kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Các thầy cứu chị con với

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Các thầy cứu chị con với

    Xin kính chào tất cả các thành viên trong TGVH.
    Con đang có việc này cực kỳ quan trọng, số là chị của con hiện đang bị ma ám, mà ám rất độc. Chị con bị cỡ 2 tuần rồi ạ.
    -Bây giờ chị con ngủ không được, vì cứ nhắm mắt là thấy có bóng người.
    -Thỉnh thoảng có những hành động rất lạ: đang ngủ bỗng bật dậy mở đĩa VCD truyện ma, rùi ngủ tiếp. Tỉnh dậy thì CD cũng vừa hết.
    -Khi nào cũng có cảm tưởng có ai đó đi theo mình, thỉnh thoảng quay lại thấy có 2 bóng người.
    -Đồ ăn cực kỳ mau thiu.
    -Tự dưng chị rất thích soi gương, có một lần tự soi thì thấy người trong gương không phải là mình.
    -Đi về nhà, (gia đình có thờ cúng) nhưng cũng không thoát được.
    -Chị con đang ở quê và đang uống thuốc của 1 thầy. Nghe thầy chữa cho chị con nói kẻ này đang muốn ép đến chết chị con.
    -Chị con có lên chùa cầu và đặt tượng quan thế âm trong phòng, nhưng vẫn có cảm giác có ai đó đứng ngoài cửa chờ
    Con thề là những điều này là hoàn toàn đúng, con không dám thêm thắt gì đâu. Con lo cho chị con quá. Các thầy bày con cách nào với

  2. #2

    Mặc định

    Bạn có thể liên lạc với huynh NHAT-NGUYET nhờ huynh ý giúp cho.
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dsnt Xem Bài Gởi
    Xin kính chào tất cả các thành viên trong TGVH.
    Con đang có việc này cực kỳ quan trọng, số là chị của con hiện đang bị ma ám, mà ám rất độc. Chị con bị cỡ 2 tuần rồi ạ.
    -Bây giờ chị con ngủ không được, vì cứ nhắm mắt là thấy có bóng người.
    -Thỉnh thoảng có những hành động rất lạ: đang ngủ bỗng bật dậy mở đĩa VCD truyện ma, rùi ngủ tiếp. Tỉnh dậy thì CD cũng vừa hết.
    -Khi nào cũng có cảm tưởng có ai đó đi theo mình, thỉnh thoảng quay lại thấy có 2 bóng người.
    -Đồ ăn cực kỳ mau thiu.
    -Tự dưng chị rất thích soi gương, có một lần tự soi thì thấy người trong gương không phải là mình.
    -Đi về nhà, (gia đình có thờ cúng) nhưng cũng không thoát được.
    -Chị con đang ở quê và đang uống thuốc của 1 thầy. Nghe thầy chữa cho chị con nói kẻ này đang muốn ép đến chết chị con.
    -Chị con có lên chùa cầu và đặt tượng quan thế âm trong phòng, nhưng vẫn có cảm giác có ai đó đứng ngoài cửa chờ
    Con thề là những điều này là hoàn toàn đúng, con không dám thêm thắt gì đâu. Con lo cho chị con quá. Các thầy bày con cách nào với
    Tất cả những chuyện này bí hiểm quá! Mình không nói bạn nói dối, nhưng thật sự mình không hiểu được...

  4. #4

    Mặc định

    bạn ơi,mjnh thì chẳng giúp j cho bạn được,nhưng có 1 người có thể giúp cho bạn đó, là thầy THÍCH TÂM HUỆ ở chùa HOẰNG PHÁP hốc môn.mjnh làm công quả cho chùa thấy cũng rất là nhiều người lại nhờ thầy chữa bệnh vong theo...nhập...
    a-di-da-phat

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huy_1986 Xem Bài Gởi
    bạn ơi,mjnh thì chẳng giúp j cho bạn được,nhưng có 1 người có thể giúp cho bạn đó, là thầy THÍCH TÂM HUỆ ở chùa HOẰNG PHÁP hốc môn.mjnh làm công quả cho chùa thấy cũng rất là nhiều người lại nhờ thầy chữa bệnh vong theo...nhập...
    a-di-da-phat
    Bạn có chứng kiến những buổi thầy hành pháp âm (làm việc với vong ấy), không, nếu bạn biết chút gì thì mong chia sẻ thông tin đó,

    Mình cũng rất quan tâm tới vụ vong, thậm chí quỉ , yêu tinh , lỵ mỵ, theo ngừoi ta đòi báo oán, các thầy chỉ đọc kinh chú, hay kều vong sang một người có duyên để thuyêt phục, và lúc đấy vong đồng ý ko theo hay vĩnh viễn ko theo nữa..

