Trang 2 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 65

Ðề tài: Bạn khoe khoang cái gì, điều ấy nói rõ bạn đang thiếu cái đó

  1. #21
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    - sao mà ai cũng mê người biết làm thơ { cùa tôi } thế nhỉ..
    Haha...

    CHÁN THẬT !
    VÌ SAO CÓ NHỮNG CON NGƯỜI CỨ LUÔN CHO RẰNG PATE CỦA MÌNH CŨNG LÀ PATE CỦA NGƯỜI ?
    KHẨU VỊ NGƯỜI LUÔN PHẢI GIỐNG KHẨU VỊ MÌNH.

    U60 RỒI, LẼ NÀO KHÔNG CÓ NHẬN THỨC ĐƯỢC ĐÔI KHI PATE CỦA MÌNH NHƯNG CHỈ LÀ CỨT CỦA NGƯỜI .
    LOẠI MÌNH NHÉT VÀO MỒM HAY BÔI LÊN ĐẦU ĐƯỢC THÌ VỚI KẺ KHÁC CHỈ LÀ CỨT DƯỚI GÓT GIÀY MÀ HỌ CỐ NÉ TRÁNH CHO KHỎI DÂY VÀO MÀ THÔI !
    THẰNG NGỢM GIÀ VỢ CON LÒNG THÒNG , CHẢ CÓ CÁI GÌ NGOÀI SỰ DÂM DÊ THẤY GIỐNG CÁI THÌ MỪNG NHƯ MẸ ĐI CHỢ VỀ CỘNG THÊM KHẢ NĂNG MỒM MOA MÉP GIẢI VÀ LÁU CÁ ĐỂ LÒE NGƯỜI THÌ GIÂY VÀO ĐỂ ĐƯỢC LÀM THƠ CA NGỢI NHAN SẮC HAY LÀM PHOTOSHOP VẼ CHÂN DUNG NHĂNG NHÍT !!!
    Last edited by ngụy quân tử; 17-09-2017 at 09:03 PM.

  2. #22
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    CÁC BÀ THÍM TỰ HÀO NHAN SẮC U60-U70 ( KHÔNG MAY ) ĐƯỢC NGÀI DR.LONIST GIỮ KHOẢNG CÁCH KHÁCH SÁO THÌ CHỚ CÓ HẬM HỰC CHO RẰNG THÌ NÀ, NẾU CÁC THÍM ( KHÔNG MAY ) KHÔNG ĐƯỢC NGÀI LONIST TỐNG DÂM VE VÃN THÌ CÓ NGHĨA NÀ :
    1/ NGÀI LONIST KHÔNG THỂ KHÔNG VE VÃN/KHÔNG TỐNG DÂM BẤT CỨ AI KHÁC NGHEN CÁC THÍM.
    2/ NGÀI LONIST KHÔNG VE VÃN KHÔNG TỐNG DÂM CÁ NHÂN VÀI THÍM THÌ KHÔNG LÀ THẺ KIM BÀI CHỨNG MINH ĐẠO ĐỨC TƯ CÁCH CỦA NGÀI LONIST.
    RẰNG THÌ NÀ, NẾU CẦN VE VÃN,CẦN TỐNG DÂM THÌ CÁC THÍM ĐÃ LÀ NHỮNG NHAN SẮC ĐỨNG ĐẦU FUK LIST CỦA NGÀI.
    LÀM GÌ CÓ PHẦN ĐẾN CÁC Ả THIẾU CHUẨN KHÁC , PHẢI CHỨ NHỈ ...AHIHI.
    BỎ ĐI NHA CÁC THÍM.
    Last edited by ngụy quân tử; 13-10-2017 at 12:49 AM.

  3. #23
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Gần đây Dr. Lonist quá bận rộn do phải đón tiếp ăn uống tiệc tùng với 1 NGÀI ĐẠI TÁ trợ lý cấp cao của NGÀI TRUNG TƯỚNG đang đảm trách 1 chức vụ trọng yếu trong 1 bộ phận quan trọng nhất trong dinh NGÀI THỦ TƯỚNG ( thủ tướng nước nào thì cần giữ bí mật )
    Ngài trung tướng ấy đang có trách nhiệm cai quản lau chùi thay giấy vệ sinh xịt thơm toàn bộ toilette trong dinh NGÀI THỦ TƯỚNG... và sắp tới đây NGÀI TƯỞNG THÚ sẽ có cuộc gặp mặt riêng với Dr.Lonist.
    Sau khi gặp được NGÀI TƯỞNG THÚ thì Dr.Lonist sẽ cố chộp thật nhiều hình chung rồi phóng to 200 tấm với kích cỡ bằng 1 vách tường để treo trong nhà...đồng thời in 400.000 tờ rơi để rải ở 2 quốc gia.. các ngã tư đường phố ở VIETNAM & CANADA, đồng thời mở 300 websites để post hình ảnh ấy, cho mọi người biết giá trị của Dr.lonist là như thế nào

    Note: không phải ai muốn cũng được vinh hạnh như Dr. Lonist đâu nhé...

    Dr.Lonist rất thèm khát trở thành 1 DOANH NHƠN/BUSINESSMAN lừng lẫy, nhưng gần 70t rồi.... thôi thì làm 1 DOÂM NHƠN lẫy lừng cũng có giá trị ngàn cân ...


    Last edited by ngụy quân tử; 29-10-2017 at 03:53 AM.

  4. #24
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Post

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    Lão đang làm tà thuật trục Justin Trudeau làm con rể của lão....chuyện vặt cỡ bị phú lít huýt còi mà lão tà ta còn phun tà thuật vào mặt nó để thoát thân, huống hồ là dịp may hiếm có này.... Khửa khửa.
    Haha.....
    Dr. Lonist đã thất bại ê chề khi dùng bùa bã để bắt xác Ngài Trudeau làm con rể ... vì 1 lý do tế nhị chứ chả phải bùa bã của tiện sĩ Lonist không thiêng đâu nhé...Thôi thì phải tìm 1 tỷ phú Mỹ khác để thổi bùa cho công chúa của Ngài.. Dr.Lonist chỉ chuyên làm những việc phúc đức thì đời con cái Ngài phải hái quả.

    Quý khách có chồng/vợ ngoại tình cứ liên lạc với Dr.Lonist nhé.

    < Tuy ngài Lonist rất giỏi trong việc làm bùa yêu...thế nhưng các ả nạ dòng U60-U70 của Ngài Lonist vẫn không thể si mê ngài tuyệt đối, vẫn tặng cho ngài 1 mớ sừng dù rằng nàng U60 luôn luôn ghen tuông lồng lộn mỗi khi phát hiện những chàng người yêu khác hoặc ngài Lonist giương cái cần ra câu dâm thêm năm ba chổ.. nàng sẽ theo dõi, rình mò rồi forward các lá thư tình của các chàng ấy viết cho nàng, đến các tình địch của nàng để các ả đang dùng chung cái cần câu với nàng đọc, kiểu phá cho hôi... haha.

    Nàng không chấp nhận các chàng có thêm gái ngoài nàng... nhưng riêng nàng thì bao nhiêu cũng không đủ, danh sách người yêu của nàng trên diễn đàn này do Dr.Lonist cung cấp điểm mặt từng nick một và luôn cả nghề nghiệp của từng thằng, mà dĩ nhiên luôn thấp kém hơn cái địa vị vĩ đại MANAGER của Dr.Lonist ở xứ Ke Nơ Đơ ... haha..
    Cho dù vì khoảng cách địa lý cách trở không thể ngày ngày má ấp vai kề, hiếm hoi lắm mới có dịp trao nhau những nụ hun vụng trộm vội vàng ngay trong nhà nàng, nhưng được chat chit, được viết hàng chục lá thư tình ướt rượt nhễu nhão như vậy mỗi ngày cũng đã thỏa mãn cho cái "chứng bệnh thèm khát ngoại tình" của nàng ( nguyên văn từ Dr.Lonist : con-quái-vật-mắc-bệnh-thèm-khát-ngoại-tình...haha... là sự kết hợp của chứng bệnh Scatologia và bệnh Phantasm
    )
    Chỉ có mấy thằng khờ nhà thờ Đức Bà thì mới có màn thư qua thư lại mà lưu lại chiến tích tình yêu, còn Dr.Lonist thì xảo quyệt hơn, khôn ngoan hơn nên Ngài tuyên bố không bao giờ trả lời những lá thư tình của nàng từ địa chỉ email "business" duy nhất của ngài.

    Tuy vậy nhưng Dr.Lonist lại dùng con-quái-vật-mắc-bệnh-thèm-khát-ngoại-tình, rẻ tiền ( nguyên văn ) ấy để "khoe" (haha) với cái chùm-nho-xanh-chua-loét mà Ngài đã hả họng khá to mà Ngài không đớp được......
    ( who fuc'n care ???? Nên nhớ chỉ có Đại phu nhơn của Ngài Lonist và nàng U60 kia mới deadly care xem Ngài hú hí với ai, có thêm gái mới hay không ?? Còn thì WHO-FUCKING-CARE ???? oh....holy sh*t ) khi Ngài lộ nguyên hình là con cáo già dâm đãng...

    Tuy là con-quái-vật-mắc-bệnh-thèm khát ngoại-tình ấy đã làm Dr.Lonist vô cùng xấu hổ, vô cùng mắc cỡ trước mặt đôi vợ chồng bạn bè Tỷ phú của Ngài, khi vừa mới gặp lần đầu tại vịnh Thiên đàng, mà nàng U60 của Ngài đã : nước mắt lưng tròng sụt sịt mang chuyện không hạnh phúc của chồng nàng đối với nàng ra kể lể trước mặt họ...
    Nhưng : AI NẮM KINH TẾ THÌ NGƯỜI ẤY SẼ THẮNG..haha..
    Nếu không có nàng U60 rao xùi bọt mép, để bán thuốc sơn đông của Ngài bào chế gửi vìa dùm cho Ngài thì Ngài sẽ thất thu không ít... những khoản tiền dấm dúi..sau lưng đại phu nhơn của Dr. Lonist.
    100 gói nàng U60 ăn 50% còn 50 gói phải rao khô cả mồm để bán dùm Dr.Lonist.
    Chả hiểu vì sao cái-chùm-nho-xanh chua-loét ấy lại ngu ngốc đến mức cóc thèm làm đầu nậu để rao bán thuốc sơn đông cho Ngài để kiếm ối tiền từ 50 gói ( 150USD X 50g = bảy nghìn năm trăm dollar Mỹ nhé, tương đương một trăm bảy mươi hai triệu năm trăm ngàn đông chẵn-VN Đồng) ..
    Haha.
    Khổ thật, Dr.Lonist vốn có hàng trăm hoa khôi hoa hậu, người mũ, tiếp viên hàng không thông thạo 7 thứ tiếng, bà chủ chục tiệm neo... si mê Ngài Lonist, chờ chực hàng chục năm xin làm vợ bé, xin giống thượng đẳng của Ngài ..sinh con không cần danh phận hay tiền chu cấp....thế mà Ngài Lonist vẫn không thể moi ra được 1 thím nào trong số đó ra mặt mà "khoe" với chùm-nho-xanh-chua-loét cho nó có thớ đôi chút, đáng giá đôi chút ... haha...
    Nhưng sao ngài Lonist lại không dám khoe mối quan hệ mèo mả gà đồng này với cả công chúng nhỉ, khoe với 1 chùm-nho-xanh-chua-loét thì có ích gì... who-fucking-care ???

    Hoa hôi hoa hậu, người mũ, nữ doanh nhăn thành đạt đâu chả thấy..
    cứ quanh đi quẩn lại, chỉ thấy có duy nhất con-quái-vật-mắc-bệnh-thèm-khát-ngoại-tình được Dr.Lonist nhổ ra ( nhổ tơi bời sau lưng nàng ) rồi liếm lại để "khoe" với cái-chùm-nho-xanh-chua-loét.. hoho...>

    Tuy vậy ... Ngài Trudeau trước khi đến Vietnam dự Apec đã ngỏ lời mời ngài Lonist đi chung vì Ngài Trudeau biết rõ danh tiếng và cái sự INVEST của Ngài Lonist nó lớn lao đến thế nào tại cái trang trại trồng so đủa của người chị ruột của Ngài là 1 Đốc Tờ lừng danh xứ Kangaroo.. nhưng do Ngài Lonist đang bựn rộn với hàng trăm projects vĩ đại khác khắp nơi trên thế giới nên không thể về Vietnam dự Apec với Ngài Trudeau được.

    Nếu không thì diễn đàn này đã thấy Dr.Lonist có mặt ngay bên cạnh Ngài Trudeau rồi.
    Như vậy có phải anh em trong diễn đàn này đã được thơm lây hay không ?
    Thôi vậy. Chúc các bạn may mắn lần sau.

    Last edited by ngụy quân tử; 10-11-2017 at 02:22 AM.

  5. #25
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    DẠO GẦN ĐÂY, KHI THẤY NHỮNG QUAN CHỨC VIETNAM SỞ HỮU NHỮNG BIỆT PHỦ TRỊ GIÁ VÀI CHỤC TỶ VÀI TRĂM TỶ VNĐ TRỞ LÊN THÌ DR.LONIST ĐANG VÒ ĐẦU BỨT TAI ÂM THẦM TIẾC RẺ VÌ SAO NGÀY XƯA ĐÃ CHỌN SAI CON ĐƯỜNG TIẾN THÂN DO KHI ẤY TRƯỚC MẮT LÀ CHỈ MUỐN KIẾM CƠM 2 BỮA ...
    KHI XƯA BẤT TÀI VÔ TƯỚNG LẠI CHỈ MUỐN SUNG SƯỚNG NÊN PHẢI CHỌN CON ĐƯỜNG SẴN CÓ ĐỂ HY VỌNG BÒ LÊN NHỜ VÀO SỰ RANH VẶT LÁU CÁ CỦA MÌNH, AI DÈ...... SAI 1 LY ĐI 1 DẶM...DÙ HIỆN TẠI LÀ 1 VỊT KIỀU ĐẠI GIA NHƯNG VẪN THUA KÉM BỌN TƯ BẢN ĐỎ RẤT XA...
    NẾU SO SÁNH ĐẦU ÓC CỦA BỌN TƯ BẢN ĐỎ VỚI ĐẦU ÓC VÀ BẰNG CẤP TIẾN SĨ CỦA DR.LONIST THÌ CHÚNG NÓ CHỈ LÀ NHỮNG HÒN SỎI NHỎ DƯỚI CHÂN ĐỈNH NON CAO....
    CÀNG RỎ DÃI LẠI CÀNG ĐỨT RUỘT !!!
    THẬT CAY CÚ THẬT CĂM TỨC KHI LÀM SAO MÀ LẠI CÓ NHỮNG LOẠI THUA KÉM BẢN THÂN TA RẤT NHIỀU, KỂ CẢ ĐẠO ĐỨC, MÀ LẠI ĂN TRÊN NGỒI TRƯỚC SO VỚI TA ???

    VÌ VẬY TUY ĐÃ U70 NÊN DÙ CÓ MUỘN NHƯNG DR.LONIST CŨNG CỐ GẮNG GIÓ CHIỀU NÀO XOAY CHIỀU ẤY, CỐ GẮNG XUN XOE VE VUỐT BƯNG BI MẤY THẰNG TÁ CÒ CON NƠI XỨ CHẮC CÀ ĐAO ĐỂ HY VỌNG QUA CÁC MỐI QUEN BIẾT MÀ ĐƯỢC TIẾN CỬ VỚI 1 TRÙM NÀO ĐẤY ..DÙ ĐƯỢC VỜI LÀM CỐ VẤN THÌ CŨNG CÓ CỬA HY VỌNG MÀ KIẾM CHÁC..LÚC TUỔI GIÀ.. HOHO...

    TUỔI THỌ DR.LONIST RẤT CAO... NÊN BIẾT ĐÂU ĐẤY, ĐẾN NĂM 90 TUỔI ( CHỈ 23 NĂM NỮA MÀ THÔI ) DR.LONIST CÓ CHÂN TRONG 1 BAN BỆ GÌ ĐẤY THÌ VỚI TRÍ KHÔN CỦA MÌNH CHUYỆN KIẾM CHÁC CHỤC BIỆT PHỦ HƠN THẾ CHỈ LÀ CHUYỆN VẶT..


    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.













    Last edited by ngụy quân tử; 25-03-2018 at 10:43 AM.

  6. #26
    Ngũ Đẳng Avatar của danhgiau
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    Lang thang
    Bài gởi
    5,942

    Mặc định

    Phẻ chứ bác Nguỵ, vô sg cfe đê
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời

  7. #27
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danhgiau Xem Bài Gởi
    Phẻ chứ bác Nguỵ, vô sg cfe đê
    Chào đệ Danhgiau,
    Cám ơn đệ đã hỏi thăm....
    Đã lâu không gặp.
    Ngụy tà già ta tuy đã U70 nhưng vẫn khỏe như vâm...nhất là cái khoản ấy..và vẫn không ngừng săn tìm giống cái.... phụ khoa là lẽ sống của Dr.Lonist ta.

    Do Ngụy tà ở xứ tư bản giãy chết Canada và vì là 1 súc vật quan trọng...1 Ma na dơ lừng lẫy nên rất bận rộn với hàng ngàn projects trị giá tỷ dollar Canada..
    Cho nên 1 năm chỉ có vài tuần về VN trước thăm thân mũ, sau là tranh thủ đổi món , tặng cho đại phu nhơn 1 mớ sừng....
    ( cho dù đại phu nhân có canh me ráo riết cỡ nào đi nữa thì với đầu óc siêu việt như Dr.Lonist ta thì cũng lừa nàng ngoạn mục.. với sự trợ giúp của lũ đệ tử trung thành....xã hội này ngay cả thằng giẻ rách cũng chơi, cũng chấm mút, cũng mèo mả gà đồng chồng chung vợ chạ........thì giàu có tiếng tăm địa vị xã hội cao ngất ngưỡng nghề nghiệp lẫy lừng như Ngụy tà ta hà cớ gì lại nhịn, nhất là khi cả thời tuổi trẻ đã đói khát vêu cả mõm, rạc cả họng, thì nay là thời điểm quơ hốt càng nhiều càng tốt để bù đắp, dù sao thời gian không còn nhiêu nữa, đã 67 xuân xanh rồi... phải chi đây là thời điểm tuổi 30 thì tốt biết bao....hận lão trời già...không cho Ngụy tà ta lột da sống đời )
    Nên thời gian rất eo hẹp... nên sau lần mở "họp báo" rần rộ vài năm trước để giao lưu với fan-hâm-mộ thì hiện nay có 1 lý do để chui rúc như chuột ( đúng bản chất )...nên huynh đệ ta chưa có dịp gặp nhau...
    Hy vọng khi về VN tìm tòi cái ghế trong ban bệ chính phủ thành công thì khi ấy sẽ có dịp gặp đệ.
    Thân chúc đệ cùng gia quyến an lành, thịnh vượng.

    Last edited by ngụy quân tử; 10-04-2018 at 07:30 PM.

  8. #28
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    ĐỂ ĐÂY AI MUỐN DÙNG THÌ DÙNG NGHEN.
    TẠO TÌNH THƯƠNG MẾN THƯƠNG... ( 36 VỊ PHẬT LỰC )


    Last edited by ngụy quân tử; 06-05-2018 at 10:46 PM.

  9. #29
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Dr.Lonist rất khổ tâm khi được rất nhiều đàn bà thuộc hàng high class bu bám...
    Nếu được một người yêu thuộc hàng U60 viết cho những dòng này thì có ai sẽ ghen tức với Dr.Lonist hay không ??
    ( Khó tin rằng đây là những lời lẽ từ 1 thím U60 đã có cháu chắt......những tưởng, với lời lẽ như thế này thì Dr.Lonist là tình yêu duy nhất vĩ đại nhất của nàng...vì, do nàng bất hạnh trong tình vợ chồng nên cần nơi dựa dẫm cho trái tim...thì cũng có thể như thế thật...nhưng người khác chỉ cần thêm có 1 người, còn nàng sao phải cần một lúc lắm người cho nàng dựa dẫm an ủi tuổi già thế này ?? và với thằng nào thì nàng cũng viết ướt sủng như thế lày, và tuy nàng có cùng 1 lúc nhiều thằng nhưng nàng không chấp nhận những thằng có vợ con ấy có thêm ai khác ngoài nàng cho nên nàng luôn lồng lộn rình mò, rồi mang những lá thư tình của các chàng ấy forward cho "tình địch" của nàng để khuấy cho hôi, kiểu ăn không được thì đạp đổ... haha Đúng là...nồi nào vung ấy, rất xứng hợp với Dr.Lonist ...)


    - Anh kính nhớ, Khi yêu nhau, người ta luôn mong muốn được gần gũi bên nhau, hoặc là được nhìn thấy những dấu ấn của người mình thương yêu. Em cũng vậy, em luôn muốn nhìn thấy anh. Mỗi khi rảnh tay 1 chút là em thường chạy vào (....) để xem có thấy anh đâu hok ? em thường chạy vào TGVH để xem chữ ".....mt" có hiện sáng hok ? em thường chạy vào yahoo xem nick anh có sáng hok ?... Theo thường lệ, 9h30' pm là anh sáng ở yahoo. Mỗi sáng 8h30'am là anh sáng ở yahoo, em đã quen rồi...
    - Chẳng ai có thể bắt được em hok nghĩ đến anh. Em chỉ biết Yêu Anh và Yêu Anh...! bất kể anh có yêu em hay hok ? bất kể anh ruồng rẫy em thế nào, bất kể từ giờ cho đến hết đời, em hok còn được trò chuyện hay gặp gỡ anh... thì em vẫn Yêu Anh !

    - Anh kính ! từ ngày đầu quen anh tới giờ, em u mê trong tình cảm, trong sự kính trọng vô bờ đối với anh.
    Em và anh đều là người Tu thân mong cho sau này về với Phật được trong sạch.
    Nhưng vì vướng vào Tình-Yêu ...em đã bao lần tự vấn lương tâm, mong sao thoát khỏi lưới tình này, vậy mà cố thoát lại càng mắc. Anh là người Đức cao vọng trọng hơn em, hiểu đời hơn em, hiểu Đạo hơn em, vậy mà anh cũng thoát hok nổi...
    Những gì xảy ra giữa anh và em ... là duyên phận đó anh.
    Đừng cần phải giãy giụa làm chi. dù chỉ 1 ngày thì em vẫn hok thể xóa bỏ.
    Em hok thể coi như chưa từng gặp anh, chưa từng yêu anh.
    Em hok thể xóa trắng hình ảnh anh trong trí não em được.
    "Mặn tình cát lũy, nhạt tình tao khang" anh nhé ?
    đừng cần phải nóng nảy với em. Đừng cần phải giận dữ với em. Mỗi khi muốn giận em ...anh hãy nhớ lại khi xưa, anh từng nói với em thế nào? em đã hát ru anh làm sao cho anh đến nỗi nghẹt thở, anh cứ hà hà...mãi.
    Anh ... trân trọng ! trân trọng !

    ps : còn nhiều lắm nhé.... haha
    Trong sạch về với Phật...
    Dr.Lonist thì rất trong sạch....trước mặt công chúng ở bên ngoài.

  10. #30
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định



    Quá chuẩn đi chứ nhỉ ??
    Ông bà xưa có câu : 1 cái giá bằng 3 cái đánh.
    Chính vì là người đạo học cao thâm uyên bác cho nên Dr.Lonist không bao giờ ác khẩu ...mở miệng ra chỉ nhả ngọc phun châu giảng rao đạo đức... lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu....
    Nói thì không sướng ...chửi thì không sướng chỉ có làm mới sướng...

    Cho nên CÁI KHẨU NGHIỆP CHẮC CHẮN PHẢI LÀ NẶNG NỀ, PHẢI LÀ TỘI ÁC HƠN LÀ CÁI BUỒI NGHIỆP mà Dr.Lonist gieo rắc khắp nơi trong gần 70 năm nay.....
    Haha.... Vì vậy Dr.Lonist NGÀI chỉ gieo BUỒI NGHIỆP chứ không bao giờ mắc KHẨU NGHIỆP................
    Last edited by ngụy quân tử; 23-05-2018 at 12:50 PM.

  11. #31
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    [Dr.Lonist rất khổ tâm khi được rất nhiều đàn bà thuộc hàng high class bu bám...
    Nếu được một người yêu thuộc hàng U60 viết cho những dòng này thì có ai sẽ ghen tức với Dr.Lonist hay không ??
    ( Khó tin rằng đây là những lời lẽ từ 1 thím U60 đã có cháu chắt......những tưởng, với lời lẽ như thế này thì Dr.Lonist là tình yêu duy nhất vĩ đại nhất của nàng...vì, do nàng bất hạnh trong tình vợ chồng nên cần nơi dựa dẫm cho trái tim...thì cũng có thể như thế thật...nhưng người khác chỉ cần thêm có 1 người, còn nàng sao phải cần một lúc lắm người cho nàng dựa dẫm an ủi tuổi già thế này ?? và với thằng nào thì nàng cũng viết ướt sủng như thế lày, và tuy nàng có cùng 1 lúc nhiều thằng nhưng nàng không chấp nhận những thằng có vợ con ấy có thêm ai khác ngoài nàng cho nên nàng luôn lồng lộn rình mò, rồi mang những lá thư tình của các chàng ấy forward cho "tình địch" của nàng để khuấy cho hôi, kiểu ăn không được thì đạp đổ... haha Đúng là...nồi nào vung ấy, rất xứng hợp với Dr.Lonist ...)


    - Anh kính nhớ, Khi yêu nhau, người ta luôn mong muốn được gần gũi bên nhau, hoặc là được nhìn thấy những dấu ấn của người mình thương yêu. Em cũng vậy, em luôn muốn nhìn thấy anh. Mỗi khi rảnh tay 1 chút là em thường chạy vào (....) để xem có thấy anh đâu hok ? em thường chạy vào TGVH để xem chữ ".....mt" có hiện sáng hok ? em thường chạy vào yahoo xem nick anh có sáng hok ?... Theo thường lệ, 9h30' pm là anh sáng ở yahoo. Mỗi sáng 8h30'am là anh sáng ở yahoo, em đã quen rồi...
    - Chẳng ai có thể bắt được em hok nghĩ đến anh. Em chỉ biết Yêu Anh và Yêu Anh...! bất kể anh có yêu em hay hok ? bất kể anh ruồng rẫy em thế nào, bất kể từ giờ cho đến hết đời, em hok còn được trò chuyện hay gặp gỡ anh... thì em vẫn Yêu Anh !

    - Anh kính ! từ ngày đầu quen anh tới giờ, em u mê trong tình cảm, trong sự kính trọng vô bờ đối với anh.
    Em và anh đều là người Tu thân mong cho sau này về với Phật được trong sạch.
    Nhưng vì vướng vào Tình-Yêu ...em đã bao lần tự vấn lương tâm, mong sao thoát khỏi lưới tình này, vậy mà cố thoát lại càng mắc. Anh là người Đức cao vọng trọng hơn em, hiểu đời hơn em, hiểu Đạo hơn em, vậy mà anh cũng thoát hok nổi...
    Những gì xảy ra giữa anh và em ... là duyên phận đó anh.
    Đừng cần phải giãy giụa làm chi. dù chỉ 1 ngày thì em vẫn hok thể xóa bỏ.
    Em hok thể coi như chưa từng gặp anh, chưa từng yêu anh.
    Em hok thể xóa trắng hình ảnh anh trong trí não em được.
    "Mặn tình cát lũy, nhạt tình tao khang" anh nhé ?
    đừng cần phải nóng nảy với em. Đừng cần phải giận dữ với em. Mỗi khi muốn giận em ...anh hãy nhớ lại khi xưa, anh từng nói với em thế nào? em đã hát ru anh làm sao cho anh đến nỗi nghẹt thở, anh cứ hà hà...mãi.
    Anh ... trân trọng ! trân trọng !

    ps : còn nhiều lắm nhé.... haha
    Trong sạch về với Phật...
    Dr.Lonist thì rất trong sạch....trước mặt công chúng ở bên ngoài.]

    Chẳng những nhờ vào tài dậm cẳng huơ nhang thổi bùa... tài bốc thuốc ....tài vẽ chưn rung bằng photoshop...tài mần thơ và tài vẽ hồi ký huy hoàng ra thì Dr.Lonist còn thu hút giống cái bằng tài năng lãng mạn ngọt ngào của ngài......khi mà ngài dùng tên của 1 loại thức uống không thể thiếu trong đời ngài.. ( thứ thức uống mà ngài thường húp rồn rột mỗi sáng. tạo nên những âm thanh sang trọng và mê đắm đến rùng mình ) để đặt nick cho người-tình-trăm-năm của ngài... đính kèm theo thứ tự trong bảng chữ cái mà ngài đã sử dụng như thương hiệu hành nghề của ngài...
    Ví dụ ..thương hiệu hành nghề của ngài gồm có 2 chữ cái MT thì của người tình trăm năm sẽ là NT ....haha... làm vợ thì phải đứng sau chồng là hợp lý...
    Thuốc lá cũng là thứ nghiện ngập mà ngài không thể thiếu trong ngày..cho nên chắc cũng có 1 thím u60 nào đấy được ngài đặt nick khi tham gia vào trang web của ngài Lonist ...
    Chẳng hạn : Cafent....Cigarrettent ... Lont



    Rất tiếc là đại phu nhơn của ngài chẳng có nick nào được ngài ví von yêu nựng trong các thứ gây nghiện hàng ngày của Dr.Lonist..
    Nếu có chắc sẽ là cơmnguội
    nt or cơmcháynt????
    Cơm cháy hay cơm nguội tuy không ngon lành gây nghiện như cafe thuốc lá nhưng phải cố mà nuốt ngày 3 bữa ...đành vậy thôi...


    Last edited by ngụy quân tử; 06-06-2018 at 02:54 PM.

  12. #32
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    NOTE : DR.LONIST LÀ 1 NHÂN VẬT XUẤT CHÚNG CÓ THẬT, 1 BỒ TÁT SỐNG CÓ THẬT Ở NGAY ĐÂY.
    VỚI NHỮNG PHÁT NGÔN CÓ THẬT
    VỚI NHỮNG HÀNH VI CÓ THẬT
    HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI LÀ KỊCH BẢN HÀI HOẶC VỞ TUỒNG ĐƯỢC TÔ VẼ KIỂU HỒI KÝ THỰC GIÁ CHỈ 3 XU NHƯNG NGHE HƠI GIÓ THÌ HOÀNH TRÁNG NGANG TẦM BOMB NHIỆT HẠCH CỦA HỌ KIM... !

  13. #33
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    Chẳng những nhờ vào tài dậm cẳng huơ nhang thổi bùa... tài bốc thuốc ....tài vẽ chưn rung bằng photoshop...tài mần thơ và tài vẽ hồi ký huy hoàng ra thì Dr.Lonist còn thu hút giống cái bằng tài năng lãng mạn ngọt ngào của ngài......khi mà ngài dùng tên của 1 loại thức uống không thể thiếu trong đời ngài.. ( thứ thức uống mà ngài thường húp rồn rột mỗi sáng. tạo nên những âm thanh sang trọng và mê đắm đến rùng mình ) để đặt nick cho người-tình-trăm-năm của ngài... đính kèm theo thứ tự trong bảng chữ cái mà ngài đã sử dụng như thương hiệu hành nghề của ngài...
    Ví dụ ..thương hiệu hành nghề của ngài gồm có 2 chữ cái MT thì của người tình trăm năm sẽ là NT ....haha... làm vợ thì phải đứng sau chồng là hợp lý...
    Thuốc lá cũng là thứ nghiện ngập mà ngài không thể thiếu trong ngày..cho nên chắc cũng có 1 thím u60 nào đấy được ngài đặt nick khi tham gia vào trang web của ngài Lonist ...
    Chẳng hạn : Cafent....Cigarrettent ... Lont



    Rất tiếc là đại phu nhơn của ngài chẳng có nick nào được ngài ví von yêu nựng trong các thứ gây nghiện hàng ngày của Dr.Lonist..
    Nếu có chắc sẽ là cơmnguội
    nt or cơmcháynt ????
    Cơm cháy hay cơm nguội tuy không ngon lành gây nghiện như cafe thuốc lá nhưng phải cố mà nuốt ngày 3 bữa ...đành vậy thôi...



    Dr. Lonist đang muốn nhắn tin riêng cho Mod hỏi thử xem LIỆU CÓ THỂ CHỈNH SỬA BỎ BỚT 1 VÀI CHỮ CÁI TRONG NICK LÀM ĂN CỦA NGÀI KHÔNG ?
    Xóa bớt đi cho nó bớt lộ hàng, kẻo nhỡ có ai tinh ý sẽ nhận ra 2-chữ -cái-nằm-sau trong thương hiệu hành nghề thầy bùa của ngài Lonist.. rồi họ biết tỏng tòng tong ấy là ai..
    hoho.. thật là đáng thương hại làm sao...


  14. #34
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    17/ ĐỜI SỐNG THƯỢNG NIU CHO NÊN DR.LONIST TỪNG BAO-TRỌN-1-TẦNG-CỦA-1-HOTEL-5-SAO ( nguyên văn )


    Ô mai gọt !!
    Người giàu thít thặt đấy, nhẫy !
    Khổ 1 nỗi là thời buổi 4.0 cho lên thì nà, kể cả hô teo 2-3 sao bé như con tép thì chúng nó cũng có cái trang oép quẳng cáo cho bi zi nít của chúng nó, cho dù ở cái tỉnh khỉ ho cò gáy lào, huống hồ nà ở cái xứ Saigon....
    Thế nhưng treo mắt kính mỏi mắt tìm sặc máu vữn không hề thấy cái hô teo 5 sao mà Dr.Lonist í BAO TRỌN 1 TẦNG nó ở cái xứ lừa nào, từ khu trung tâm Saigon đến khu Cholon tính từ 1994 cho đến nay ??????????
    Chắc có nhẽ là sau khi được Dr.Lonist hạ cố tới BAO TRỌN 1 TẦNG thì chủ hô teo í ngày càng ăn nên làm ra, bán luôn bi zi nít cò con 5 sao tại xứ lừa vù sang Dubai tậu hẵn 1 cái hô teo 9 sao cho nó oách !!

    Với số lượng đông đảo anh chị em bà con cháu chắt chút chít thì chắc chắn có đủ quân số để ở kín hết 1 TẦNG CỦA 1 HÔ TEO 5 SAO với diện tích sàn hàng nghìn mét vuông, chia ra nhiều loại phòng từ loại Superior cho đến Luxury/Executive cho đến Suite và Imperial Suite...bla bla......thì 1 tầng sẽ có bao nhiêu phòng ?? haha... wao !
    Trọn 1 tầng của 1 hô teo 5 sao thì số tiền chi ra cho mỗi ngày phải lên đến hàng chục nghìn dollar Mẽo.. ặc ặc...nhà giàu thít thặt !!!
    Riêng mặt tiền của New World Saigon đếm hàng ngang đã có 16 phòng rồi nhóe, chưa tính bên trong...ahuhu....
    Dr.Lonist sắp ra quyển HỒI KÝ VỀ NHỮNG HÔ TEO 5 SAO !!

    Còn chiện BAO TRỌN 1 TẦNG ở mini hô teo ( 4m x 20m ) hay guest house xập xệ thì nó nhỏ hơn con thỏ...nhẫy !!
    Bởi 1 tầng nó có chỉ vài phòng bí bách chật hẹp như cái lỗ.....mũi.....mà thôi....haha....


    PARK HYATT SAIGON



    CARAVELLE SAIGON



    INTERCONTINENTAL SAIGON


    NEW WORLD SAIGON


    SOFITEL SAIGON


    WINDSOR PLAZA




    BAO-TRỌN-1-TẦNG-CỦA-1-KHÁCH-SẠN-5-SAO


    CÒN THÂN PHẬN CỦA 1 THẰNG CEO THÌ CHỈ DÁM THUÊ DUY NHẤT 1 PHÒNG Ở HÔ-TEO-NÔ-SAO NÀY MÀ THÔI..
    CHO NÊN CHẢ DÁM CHUI LỦI VÀO 1 PHÒNG Ở HÔ TEO MÉO CÓ SAO MÀ LẠI SỦA TO LÀ .....
    BAO-TRỌN-1-TẦNG-HOTEL-5-SAO ...



    Last edited by ngụy quân tử; 09-09-2018 at 10:04 AM.

  15. #35
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định


    TUY VẬY, CÁI ĐỊA VỊ VẸT KIỀU SANG TRỌNG, NGHỀ NGHIỆP ĐỊA VỊ THẦY BÙA DANH GIÁ, ĐÃ ĐỦ LÀM KIM BÀI BẢO KÊ CHO MỌI HÀNH VI, MỌI LỜI NÓI CỦA DR.LONIST. CỨ NGHE ĐẾN CÁI VỊ TRÍ VẸT KÈO THÌ THIÊN HẠ MẶC NHIÊN CÚI ĐẦU PHỦ PHỤC KÍNH CẨN TỨC THÌ...
    CON CÓC GHẺ LỞ NẰM ĐÓ MÀ VẸT KÈO CÓ VUNG TAY CHỈ LÀ CON THIÊN NGA LỘNG LẪY THÌ AI AI CŨNG PHẢI GẬT GÙ.... HAHA...

    Last edited by Bin571; 16-10-2018 at 09:59 AM.

  16. #36
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    DR.LONIST KHÔNG MỞ MÕM RA THÌ THÔI, MỘT KHI ĐÃ MỞ MÕM THÌ LUÔN LUÔN LÀ KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC.... VÀ 1 KHI PHÁT RA THÌ CỨ NHƯ RẮM ĐỘNG ĐÊM HÈ KHIẾN CHO NGƯỜI NGHE PHẢI NÍN THỞ, NÉN CƯỜI KHÙNG KHỤC Ở TRONG LÒNG... KÉO DÀI CHO ĐẾN MẤY NGÀY SAU.....
    VÌ VẠI CÁI ẤN TƯỢNG NÓ SÂU SẮC LẮM..VĨ ĐẠI LẮM.....KHÔNG DỄ MÀ QUÊN HAY NHẦM NHẪN CHO ĐƯỢC..


    BAO-TRỌN-1-TẦNG-CỦA-1-KHÁCH-SẠN-5-SAO ..
    Last edited by ngụy quân tử; 14-09-2018 at 12:46 AM.

  17. #37
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Dr.Lonist vốn nà 1 kẻ rất "biết người biết ta"...rất thông manh và rất khôn ngoan, cho nên ý thức mạnh mẽ về quyền lực của 1 VẸT KÈO VÀ DANH TIẾNG THẦY BÙA của Dr.Lonist thể hiện rất rõ ràng qua lời tuyên bố như sau :

    - Anh nà 1 VẸT KÈO, DANH TIẾNG LẠI NHƯ VẠI.. thì bao nhiêu năm nay, nếu anh mà muốn có bồ nhí thì CÓ ĐƯỢC KHÔNG EM ( nguyên văn )


    Haha....nhấn mạnh gằn giọng ở cái chổ CÓ ĐƯỢC KHÔNG EM, CÓ ĐƯỢC KHÔNG EM, CÓ ĐƯỢC KHÔNG EM ?????
    Haha, DANH TIẾNG NHƯ VẠI là như nào ? thật nà khiêm tốn quá đi cho nên không tiện tách bạch ra nà RẤT NẪY NỪNG !!!
    Còn dĩ nhiên là ĐƯỢC CHỨ SAO KHÔNG ĐƯỢC ?
    NỒI TRÒN THÌ ÚP VUNG TRÒN, NỒI MÉO THÌ ÚP VUNG MÉO, làm sao mà không có được chứ... nhẫy...
    Người khuyết tật cũng có đôi có cặp được đấy thôi..

    Cho nên theo định luật hấp dẫn thì đẳng cấp của Dr.Lonist chỉ thu hút toàn là hoa khôi hoa hậu, tây thi Bolsa, người mẫu, tiếp viên hàng không thông thạo 7 thứ tiếng, bà chủ chục tiệm neo nữ ranh nhân thành đạt....mà thoai... haha... Chẳng phải Dr.Lonist từng than thở rằng các mỹ nhơn kể trên đã si mê đeo bám chờ chực hàng chục năm dài....mong cầu được làm bồ nhí cho Dr.Lonist không cần danh phận, sanh con tự nuôi không cần chu cấp....đó seo ? haha

    Người-tình-trăm-năm của Dr.Lonist là 1 bằng chứng, TRẺ HƠN DR.LONIST TẬN 13 NĂM ( 1952-1965 ) KHÔNG LÀ BỒ NHÍ THÌ LÀ BỒ GIÀ HAY SEO ...??? GIÀ Ở CÁI CHỔ LÀO VÀ GIÀ HƠN AI Ở ĐÂY ??
    Chắc chắn 1 điều là nàng ấy NHÍ hơn đại phu nhơn của Dr.Lonist chục năm lận....haha..




    Last edited by ngụy quân tử; 15-09-2018 at 12:22 PM.

