Xin chào quý bạn bè gần xa, mình có một câu chuyện đáng bận tâm trong lòng nhiều hôm. Chuyện là nên giữ lòng trung thành với tôn giáo, tín ngưỡng của mình hay thuận theo tự nhiên tin vào tâm linh để cứu được mạng sống người.

Cô ấy vừa tròn 22, thì bị vong nhập ( xin tạm dùng từ này) được hơn 1 năm nay, từ 2013 đến nay; gia đình đã tìm thầy tìm thuốc cả về tây y, và đông y đến các thầy tu sĩ, cha xứ đạo Thiên chúa nhưng vẫn không hết. Nay mình tìm gặp được trường hợp này cũng có vài địa chỉ đáng tin cậy để chia sẻ cho gia đình này, nhưng vì sợ khác tôn giáo nên mình hơi lưỡng lự ( Mình, gia đình kìa là con chiên của thiên chúa, chỉ tin vào một mình người; nhưng những nơi mình định tìm đến giúp đỡ lại là đạo giáo khác.

Xin quý bạn bè gần xa, chia sẻ góp ý cho gia đình cô ấy nhé.
Bị vong con trai nhập, đêm nào cũng nói cười khúc khích như tình nhân, đến ăn uống chị ta không được ăn vì bị bảo là nếu ăn sẽ bóp cổ đến chết.
Khu vực có đám tang thì y rằng đêm ấy cô ta gào thét cả một khu phải kinh hoàng.