    Rất mong bạn cho biết thêm thông tin

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thichminhminh Xem Bài Gởi
    bạn cứ để laiddiaaj chỉ liên lạc chị bạn và số điện thoại ắt sẽ có thầy đến giúp.
    thoi ngay di nhe. Sao cu phai lam the nho. Cu phai de chui vao mat ah?

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dsnt Xem Bài Gởi
    Xin kính chào tất cả các thành viên trong TGVH.
    Con đang có việc này cực kỳ quan trọng, số là chị của con hiện đang bị ma ám, mà ám rất độc. Chị con bị cỡ 2 tuần rồi ạ.
    -Bây giờ chị con ngủ không được, vì cứ nhắm mắt là thấy có bóng người.
    -Thỉnh thoảng có những hành động rất lạ: đang ngủ bỗng bật dậy mở đĩa VCD truyện ma, rùi ngủ tiếp. Tỉnh dậy thì CD cũng vừa hết.
    -Khi nào cũng có cảm tưởng có ai đó đi theo mình, thỉnh thoảng quay lại thấy có 2 bóng người.
    -Đồ ăn cực kỳ mau thiu.
    -Tự dưng chị rất thích soi gương, có một lần tự soi thì thấy người trong gương không phải là mình.
    -Đi về nhà, (gia đình có thờ cúng) nhưng cũng không thoát được.
    -Chị con đang ở quê và đang uống thuốc của 1 thầy. Nghe thầy chữa cho chị con nói kẻ này đang muốn ép đến chết chị con.
    -Chị con có lên chùa cầu và đặt tượng quan thế âm trong phòng, nhưng vẫn có cảm giác có ai đó đứng ngoài cửa chờ
    Con thề là những điều này là hoàn toàn đúng, con không dám thêm thắt gì đâu. Con lo cho chị con quá. Các thầy bày con cách nào với

    Những điều bạn kể hoàn toàn chính xác rằng chị bạn là ngừoi có duyên cảm nhận thấy ngừoi âm (nhất là biểu hiện đồ ăn mau thiu, và khi soi cảm thấy ngừoi trong gương khác mình) , tuy nhiên ma nó sợ mình phát hiện ra nó nên nếu nó muốn hại thì nó lại ko muốn mình nhìn thấy nó, biết và báo pháp sư hại lại nó

    Chưa có gì khẳng định chị bạn bị vong hại, chỉ là chị bạn có duyên cảm nhận tà khí thôi, còn nhiều ngừoi vong thậm chí yêu tinh theo đợi cơ hội truy sát , tuy người đó rất hay mệt vô cớ , thậm chí hay nổi khùng vô cớ, và ...nhưng họ lại ko coi đó là do tà khí đi theo, họ lại nghĩ , hôm nay thời tiết khó chịu, hợac sạo này mọi chuyện bất ổn nên mình nóng tính...

    Và có 2 điểm cần lưu ý, trừ khi thực sự là pháp sư mới giúp đựoc bạn, chứ chẳng uống thuốc nào khỏi vong yêu tinh theo. và thứ 2 là ngay cả các sư nổi tiếng , chưa chắc đã nhận biết trong tượng có linh của chư Phật bồ tát không, hay đơn giản nó chỉ là nguyên liệu, thậm chí nó cũng nhập nốt vào tượng để hưởng sự cúng bái, thì sự cúng bái chẳng những vô nghĩa, mà còn có hại

    Chị bạn trước hết phải có lòng tin mãnh liệt vào đạo Phật, cầu trời khấn Phật bảo vệ, trì chú chuẩn đề, hoặc tâm chú lăng nghiêm thường xuyên dể hộ thân và làm cho trí minh tuệ sáng lên

    Trong quá trình đó dần sẽ có duyên gặp thầy chánh pháp giúp cho tu luyện tốt hơn và giải trừ yêu tà khí

    Nếu tự mình ko có lòng tin nơi giáo Pháp của Phật, ko hiểu rõ nguyên nhân tại sao mình lại có vong theo (thường phải có duyên có phận, nó mới theo , gọi là ma bắt tùy người), ko tự mình quyết tâm tu tập (dù chưa thể đủ đạo lực, nhưng đủ để các thầy thấy tín tâm) , ko sợ hãi , ko vội vã đi cầu cúng, chỉ thêm chuốc họa


    Chúc bạn, và chị bạn nhân cơ hội này mau tiến bước trên đừong tu

  8. #8

    Mặc định

    Bạn hãy đưa người nhà đến thày Hậu - Địa chỉ ở Link trên:

    Địa chỉ Thầy Năm Hậu:

    Nguyễn Thị Hậu, 60t
    cư trú: 36/15/3 đường Cù Lao, P2, quận Phú Nhuận, tp HCM
    tel : 01223991194

    Nếu bạn ở Sài Gòn hay gần đó, mình nghị bạn nên gặp trực tiếp thầy nói chuyện để tâm hồn nhẹ nhõm hơn.

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=45942

    Bạn có thể xem một số Video Clip bắt ma do Mod Love_TamLinh đưa lên

  9. #9
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi LuongNghi Xem Bài Gởi
    Bạn hãy đưa người nhà đến thày Hậu - Địa chỉ ở Link trên:

    Địa chỉ Thầy Năm Hậu:

    Nguyễn Thị Hậu, 60t
    cư trú: 36/15/3 đường Cù Lao, P2, quận Phú Nhuận, tp HCM
    tel : 01223991194

    Nếu bạn ở Sài Gòn hay gần đó, mình nghị bạn nên gặp trực tiếp thầy nói chuyện để tâm hồn nhẹ nhõm hơn.

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=45942

    Bạn có thể xem một số Video Clip bắt ma do Mod Love_TamLinh đưa lên

    bít thì chỉ, kg thì thôi nha, chỉ bậy bạ cũng chỉ nữa,, trị xong bệnh càng nặng thêm
    Đại trí phát nơi tâm
    Nơi tâm chỗ nào tìm?
    Thành tựu tất cả nghĩa
    Không cổ cũng không kim !

  10. #10
    anhemoi
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
    bít thì chỉ, kg thì thôi nha, chỉ bậy bạ cũng chỉ nữa,, trị xong bệnh càng nặng thêm
    :D bộ có oan tình gì à.............thấy cô hâu nỏi tiếng ở rang nhà mà :drooling:

  11. #11
    Đai Xanh Avatar của phaptamthaisu
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    185

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dsnt Xem Bài Gởi
    Xin kính chào tất cả các thành viên trong TGVH.
    Con đang có việc này cực kỳ quan trọng, số là chị của con hiện đang bị ma ám, mà ám rất độc. Chị con bị cỡ 2 tuần rồi ạ.
    -Bây giờ chị con ngủ không được, vì cứ nhắm mắt là thấy có bóng người.
    -Thỉnh thoảng có những hành động rất lạ: đang ngủ bỗng bật dậy mở đĩa VCD truyện ma, rùi ngủ tiếp. Tỉnh dậy thì CD cũng vừa hết.
    -Khi nào cũng có cảm tưởng có ai đó đi theo mình, thỉnh thoảng quay lại thấy có 2 bóng người.
    -Đồ ăn cực kỳ mau thiu.
    -Tự dưng chị rất thích soi gương, có một lần tự soi thì thấy người trong gương không phải là mình.
    -Đi về nhà, (gia đình có thờ cúng) nhưng cũng không thoát được.
    -Chị con đang ở quê và đang uống thuốc của 1 thầy. Nghe thầy chữa cho chị con nói kẻ này đang muốn ép đến chết chị con.
    -Chị con có lên chùa cầu và đặt tượng quan thế âm trong phòng, nhưng vẫn có cảm giác có ai đó đứng ngoài cửa chờ
    Con thề là những điều này là hoàn toàn đúng, con không dám thêm thắt gì đâu. Con lo cho chị con quá. Các thầy bày con cách nào với

    Kể chuyện về chị mà cứ rõ ràng như là chuyện của mình vậy.
    Chưa biết thực hư ra làm sao.
    Nghe tiếp hồi sau mới rõ.
    Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng
    Chẳng bằng kinh sử một vài pho

    ---------
    http://giacngotamlinh.com

  12. #12

    Mặc định

    Mời bạn kiểm tra hộp thư.
    Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát.
    Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Nam mô tát đá nẫm, tam miễu tam bồ đà câu chi nẫm, đát điệt tha, án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha, bộ lâm. Nguyện tiêu tai chướng; Nguyện giáng cát tường; Nguyệt trưởng thiện căn; Nguyện sinh Tịnh độ.

  13. #13

    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    16 Ngõ Hài Tượng. Phố Tạ Hiện. Quận Hoàn Kiếm. Hà Nội.
    Bài gởi
    3

    Mặc định

    Qua những gì bạn nói... nếu đúng như đó la sự thực thì tôi có thể giúp chị của bạn. Hãy liên lạc với tôi : Phạm Thanh Tùng ... Địa chỉ : 16 Ngõ Hài Tượng, Phố Tạ Hiền. Quận Hoàn Kiếm. Hà Nội. ĐT: 0915439494 - 0915959393

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •