Kính gửi bác Thiên Hùng,

Thời gian vừa rồi với cháu xảy ra nhiều biến động, xin bác bớt chút thời gian xem giúp cháu lá số, để cháu có thể định hướng lại con đường đi của mình...

Cháu là Nữ, sinh ngày 26/8 (âm lịch) năm 1991 (Tân Mùi), lúc 2h40 sáng. Giờ sinh là chính xác ạ, do cả bố, mẹ cháu đều coi đồng hồ và ghi lại.

Cháu là con thứ trong gia đình, có anh trai. Bố cháu bỏ nhà nước ra làm ngoài, mẹ cháu về hưu bán hàng ở nhà. Bố cháu bôn ba nhiều, nóng tính. Mẹ điềm tĩnh, đảm đang. Anh trai cháu mải chơi, tính tình yếu đuối.

Bản thân cháu là người nội tâm, nhỏ nhắn, ưa nhìn. Ưa viết văn làm thơ, yêu nghệ thuật. Cháu học hành đến nơi đến chốn, có bằng cấp. Sau khi tốt nghiệp, cháu làm việc môi trường ngắn hạn, nên sắp phải chuyển việc đến giờ là lần thứ ba. Dạy ngoại ngữ là nghề tay trái của cháu. Ra ngoài, cháu được rất nhiều người quý mến, nhưng xã giao thôi, còn bạn thân cháu rất ít, vì không thấy đồng điệu về tâm hồn. Hoặc có bạn tốt cũng vì hiểu lầm, ngăn cách mà xa nhau. Cháu mộ Đạo, thích kinh chú Phật Pháp.

Vài tháng vừa rồi với cháu có nhiều biến cố, về công việc, quan hệ, tình cảm... tất cả ùa đến cùng một lúc. Cháu kính mong bác xem giúp cháu lá số để có cái nhìn và bước đi phù hợp. Cháu cảm ơn bác rất nhiều.

Cháu chúc bác cuối tuần nhiều sức khỏe và an vui.