  18. #38
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    DẠO GẦN ĐÂY, KHI THẤY NHỮNG QUAN CHỨC VIETNAM SỞ HỮU NHỮNG BIỆT PHỦ TRỊ GIÁ VÀI CHỤC TỶ VÀI TRĂM TỶ VNĐ TRỞ LÊN THÌ DR.LONIST ĐANG VÒ ĐẦU BỨT TAI ÂM THẦM TIẾC RẺ VÌ SAO NGÀY XƯA ĐÃ CHỌN SAI CON ĐƯỜNG TIẾN THÂN DO KHI ẤY TRƯỚC MẮT LÀ CHỈ MUỐN KIẾM CƠM 2 BỮA ...
    KHI XƯA BẤT TÀI VÔ TƯỚNG LẠI CHỈ MUỐN SUNG SƯỚNG NÊN PHẢI CHỌN CON ĐƯỜNG SẴN CÓ ĐỂ HY VỌNG BÒ LÊN NHỜ VÀO SỰ RANH VẶT LÁU CÁ CỦA MÌNH, AI DÈ...... SAI 1 LY ĐI 1 DẶM...DÙ HIỆN TẠI LÀ 1 VỊT KIỀU ĐẠI GIA NHƯNG VẪN THUA KÉM BỌN TƯ BẢN ĐỎ RẤT XA...
    NẾU SO SÁNH ĐẦU ÓC CỦA BỌN TƯ BẢN ĐỎ VỚI ĐẦU ÓC VÀ BẰNG CẤP TIẾN SĨ CỦA DR.LONIST THÌ CHÚNG NÓ CHỈ LÀ NHỮNG HÒN SỎI NHỎ DƯỚI CHÂN ĐỈNH NON CAO....
    CÀNG RỎ DÃI LẠI CÀNG ĐỨT RUỘT !!!
    THẬT CAY CÚ THẬT CĂM TỨC KHI LÀM SAO MÀ LẠI CÓ NHỮNG LOẠI THUA KÉM BẢN THÂN TA RẤT NHIỀU, KỂ CẢ ĐẠO ĐỨC, MÀ LẠI ĂN TRÊN NGỒI TRƯỚC SO VỚI TA ???

    VÌ VẬY TUY ĐÃ U70 NÊN DÙ CÓ MUỘN NHƯNG DR.LONIST CŨNG CỐ GẮNG GIÓ CHIỀU NÀO XOAY CHIỀU ẤY, CỐ GẮNG XUN XOE VE VUỐT BƯNG BI MẤY THẰNG TÁ CÒ CON NƠI XỨ CHẮC CÀ ĐAO ĐỂ HY VỌNG QUA CÁC MỐI QUEN BIẾT MÀ ĐƯỢC TIẾN CỬ VỚI 1 TRÙM NÀO ĐẤY ..DÙ ĐƯỢC VỜI LÀM CỐ VẤN THÌ CŨNG CÓ CỬA HY VỌNG MÀ KIẾM CHÁC..LÚC TUỔI GIÀ.. HOHO...

    TUỔI THỌ DR.LONIST RẤT CAO... NÊN BIẾT ĐÂU ĐẤY, ĐẾN NĂM 90 TUỔI ( CHỈ 23 NĂM NỮA MÀ THÔI ) DR.LONIST CÓ CHÂN TRONG 1 BAN BỆ GÌ ĐẤY THÌ VỚI TRÍ KHÔN CỦA MÌNH CHUYỆN KIẾM CHÁC CHỤC BIỆT PHỦ HƠN THẾ CHỈ LÀ CHUYỆN VẶT..


    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    BIẾT SỐNG GIÓ CHIỀU NÀO THÌ NGẢ THEO CHIỀU ẤY, BIẾT THỨC THỜI MỚI LÀ TRANG TUẤN KIỆT, MỚI LÀ ĐỈNH NON CAO TRÊN MỌI HÒN SỎI NHỎ DƯỚI CHÂN.. haha.
    DR.LONIST ĐANG THÚC HỐI NGÀI THƯỢNG TÁ NỔ LỰC VẬN ĐỘNG CHO MÌNH DIỆN KIẾN NGÀI TỔNG CÀNG SỚM CÀNG TỐT, BỞI LẼ KẾ HOACH VĨ ĐẠI CỦA DR.LONIST LÀ SẼ ÁO GẤM VẸT KÈO VỀ LÀNG SAU KHI HƯU TRÍ NƠI XỨ TƯ BỔN GIÃY CHẾT, NÊN CẦN CÓ NỀN MÓNG NGAY TỪ NHIỀU NĂM TRƯỚC.

    VẤN ĐỀ KHÔNG CÓ GÌ GỌI LÀ NHỤC NHẢ KHI TA "NHỔ RA RỒI LIẾM LẠI" .

    KẺ HƠN NGƯỜI LÀ KẺ "BIẾT NHỔ ĐÚNG THỜI ĐIỂM VÀ BIẾT LIẾM LẠI ĐÚNG THỜI CƠ"

    CÓ LIẾM BAO NHIÊU ĐI NỮA ĐỂ ĐỔI LẠI VÀI ĐỊA VỊ QUAN TRỌNG VÀ BIỆT PHỦ THÌ DR.LONIST RẤT SẴN SÀNG.
    LÀ KẺ SỐNG THEO CHỦ NGHĨA THỜI CƠ THÌ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT, NGƯỜI TA KHÔNG QUAN TÂM DR.LONIST CÓ LÒNG TỰ TRỌNG VÀ LIÊM SĨ THẾ NÀO, VÌ NGƯỜI TA CHỈ NHÌN THẤY NHỮNG GÌ DR.LONIST CÓ ĐƯỢC, NHỜ VÀO CHIÊU NHỔ LIẾM...
    ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ DR.LONIST BIẾT ÁY NÁY, CẮN RỨT KHI ĐÃ ĐANG VÀ SẼ CẮM BAO NHIÊU CÁI SỪNG LÊN ĐẦU ĐẠI PHU NHÂN, CŨNG NHƯ BIẾT XẤU HỔ KHI TỐNG DÂM...LẤY XÂU KHÁCH NỮ...MÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT CHỈ LÀ LÀM SAO CHE DẤU ĐƯỢC VỚI CÔNG CHÚNG, NHỮNG TRÒ ĐỒI BẠI MÌNH ĐÃ VÀ ĐANG VÀ SẼ LÀM..ĐỂ GIỮ YÊN ĐƯỢC CÁI MẶT NẠ VỒ TÁT TRÊN BẢN MẶT THỊT CỦA MÌNH....
    hoho

    Last edited by ngụy quân tử; 20-09-2018 at 12:24 PM.

  19. #39
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    [12/ Mỗi tuần là mấy hãng Kim hoàn be bé cở Cartier hay Van Cleef & Arpel hay Tiffany & Co cho chuyên cơ chở kim cương qua giao tận nhà cho lão vì tuần nào lão cũng mua mấy bô vàng cho vợ lớn và công chúa của lão...]

    Một khi đã nói đến tần suất mua nữ trang cho đại phu nhơn và công chúa thì cũng cần đề cập sơ qua vài chiếc nhẫn hạt xoàn khủng ( hãng De Beers ) của Dr.Lonist. Là 1 kẻ khiêm tốn, không khoe khoang khoác lác, lại là đấng nam nhi cho nên số lượng trang sức của Dr.Lonist rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng chỉ 1 chiếc-nhẫn-hạt-xoàn của Dr.Lonist có giá trị ngang ngữa với 1 tòa building khiêm tốn 20 tầng ở khu trung tâm hoa lệ Saigon... kèm theo trên thân thể Dr.Lonist là chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương của Cựu Hoàng Bảo Đại ( hiện nay được xem là chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới ) thì còn thằng nào đú theo cho kịp ??

    - Hôm qua anh lái xe mui trần ( trị giá $28K ) , đeo mắt kiếng đen...tóc bay bay ...đi xem phong thủy ....nhìn oách lắm..

    Haha... kèm theo là giọng cười rinh rích tíu tít tự mãn không thể "đụng hàng"... được với ai... khiến người nghe phải cười khùng khục ở trong lòng.... vì vại vô cùng rất ấn tượng..khó mà quên cho được...
    Oách cái chổ nào ?
    #hàicảchùm

    Cái đùm tóc dầu lơ thơ bóng lưỡng ướt nhẹp...gió của highway dĩ nhiên nó thổi là phải bay thôi.... haha...

    Khộ, thằng CEO giẻ rách thì chả có chiếc nhẫn hạt xoài nào dính da... cũng chả có chiếc mui trần nào trị giá tận $28K... để có màn tóc gió bơi bơi...
    Last edited by ngụy quân tử; 23-09-2018 at 09:19 AM.

  20. #40
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Thật nà hậm hực căm tức khi nhìn chung quanh cứ thấy những thằng không bằng 1/10 gót chân của Dr.Lonist mà lại có vị trí và sở hữu những thứ mà lẽ ra PHẢI THUỘC VỀ DR.LONIST VÀ CHỈ CÓ XUẤT THÂN TẦM CỠ CỦA DR.LONIST MỚI XỨNG ĐÁNG SỞ HỮU NHỮNG THỨ NHƯ THẾ LÀY.
    Thằng họ trương này chỉ là 1 thằng quèn, ngu dốt....không hề biết 1 chút thần thông nào ( như Dr.Lonist ) mà còn đạt được như thế này thì người như Dr.Lonist, vừa có căn bản ĐU HỌC MẼO TRƯỚC 1975, vừa có đầu óc hơn người, vừa đạt đến đỉnh của huyền giới thì chắc chắn phải gấp 500 lần thằng họ trương này.
    Chính vì vậy, nên Dr.Lonist đã và đang ráo riết âm thầm dùng TÀI HỌC của mình để xây dựng lôi kéo các mối quan hệ tại Việt Nam để một khi hồi cố hương ( sau khi về hưu tại cứ tư bổn giãy chết Canada ) sẽ một phát lên đời...thằng trương là thằng khựa biết nói tiếng khựa thì Dr.Lonist cũng thông thạo tiếng tiều châu, chưa kể thông thạo thêm hàng chục thứ tiếng quốc tế khác....thì tương lai càng rộng mở đón chào !!!
    Hoho

    ps : nếu họ trương này mà có được Dr.Lonist làm cố vấn tối cao về mặt chiến thuật kinh tế lẫn pháp thuật bùa binh kèm phong thủy thì họ trương sẽ vững bền mãi mãi... Cứ trông vào cái hiện tại VINH QUANG RỰC RỠ của Dr.Lonist làm bằng chứng là sẽ rõ !!
    Vì vậy cho nên, quan chức nào MUỐN ĐƯỢC, MUỐN CÓ.. thì hãy trải thảm đỏ mời Dr.Lonist . GẤP TRƯỚC KHI CÒN KỊP.

    Dân TQ giật mình trước tin Thứ trưởng già "lập kỷ lục" có 148 bồ, châu báu chất như núi



    Ông Trương Thiếu Xuân (Ảnh: ifeng)
    Nhà chức trách Trung Quốc ngày 20/9 vừa qua thông báo hình thức kỷ luật đối với cựu Thứ trưởng tài chính Trương Thiếu Xuân, 60 tuổi.

    Tân Hoa Xã ngày 20/9 đưa tin, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) cùng Ủy ban giám sát nhà nước (NSC) đã lập án điều tra vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của cựu Phó bí thư tổ đảng, Thứ trưởng Bộ tài chính Trung Quốc Trương Thiếu Xuân.

    Ông Trương bị cáo buộc vi phạm kỷ luật chính trị, tìm cách thăm dò quá trình điều tra vụ án liên quan, chống đối tổ điều tra, ngoài ra còn có các hành vi nhận hối lộ, giao dịch tiền-sắc, lợi dụng chức vụ...
    Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định khai trừ đảng tịch đối với ông này, trong khi NSC chịu trách nhiệm tước bỏ chức vụ hành chính của Trương Thiếu Xuân, tịch thu tài sản có được do vi phạm và chuyển hồ sơ cho cơ quan kiểm sát thẩm tra để khởi tố.

    Hình ảnh được cho là "tài liệu giảng dạy" xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc, liên quan đến vụ án Trương Thiếu Xuân

    Trước đó một ngày, dư luận Trung Quốc xôn xao với hình ảnh được cho là một tư liệu giảng dạy, do người dùng mạng đăng tải trên Weibo, có nội dung "Trương Thiếu Xuân ngã ngựa".

    Thông tin từ tư liệu nói rằng "quá trình điều tra tại nhà Trương Thiếu Xuân phát hiện 90 triệu USD, 84.75 triệu euro, 52.3 triệu bảng Anh, 78 triệu đô la Australia... cùng hơn 1.000 thẻ ngân hàng các loại có giá trị hơn 10 tỉ nhân dân tệ. Trong gara ngầm có hơn 10 xe sang có giá từ 5 triệu nhân dân tệ, ngoài ra các loại trang sức châu báu chất cao như núi, cùng hơn 1.000 bình rượu Mao Đài loại trên 20 năm".
    Cũng theo tài liệu này, Trương Thiếu Xuân sở hữu tới hơn 130 nhà cửa ở trong và ngoài nước, có 148 tình nhân...
    Thông tin nói trên khiến dư luận Trung Quốc kinh ngạc, bởi nó "phá kỷ lục" của rất nhiều tham quan "ngã ngựa" trước đó cả về con số tài sản lẫn số lượng bồ nhí đông đến mức khó tin. Bộ tài chính Trung Quốc cùng các cơ quan chống tham nhũng chưa xác nhận hay cung cấp thêm chi tiết liên quan các con số này.

    Trương Thiếu Xuân, sinh năm 1958, có quá trình công tác lâu dài và giữ nhiều chức vụ tại Bộ tài chính Trung Quốc suốt từ năm 1988.


    Năm 1994, Trương giữ chức Phó chánh văn phòng Bộ tài chính, tháng 9/2003 làm Vụ trưởng Vụ giáo khoa Bộ tài chính và trở thành Trợ lý Bộ trưởng trong cùng năm.
    Năm 2006, Trương được thăng chức làm Thứ trưởng Bộ tài chính và liên tục giữ chức vụ này đến khi bị Quốc vụ viện miễn nhiệm vào tháng 4 năm nay.




    Ngày 7/5, CCDI ra thông báo Trương Thiếu Xuân tiếp nhận điều tra của CCDI và NSC liên quan đến hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

    http://soha.vn/dan-tq-giat-minh-truoc-tin-thu-truong-gia-lap-ky-luc-co-148-bo-chau-bau-chat-nhu-nui-20180926161416066.htm


    Last edited by ngụy quân tử; 28-09-2018 at 09:18 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Suc khoe
    By ho thi hong ngoc in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 27-06-2011, 04:32 PM
  2. bua khoang sai-sung muc-voi
    By phatphapvoluongton in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 21-06-2011, 05:24 PM
  3. Bị giết vì khoe có bùa nè!
    By Duy_Duc in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 03-01-2011, 01:26 PM
  4. Những “dị nhân” khoe mình đặc biệt
    By maihunghieu in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-10-2010, 08:19 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •