Ông trời quả thật bất công, người ăn không hết, kẻ lần không ra, vì chung quanh ta, rất nhiều đứa U70 như ta, sắp hết cái cuộc đời giẻ rách, mà cả ngày chỉ có biết con đường từ nhà đến sở, từ sở đến nhà, rồi lùa hốc vội vả vài hạt cơm để mau mau còng lưng dán đít giải trí bằng cách chat chit với gái trên còm pu tờ đến 3-4am ( khiến vợ yêu xinh đẹp phải kêu như kêu đò, không kêu được nữa thì rầm rập xuống tận nơi để cắt ngang cái sự hứng thú của ta ) hy vọng gầy dựng chút gì để đúng thời điểm thì tống dâm hoặc kiếm dâm tự nguyện qua chiêu trò tình cảm cụp lạc.
    Gần hết cả đời nếu may mắn đi được 1-2 nơi thì cũng phải đánh trống thổi kèn cho chung quanh biết ta cũng như ai, cũng xuất ngoại đến đất nước xa xăm nào đó mà hưởng thụ tinh thần và vật chất.
    Thật là tội nghiệp.
    Tuy là tỷ phú dollars canada, nhưng ta hết sức khiêm nhường, khi đến nơi nào đó, thay vì chọn ở trong những khách sạn 5 sao thì ta chọn ở guest house bình dân xập xệ, ăn quán cóc lề đường để có dịp đi sâu vào quần chúng cũng như được đổi khẩu vị ăn uống giống như cái món Mầm Đá của Trạng Quỳnh...hay ăn bún chả của Ngài Obama ở thủ đô nghìn năm văn vật nơi ta chào đời trong ngôi biệt thự lộng lẫy có chục thằng hầu ở phố bà Tưng.
    Ôi thấy Obama lại nghĩ đến mình.
    Great minds do alike...
    Haha.
    Dr. Lonist
    Last edited by ngụy quân tử; 26-05-2016 at 04:05 PM.

  9. #9
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Hôm nay bác lại thân mến tặng cháu câu chuyện này.

    Trong sách Trang Tử có câu chuyện ngộ nghĩnh nầy: Huệ Tử làm tướng quốc nước Lương.
    Trang Tử tính qua thăm ông chơi.

    Nhưng có kẻ nói riêng với Huệ Tử: “Trang Tử qua đây là cùng ông tranh ngôi tướng quốc đó”.

    Huệ Tử sợ, cho kẻ canh gác biên giới, đợi Trang Tử qua thì bắt.

    Trang Tử biết chuyện ấy, không đi.

    Sau rồi lại đến, gặp Huệ Tử, Trang Tử nói:

    "Phương Nam có con chim gọi là Uyên Sồ, ông có biết không?
    Uyên Sồ từ biển Nam bay qua biển Bắc, nếu không gặp cây ngô đồng thì không đậu; nếu không gặp hột luyện thì không ăn; nếu không gặp suối trong thì không uống.

    Có con chim ụt đang rỉa cái xác chuột chù ở giữa đồng, thấy Uyên Sồ bất ngờ bay qua, sợ giành miếng ăn của nó, nên kêu ré lên để dọa Uyên Sồ đừng đáp xuống.
    Nay ông, vì sợ tôi giành nước Lương của ông mà kêu to lên để dọa tôi sao?”.

    Bảo chim ụt và Uyên Sồ cùng tranh nhau để giành cái xác chuột chù là một điều không thể nào tưởng tượng được.
    Chim ụt thật đáng thương hại làm sao ...có phải không..

    Ps : ả ngừi yêu lâu năm của bác vốn yêu thích chuột chù cháu ạ..nên giành giật kinh lắm.
    Đến khổ,
    Có phải ai cũng ưa món thịt chuột chù chuột cống hoại tử đâu chứ.
    Trai tứ chiến gái lăng loàn mới hợp cạ nhau chứ lại.
    (- sao mà ai cũng mê người biết làm thơ { cùa tôi } thế nhỉ..)
    Haha...

  10. #10
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    8/ Cuộc sống xa hoa du lịch bằng máy bay riêng khắp nơi chốn 7 sao trên thế giới..
    ( do bản chất bình dân ưa vui đùa ưa cà rỡn và nổ...nên lão tà ta có nổ quá về sở thích và lối sống..chứ còn cái điều số 8 hong hề có trong cuộc sống của ta..làm sao có nổi...
    Chỉ có lũ giàu mới..trưởng giả học đòi hám hố thú tiêu khiển phù phiếm vô nghĩa và rẻ tiền mới có thể mai vi vu nước này...mai vi vu rì sọt hô teo 7 sao nước khác...
    Còn kẻ đạo hạnh thanh cao như lão tà ta coi danh tiếng tiền bạc lạc thú là con số 0 to tướng thì ta có cách tiêu khiển cao quý và khiêm tốn hơn gấp nhiều lần.
    Thay vì leo máy bay đi nước này nước khác ta chỉ đam mê có mỗi lạc thú thanh cao là sau cuối ngày làm việc, ta hốc vội vã dăm ba hạt cơm rồi khòm lưng cắm đầu chúi mũi treo mắt kính vào cái laptop để săn tình và chat chit câu rồng tống dâm....
    ...quả là thiên hạ đệ nhất thanh cao và thuần khiết...
    Khửa khửa...
    Last edited by ngụy quân tử; 21-11-2016 at 12:49 AM.

  11. #11
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Ngài ngụy quân tử Lại mới đi du-lịch-vòng-quanh
    Cái giường với 1 nữ ranh nhơn thành đạt kiêm mẫu hậu nổi tiếng là NGỪI ĐIỀN BÀ TIẾT HẠNH CẤY SỪNG CHO CHỒNG NHIỀU NHẤT TP HOA PHƯỢNG ĐỎ...
    Last edited by ngụy quân tử; 22-12-2016 at 03:46 PM.

  12. #12
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    Ngài ngụy quân tử Lại mới đi du-lịch-vòng-quanh
    Cái giường với 1 nữ ranh nhơn thành đạt kiêm mẫu hậu nổi tiếng là NGỪI ĐIỀN BÀ TIẾT HẠNH CẤY SỪNG CHO CHỒNG NHIỀU NHẤT TP HOA PHƯỢNG ĐỎ...
    Dù rằng đã phóng tay ra nhiều bức thư tình sướt mướt chảy nước và đã trao cho ngài Ngụy Quân Tử những-nụ-hun-vụng-trộm-vội-vàng trong chính ngôi nhà của mình sau lưng thằng chồng chịu mọc sừng của mình và con vợ ngu ngơ ngờ nghệch của chàng, nhưng bông hậu quý bà vẫn không ngừng săn tình,và trong diễn đàn này những nhân vật có máu mẹt đều đã qua tay bà.. ( danh sách do ngài Ngụy quân tử liệt kê..)
    Quả đúng, nẵng nơ cũng chẳng có mòn....
    Last edited by ngụy quân tử; 24-12-2016 at 11:44 PM.

  13. #13
    Ngũ Đẳng Avatar của danhgiau
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    Lang thang
    Bài gởi
    5,942

    Mặc định

    Mr ngụy, cho tại hạ mạn phép hỏi là ngài lưu trú ở miền nào đó, lâu lắm mới vô lại diễn đàn, thấy ngài vẫn còn rất hăng hái xông pha, lấy tấm thân già và lòng dạ dâm đãng liên tục post bài, trao đổi cùng các anh em, tại hạ lấy làm ngưỡng mộ và mong Mr Nguỵ luôn khỏe và phát huy trí lực, tinh lực, dâm lực để đóng góp cho diễn đàn
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời

  14. #14
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danhgiau Xem Bài Gởi
    Mr ngụy, cho tại hạ mạn phép hỏi là ngài lưu trú ở miền nào đó, lâu lắm mới vô lại diễn đàn, thấy ngài vẫn còn rất hăng hái xông pha, lấy tấm thân già và lòng dạ dâm đãng liên tục post bài, trao đổi cùng các anh em, tại hạ lấy làm ngưỡng mộ và mong Mr Nguỵ luôn khỏe và phát huy trí lực, tinh lực, dâm lực để đóng góp cho diễn đàn
    Tks đệ Danhgiau..
    Lão ngụy tà ta mấy mưi năm nay nhờ làm phi công bám vái mà đang cư ngụ ở xứ thiên đàng văn minh giàu sụ nơi hàng triệu ngừi Vietnam mong cầu mơ ước...ấy nà cái xứ Ke nơ đơ. Ngoài ra AI EM MA NA DƠ ( độ phun Rất hùng hồn và hãnh diện..haha...to đến thế nà cùng ) cho nên vẫn hưởng đều...
    Riêng cái sự dâm đãng dâm loạn dâm lực thì từ khi trò tống dâm tống tình bị bại lộ từ vài năm trước đến nay thì lão tà ta có hết sức cữn thựn thu vén địa bàn SĂN RỒNG LỘN..không còn hung hăng vươn vòi tung tóe..đặt dấu cái chân phụ tòe lòe như trước nữa. Quả rất cú !

    Trước thềm năm mới, lão tà ta xin thân ái chúc đệ cùng gia quyến sức khỏe tràn đầy..mọi may mắn thành công thập thò trước cửa để xông vô trọn hết cả năm..
    Last edited by ngụy quân tử; 14-01-2017 at 09:35 PM.

  15. #15
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Lão ngụy tà ta đang làm GIÁM ĐÍT DỰ ÁN TẠI ANUS MEDICAL IMAGING ..ai cần soi chiếu chụp choạt từ anus đến mọi thứ ...mời đến đưa cạt tơ đờ vi zít cũa lão Dr Lonist sẽ được discount 50% cho quý phụ nam...free of charge cho quý cô quý bà..( chỉ cần sau đó quý vị viết bài pr cho lão...hoặc lão sẽ soáng toác rồi phóng qua cho quý vị copy paste ...chiêu cơ bản của lão )

  16. #16
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định



    17/ Vị tướng tài ba nổi danh nhất trước 1975.
    Ngài Lonist sinh năm 1952.
    Khi mới 16 tuổi đã được đu học Mỹ vì là thần đồng có năng khiếu lái máy bay.
    Sau khi đu học xong về tới Vietnam thì Ngài đã được phong hàm Thống Tướng ( 5 sao ) ở tuổi 20 ( 1972 )

    Vì vại nên chuyện ngài thường xuyên duyệt 4000 binh và 4000 binh rập chân nghiêm chào khi ngài Lonist xuất hiện ( nguyên văn ) là quá đỗi phình phường...
    Việc thăng hàm Thống tướng ở tuổi 20 cả thế giới chỉ có mình ngài.

    Last edited by ngụy quân tử; 24-07-2017 at 09:13 PM.

  17. #17
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Phụ lục :

    Việc thường xuyên đi duyệt binh..được 4000 binh rập chân nghiêm chào mỗi khi ngài Lonist xuất hiện là cũng do Tướng cha sinh ra tướng con.....
    Cha ngài Lonist cũng là 1 ĐẠI TƯỚNG TIÊN NÂU... nổi tiếng nhất miền nam...
    Khi đang thời ...Nhất hô vạn ứng...chỉ 1 tiếng hú là đàn quân dưới trướng rầm rập xông pha truy lùng quân địt...( nguyên văn )
    Dự là dòng máu LÀM TUỚNG này sẽ di căn tới đời trưởng nam của ngài ( hiện con ngài có nhiều bằng Tiện sĩ ở xứ tư bản giãy chết ) và dĩ nhiên có khôn ngoan cực độ mới có nhiều bằng Tiện sĩ đến như vậy.

    Sự khôn ranh thông manh hay được gọi là lấc cấc láu cá cực độ này đã được phát hiện rất sớm khi trưởng nam của ngài Lonist còn đang là 1 sanh viên đại học..thì con trai ngài đã được nài nỉ để nhận chức vụ của 1 Senior Ma Na Dơ ở 1 phòng gym 5 sao lộng lẫy.. con ngài Lonist đã ra lệnh cho chủ phòng gym phải NGAY LẬP TỨC SET UP INTERNET trong office cho con trai ngài ...HOẶC là đi thuê thằng khác..
    Một việc nhỏ nhặt như trên cũng đã chứng minh cái gọi là TRÍ KHÔN ( nguyên văn ) của con trai ngài được thừa hưởng từ ngài.
    Nếu đã nói nói TRÍ KHÔN DI TRUYỀN thì không thể không nói về sự di truyền thứ 2 ..đó là con trai ngài Lonist luôn có hàng đàn super models ( loại người mẫu thuộc hàng vedette, không có loại người mũ hạng 2 ) bu đông bu đỏ và xin xỏ ( on the waiting list ) để được đến sống chung trong cái super penhouse tại khu vực chỉ dành cho tỷ phú..chính khách và ranh nhơn...do ngài tậu cho hoàng tử trị giá nhiều triệu dollar Canada...
    Xin kính báo.



  18. #18
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trông người mà gẫm đến ta.
    Ngay cả Napoléon Bonaparte nổi danh khắp thế giới..so với ta cũng chả ra gì...
    Ra trường năm 1785, với chức thiếu uý Pháo binh lúc 17 tuổi, năm 25 tuổi Bonaparte đã từ cấp bực đại uý nhảy vọt lên cấp thiếu tướng, sau trận đánh chiếm thành Toulon. Năm năm sau, Bonaparte trở thành Đệ Nhất Tổng Tài, tóm thâu hết các quyền hành trong tay. Lại năm năm nữa trôi qua và lần này, vào ngày 18/5/1804 Bonaparte thành Napoléon Đệ Nhất, Hoàng đế Pháp lúc vừa 35 tuổi.

    Thì năm 1972 ngài Lonist đã là chễm chệ trên ngôi cao thống tướng khi mới 20 tuổi ( chỉ có tướng mới đi duyệt binh và đươc 4000 binh sĩ rập chân nghiêm chào khi tướng sĩ tượng xuất hiện ) nếu không có biến cố lịch sử thay đổi thì ngài Lonist đã leo tới chức Tổng thống vài năm sau đó.
    Chắc chắn sớm hơn Napoleon cỡ chục năm.
    Ngài Lonist còn hơn Napoléon cái khoản giường chiếu khi mà mới 40 tuổi Bonaparte đã bị liệt dương.. còn ngài Lonist hiện nay đã U70..có thua kém chính mình khoản vài chục năm trước ( 15 chấm/24h )
    Còn hiện nay do tuổi cao sức yếu mắc chứng đái đường...bla bla.. thì tần suất có giảm.. chỉ còn 1 shot nhưng nonstop a second trong 15 giờ.
    Nên so với ngài Lonist...Napoléon chả là cái đinh gì trên mọi phương diện..dù chiều cao của Napoléon với ngài Lonist là bằng nhau.
    Ấy là nhờ vào dòng máu Đại tướng tiên nâu truyền lại.
    Khi còn sinh thời..Đại tướng tiên nâu rất yêu quý ngài Lonist...nên ngài Lonist ít khi sống trong dinh thự của gia đình..mà phải lê thân ở nhờ ở ké nhiều nhà của bạn bè người quen...mỗi nhà dăm ba bữa...

    Cho phép đánh chánh : Do đại tướng tiên nâu hết lòng cưng yêu đứa con tài ba lỗi lạc của mình trong số gần 20 đứa con khác ( gần 20 thôi nha quý vị ..còn thiếu ít nữa mới đủ 20 ) ..nên đại tướng tiên nâu sai người hầu lái xe limousine đưa ngài Lonist đến trú lần lươt trong những biệt phủ của đại tướng tiên nâu rãi rác khắp nơi... mỗi lâu đài dăm ba ngày..
    Kẻo cứ bỏ trống thì phí phạm.
    Ngài Lonist cũng là đứa con duy nhất trong gần 20 anh chị em..đươc tổ chức sanh nhật xa hoa 4 ngày 3 đêm ..còn bầy em còn lại thì chả biết tiệc sanh nhật là con cầy gì....
    Do có cha là đại tướng tiên nâu...nên ngài Lonist rất có kinh nghiệm trong vấn đề bàn đèn ống chích, nên ngài Lonist rất hùng hổ đưa ra những lời khuyên đạo đức tràng giang đại hải về kinh nghiệm xử lý thuần hóa 1 con nghiện xì ke..
    Phàm để bịt mắt thiên hạ thì ta cứ nên thường xuyên to còi giảng giải về đạo đức..về cách sống sạch của con người đúng nghĩa....bla bla.. thì thiên hạ sẽ tin rằng hễ cứ người to còi phun ra những tràng đạo đức thì sẽ là người đạo đức.
    Cái dơ bẩn mà họ lên án rần rật thì chắc chắn 1000% là họ không bao giờ động thủ ..( chỉ động củ )
    Cứ rón rén ngồi nép 1 bên khi buộc phải ngồi chung với giống cái để chứng tỏ cái gọi là nam nữ thụ thụ và hay tung hô rằng..khi mà gặp người đẹp là ngài Lonist sẽ có 1 phản ứng tự nhiên, có 1 phản ứng là phải giữ 1 khoảng cách nào đó mà không dám lại gần ( không phải đi ra xa để lấy trớn chạy vào đâu à nghen..á hế hế )
    Thì có giống cái nào không cảm thấy an toàn khi gặp mặt ngài Lonist chứ hả ?
    Có phải không ?
    Vì vậy cái gì ta ủ mưu hèn kế bẩn để chấm mút cho được thì ta cứ nên đánh tiếng là ta chả có thèm...
    Chỉ có người trí tuệ như ngài Lonist mới biết đến chiêu này..

    Đang tuyển đệ tử huyền học !!
    ( ai muốn đổi đời như ta thì inbox-ưu tiên đệ tử có tiền và các mối quen biết với quan quyền hoặc đại gia )
    PS : Không nhận học trò nữ..vì đã bái ta làm thầy thì ta khó chấm mút ( nguyên văn )
    NHƯNG lấy vợ người hay tống dâm thân chủ nữ thì vô tư và nonstop...

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mekongcusi Xem Bài Gởi
    Giống 1 thầy trên forum này !
    Không biết ai..nhưng ai hay tung nhiều quả bomb đạo hạnh cao dầy rực rỡ vào mặt công chúng thì là thầy ấy...haha.

    Last edited by ngụy quân tử; 29-07-2017 at 11:02 PM.

  19. #19
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    17/ Vị tướng tài ba nổi danh nhất trước 1975.
    Ngài Lonist sinh năm 1952.
    Khi mới 16 tuổi đã được đu học Mỹ vì là thần đồng có năng khiếu lái máy bay.
    Sau khi đu học xong về tới Vietnam thì Ngài đã được phong hàm Thống Tướng ( 5 sao ) ở tuổi 20 ( 1972 )

    Vì vại nên chuyện ngài thường xuyên duyệt 4000 binh và 4000 binh rập chân nghiêm chào khi ngài Lonist xuất hiện ( nguyên văn ) là quá đỗi phình phường...
    Việc thăng hàm Thống tướng ở tuổi 20 cả thế giới chỉ có mình ngài.
    Mấy mươi năm trước ngài Lonist cũng oai phong duyệt binh như tập cận bình ngày nay.
    Chỉ khác là binh lính của họ tập hôm nay nhiều hơn con số 4000 của ngài Lonist mà thôi.

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Last edited by ngụy quân tử; 02-08-2017 at 03:54 AM.

  20. #20
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    GHI CHÚ QUAN TRỌNG :

    CÁCH ĐÂY 45 NĂM ..DR LONIST ĐÃ ĐỨNG VÀO ĐÚNG VỊ TRÍ CỦA TẬP CẬN BÌNH NGÀY HÔM NAY.
    ĐỪNG HIỂU NHẦM RẰNG DR.LONIST LÀ 1 TRONG VÀI THẰNG CÓC KÉ NGỒI CHUNG XE VỚI TCB MÀ THÔI !
    LÀ 1 CHÁNH NHÂN QUÂN TỬ THÌ KHÔNG CHƠI TRÒ MẬP MỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN KIỂU TIẾN SĨ-BÁC SĨ ĐỂ ĐÁNH TRÁO NHẬN THỨC ĐÂU NHA.
    VÌ 1 THẰNG CÓC KÉ ĐƯỢC NGỒI CHUNG XE VỚI TCB XEM NHƯ CŨNG CÓ ĐƯỢC HÀNG NGÀN BINH TƯỚNG RẬP CHÂN NGHIÊM CHÀO VẠI.

    LỜI VÀNG Ý NGỌC 1 KHI PHÁT RA THÌ NHƯ SẤM ĐỘNG KHIẾN CHO NGƯỜI NGHE PHÌ CƯỜI PHÁT SẶC THÌ CÁI ẤN TƯỢNG NÓ SÂU SẮC LẮM..KHÔNG DỄ MÀ QUÊN HAY NHẦM NHẪN CHO ĐƯỢC.
    AHIHI
    Last edited by ngụy quân tử; 02-08-2017 at 10:41 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Suc khoe
    By ho thi hong ngoc in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 27-06-2011, 04:32 PM
  2. bua khoang sai-sung muc-voi
    By phatphapvoluongton in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 21-06-2011, 05:24 PM
  3. Bị giết vì khoe có bùa nè!
    By Duy_Duc in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 03-01-2011, 01:26 PM
  4. Những “dị nhân” khoe mình đặc biệt
    By maihunghieu in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-10-2010, 08:19 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •